Trước có Bác hquoc lên bài này một lần. Version 2 thì có Ngộ Độc Âm Nhạc cũng phải kéo về thưởng thức cái đã. Chả có gì sướng hơn là "chết vì nghệ thuật". Thanks Bác nhá!!!\m/
Mãi em chẳng nhờ được ai hát , chỉ vì 1 đoạn xíu xíu tiếng Nga thôi . Cực chẳng đã , em đành lôi cái ống bơ bơ rỉ của em ra gào vậy . Em khản cả cổ rồi nên xin các bác ít đá lạnh pha trà nhé , Đá tảng em sợ lắm ạ . Hix ! (CẢNH BÁO CÓ THỂ CÓ NGỘ ĐỘC MUSIC !!!)
ĐÔI BỜ (NHẠC NGA) - VERSION 2 (gửi tặng bác Nhhh và các bác nhẻ !)
hidden content may not be quoted
Hay quá bác ơi, để em về quất khúc tiếng Nga mới được ! hihi
Chiến đi bác , lời Nga buồn lắm . Vì trong phim , các chiến sĩ cảm tử đã không trở về , và dù trong vô vọng , những người con gái vẫn kiên định chờ đợi . Gần giống như bản vòng tay cầu hôn của NS Trần Tiến (Điều đó cho thấy vẻ đẹp của tâm hồn Nga đầy thủy chung và đôn hậu . Nó ảnh hưởng tốt tới 1 bộ phận người Việt ở miền Bắc thời bấy giờ) . Em nói thế để bác có thể hát thành công hơn bài này ạ .
YS - Vết mưa - Vũ cát tường[hide]http://www.fshare.vn/file/QHWT5Y6PRDB4[/hide]Cho mình xin bài Vết Mưa của Vũ Cát Tường nhé;
YS - Vết mưa - Vũ cát tườnghidden content may not be quoted
Thánh bác ! Em đã Fix Lại rồi ạ .
Nếu các bác không chê , hôm nào rảnh em sẽ chơi 1 bài khác . Thôi chúc các bác ngủ ngon nhé !
Chiến đi bác , lời Nga buồn lắm . Vì trong phim , các chiến sĩ cảm tử đã không trở về , và dù trong vô vọng , những người con gái vẫn kiên định chờ đợi . Gần giống như bản vòng tay cầu hôn của NS Trần Tiến (Điều đó cho thấy vẻ đẹp của tâm hồn Nga đầy thủy chung và đôn hậu . Nó ảnh hưởng tốt tới 1 bộ phận người Việt ở miền Bắc thời bấy giờ) . Em nói thế để bác có thể hát thành công hơn bài này ạ .