minhquang_md
New Member
Đã tham dự buổi lễ ra mắt phim ngay từ ngày 22/4/2010 nhưng mình chờ đến hôm nay mới ngồi đánh cảm nhận vì nhiều lí do: Thứ nhất là thời gian này mình cũng bận quá, giờ mới rảnh rảnh đôi chút. Thứ hai, mình cũng muốn xem thử coi ý kiến của mọi người sau khi xem phim là như thế nào. Cuối cùng là do mình muốn gửi cảm nhận sau khi bộ phim đã được trình chiếu qua các ngày Lễ lớn 30/4 và 1/5 đã, vì mình chủ yếu chỉ chê phim thôi, đó là cách duy nhất của mình để thể hiện sự ủng hộ đối với "Tây Sơn hào kiệt", bộ phim cổ trang mang nội dung ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc. Vậy nên bạn nào không thích những ý kiến phê bình bộ phim này thì đừng đọc tiếp nha!
Có lẽ đây là lần đầu tiên cho ra mắt một bộ phim điện ảnh nên hãng phim Lý Hùynh có phần hơi lúng túng trong khâu đón tiếp khách mời thì phải, mình thấy hơi xô bồ, không biết đâu là khách mời dự buổi lễ ra mắt phim, đâu là khách đến xem phim mua vé ở Cinebox Hòa Bình, rồi những người hiếu kì ghé vào coi cho biết nữa.
Còn về bộ phim, nói chung xem xong mình không thích. Đành rằng kinh phí cũng như trình độ làm phim của nước ta hiện nay còn rất nhiều hạn chế, thế nhưng gần đây điện ảnh Việt Nam cũng đã có những đứa con tinh thần rất đáng kể, cũng đã có những bước tiến dài trong cách làm phim, sử dụng kĩ xảo, chỉ đạo võ thuật...; tại sao đòan làm phim "Tây Sơn hào kiệt" không học hỏi để áp dụng cho đứa con tinh thần của chính mình? Trong 1-2 năm gần đây đã có những bộ phim võ thuật Việt Nam vô cùng ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như "Dòng máu anh hùng", "Huyền thọai bất tử", "Bẫy rồng"..., các chiêu thức đa dạng và linh họat, cách ra đòn dũng mãnh và quyết liệt, các cảnh phim đều được trau chuốt thật và sinh động đến từng chi tiết. Còn trong "Tây Sơn hào kiệt", binh sĩ Tây Sơn cũng như tướng tá triều đình Mãn Thanh Trung Quốc đánh đấm cứ như đang múa may quay cuồng vậy... Các thế võ nổi tiếng Tây Sơn Bình Định cũng chẳng thấy đâu, chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Binh sĩ Tây Sơn tấn công y như ong vỡ tổ, kiến chạy lụt, chẳng theo một thế trận gì, bát nháo kinh khủng như vậy làm sao mà đánh được quân Thanh không biết nữa... :lolang: Đã vậy, cảnh quân tấn công chạy cứ y như cái thời còn làm phim câm Charlie Chaplin vậy, mình xem mà thấy mắc cười gần chết luôn! =)) Còn đại tướng Nguyễn Huệ đánh võ đa phần chỉ có một chiêu thức duy nhất là đưa kiếm lên đỡ một cái rồi đưa kiếm xuống chém ngang người, thế là tên lính giặc lăn quay ra chết ngay tức khắc! =)) Cái đó giống y như đang chơi game với Nguyễn Huệ là nhân vật do người chơi game điều khiển, và đã được sử dụng cheat code để nhân vật Nguyễn Huệ có mức sát thương vô hạn, đánh một cái là chết vậy, giả không thể chịu nổi luôn! ) Đan xen với những cảnh binh lính chạy cuống cuồng, nhảy tưng tưng là một vài cảnh chuyển động chậm với hình ảnh Nguyễn Huệ chém đứt lìa tay chân của lính giặc được lấy cảm hứng từ những bộ phim Hollywood như "300", nhìn thô không thể chịu được. Tướng giặc cứ mỗi lần đối đầu với Nguyễn Huệ là y như rằng múa may vài cái rồi dùng cả hai cánh tay đưa vũ khí lên thật cao, để lộ sơ hở tòan thân cho Nguyễn Huệ đâm một phát chết tươi thì mới chịu được! :devil: Nói chung xem từ đầu chí cuối phim không thấy được một Nguyễn Huệ tài giỏi tinh thông mưu lược mà chỉ thấy một Nguyễn Huệ suốt ngày cứ trừng mắt rồi la: "Hỡi ba quân tướng sĩ! Hỡi tất cả nghĩa quân!"... Giữa trận mạc mà cứ gào lên như vậy không biết có binh sĩ nào nghe được không nữa, hay Nguyễn Huệ trong phim đã luyện được thành công tuyệt chiêu Sư Tử Hống chăng?! ;
Về phần diễn xuất thì các diễn viên trong phim thật sự diễn không đạt, ngòai Lý Hùng suốt ngày trừng mắt nhướn lông mày và gào thét, Thùy Lâm đụng một cái là cười mỉm chi, thì các diễn viên còn lại lúc nào cũng thấy vẻ mặt cứng đờ ít biểu cảm, thiếu thuyết phục. Mắc cưới nhất là tên thích khách do họ Trịnh cử tới, từ lúc ra tay ám sát, ám sát thất bại, được tha mạng đến tận lúc cung cấp thông tin, vẻ mặt của hắn ta luôn luôn cứng đờ như khúc gỗ, không có một chút cảm xúc nào. :-O
Có người sẽ khuyên bạn nên đi xem bộ phim này để ủng hộ cho phim Việt Nam, đặc biệt là phim thể lọai cổ trang với đề tài ca ngợi những vị anh hùng của lịch sử dân tộc mà cụ thể ở đây là vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhưng đối với mình, sau khi xem xong bộ phim này, mình không thể khuyên các bạn như vậy được. Cuối cùng, mình xin mạn phép mượn một tấm hình vui trong Diễn đàn có liên quan đến bộ phim này để thay cho lời kết.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cho ra mắt một bộ phim điện ảnh nên hãng phim Lý Hùynh có phần hơi lúng túng trong khâu đón tiếp khách mời thì phải, mình thấy hơi xô bồ, không biết đâu là khách mời dự buổi lễ ra mắt phim, đâu là khách đến xem phim mua vé ở Cinebox Hòa Bình, rồi những người hiếu kì ghé vào coi cho biết nữa.
Còn về bộ phim, nói chung xem xong mình không thích. Đành rằng kinh phí cũng như trình độ làm phim của nước ta hiện nay còn rất nhiều hạn chế, thế nhưng gần đây điện ảnh Việt Nam cũng đã có những đứa con tinh thần rất đáng kể, cũng đã có những bước tiến dài trong cách làm phim, sử dụng kĩ xảo, chỉ đạo võ thuật...; tại sao đòan làm phim "Tây Sơn hào kiệt" không học hỏi để áp dụng cho đứa con tinh thần của chính mình? Trong 1-2 năm gần đây đã có những bộ phim võ thuật Việt Nam vô cùng ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như "Dòng máu anh hùng", "Huyền thọai bất tử", "Bẫy rồng"..., các chiêu thức đa dạng và linh họat, cách ra đòn dũng mãnh và quyết liệt, các cảnh phim đều được trau chuốt thật và sinh động đến từng chi tiết. Còn trong "Tây Sơn hào kiệt", binh sĩ Tây Sơn cũng như tướng tá triều đình Mãn Thanh Trung Quốc đánh đấm cứ như đang múa may quay cuồng vậy... Các thế võ nổi tiếng Tây Sơn Bình Định cũng chẳng thấy đâu, chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Binh sĩ Tây Sơn tấn công y như ong vỡ tổ, kiến chạy lụt, chẳng theo một thế trận gì, bát nháo kinh khủng như vậy làm sao mà đánh được quân Thanh không biết nữa... :lolang: Đã vậy, cảnh quân tấn công chạy cứ y như cái thời còn làm phim câm Charlie Chaplin vậy, mình xem mà thấy mắc cười gần chết luôn! =)) Còn đại tướng Nguyễn Huệ đánh võ đa phần chỉ có một chiêu thức duy nhất là đưa kiếm lên đỡ một cái rồi đưa kiếm xuống chém ngang người, thế là tên lính giặc lăn quay ra chết ngay tức khắc! =)) Cái đó giống y như đang chơi game với Nguyễn Huệ là nhân vật do người chơi game điều khiển, và đã được sử dụng cheat code để nhân vật Nguyễn Huệ có mức sát thương vô hạn, đánh một cái là chết vậy, giả không thể chịu nổi luôn! ) Đan xen với những cảnh binh lính chạy cuống cuồng, nhảy tưng tưng là một vài cảnh chuyển động chậm với hình ảnh Nguyễn Huệ chém đứt lìa tay chân của lính giặc được lấy cảm hứng từ những bộ phim Hollywood như "300", nhìn thô không thể chịu được. Tướng giặc cứ mỗi lần đối đầu với Nguyễn Huệ là y như rằng múa may vài cái rồi dùng cả hai cánh tay đưa vũ khí lên thật cao, để lộ sơ hở tòan thân cho Nguyễn Huệ đâm một phát chết tươi thì mới chịu được! :devil: Nói chung xem từ đầu chí cuối phim không thấy được một Nguyễn Huệ tài giỏi tinh thông mưu lược mà chỉ thấy một Nguyễn Huệ suốt ngày cứ trừng mắt rồi la: "Hỡi ba quân tướng sĩ! Hỡi tất cả nghĩa quân!"... Giữa trận mạc mà cứ gào lên như vậy không biết có binh sĩ nào nghe được không nữa, hay Nguyễn Huệ trong phim đã luyện được thành công tuyệt chiêu Sư Tử Hống chăng?! ;
Về phần diễn xuất thì các diễn viên trong phim thật sự diễn không đạt, ngòai Lý Hùng suốt ngày trừng mắt nhướn lông mày và gào thét, Thùy Lâm đụng một cái là cười mỉm chi, thì các diễn viên còn lại lúc nào cũng thấy vẻ mặt cứng đờ ít biểu cảm, thiếu thuyết phục. Mắc cưới nhất là tên thích khách do họ Trịnh cử tới, từ lúc ra tay ám sát, ám sát thất bại, được tha mạng đến tận lúc cung cấp thông tin, vẻ mặt của hắn ta luôn luôn cứng đờ như khúc gỗ, không có một chút cảm xúc nào. :-O
Có người sẽ khuyên bạn nên đi xem bộ phim này để ủng hộ cho phim Việt Nam, đặc biệt là phim thể lọai cổ trang với đề tài ca ngợi những vị anh hùng của lịch sử dân tộc mà cụ thể ở đây là vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhưng đối với mình, sau khi xem xong bộ phim này, mình không thể khuyên các bạn như vậy được. Cuối cùng, mình xin mạn phép mượn một tấm hình vui trong Diễn đàn có liên quan đến bộ phim này để thay cho lời kết.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: