Song List Paris By Night 120 - Còn Chút Gì Để Nhớ

phuongthaoho

Active Member
1. Tôi Muốn Về Quê ( Gió Bụi ): Nguyễn Hồng Nhung.
2. Vợ Chồng Quê ( Phạm Duy ): Ngọc Hạ & Thiên Tôn.
3. Những Đêm Dài Không Ngủ ( Đào Duy ): Hạ Vy
& Mưa Nửa Đêm ( Trúc Phương ): Tâm Đoan.
4. Thói Đời ( Trúc Phương ): Hoài Lâm.
5. Lk Ghen: Tình Ghen ( Vũ Xuân Hùng ): Như Loan
& Lời Thề Xưa ( LV: Nhật Ngân ): Diễm Sương.
6. Lk Trầm Tử Thiêng: Một Thời Để Nhớ : Thái Châu
& Hối Tiếc : Ngọc Anh.
7. Hãy Để Anh Xin Lỗi ( Võ Hoài Phúc ): Lương Tùng Quang.
8. Ngày Mai Chuyện Sẽ Khác ( Nhạc: Huỳnh Hải Long, Lời: Hakota Dũng Hà ): Mai Tiến Dũng.
9. Còn Chút Gì Để Nhớ : ( Thơ: Vũ Hữu Đinh, Nhạc: Phạm Duy ):
Vũ Khanh.
10. Những Mùa Thu Đã Qua Trên Cuộc Tình Tôi ( Trường Sa ) : Đình Bảo & Lam Anh.
11. Khói Lam Chiều ( Lan Đài ): Mai Thiên Vân.
12. Những Ngày Xưa Thân Ái ( Phạm Thế Mỹ ): Ngọc Ngữ & Mai Quốc Huy.
13. Sao Anh Đành Phụ Em (Thái Thịnh ): Phi Nhung.
14. Đừng ( Mạnh Quân ): Lê Tuấn Anh.
15. Nothing Is Gonna Change My Love ( Mạnh Quân ): Hoàng Mỹ An.
16. Hài Kịch: Kế Hoạch Hòa Hảo ( Huỳnh Tiến Khoa ): Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang, Hoài Tâm, Thúy Nga.
17. Thương Nhớ Người Dưng ( Nguyễn Nhất Huy ): Hương Thủy & Châu Ngọc Hà.
18. Mẹ Tôi ( Trần Tiến ): Bằng Kiều & Trần Thu Hà.
19. Không Bao Giờ Quên Anh ( Hoàng Trang ): Thanh Tuyền.
20. Chuyện Tình Không Dĩ Vãng ( Tâm Anh ): Như Quỳnh.
21. Sài Gòn Vắng Em ( Nhạc: Dương Khắc Linh, Lời: Hoàng Huy Long ): Justin Nguyễn.
22. Tình Nhớ ( Trịnh Công Sơn ): Hoàng Nhung.
23. Chắp Tay Lạy Người ( Trúc Phương ): Đan Nguyên.
24. Sau Ngày Ấy ( Võ Hoài Phúc ): Minh Tuyết.
25. Anh Kể Em Nghe ( Nguyễn Hải Phong ): Tóc Tiên.
26. Thuở Ấy Có Em ( Huỳnh Anh ): Chế Linh.
27. Tình Yêu Còn Lại ( LV: Thái Thịnh ): Don Hồ & Lam Anh.
28. Có Nhớ Tên Em ( Tân Phát ): Nguyễn Hưng.
 

tusontay

Huyền Thoại
Nhìn dàn ca sỹ ko có triển vọng cho một chương trình hay, mình chỉ nghe đc khoảng 1/4 trong số ca sỹ này, mấy ca sỹ đã có... tuổi cũng xuống giọng ác, giờ bên Thúy Nga thích mỗi Lam Anh. :)
Ko hiểu sao lại đưa mấy cái thằng như Tôn Hói, Lâm đệ tử của HKT với Ngọc Ngữ vô hát đc. :)
 

hi_tech

Well-Known Member
sao chả ăn nhập gì tới chủ đề nhỉ? tớ cứ tưởng còn chút gì để nhớ là sẽ tiếp tục hát nhạc xưa hồi nhớ về SG, nhìn song list thất vọng tràn trề
 

batchenang

New Member
Chương trình ngày càng lạc hậu so với thời cuộc . Bao nhiêu năm rồi mà thúy nga vẫn cứ như ngày xưa chẳng có gì mới và đột phá cả
 

baoltvy

Well-Known Member
Nhìn dàn ca sỹ ko có triển vọng cho một chương trình hay, mình chỉ nghe đc khoảng 1/4 trong số ca sỹ này, mấy ca sỹ đã có... tuổi cũng xuống giọng ác, giờ bên Thúy Nga thích mỗi Lam Anh. :)
Ko hiểu sao lại đưa mấy cái thằng như Tôn Hói, Lâm đệ tử của HKT với Ngọc Ngữ vô hát đc. :)


Sao lại gọi là Tôn Hói hả bác Tusontay . Phải gọi là Tôn Trọc mới đúng chứ nhỉ :D :D
 

doanvanhuy

Well-Known Member
nếu cuốn này nhạc vàng thì đến cuốn 121 chủ đề "Song Ca Nhạc Vàng" lấy nhạc đâu nữa mà hát hả các bác. :))
P/s: cuốn 119 đã là nhạc vàng rồi mà. nhai đi nhai lại mấy bài cũ ko à.
 

tusontay

Huyền Thoại
nếu cuốn này nhạc vàng thì đến cuốn 121 chủ đề "Song Ca Nhạc Vàng" lấy nhạc đâu nữa mà hát hả các bác. :))
P/s: cuốn 119 đã là nhạc vàng rồi mà. nhai đi nhai lại mấy bài cũ ko à.
Nhạc vàng đâu chỉ có những bài thường nghe, 20 năm, các nhạc sỹ đc đua nhau sáng tác, nhiều lắm chứ, lượng nhạc vàng ít (chưa) đc hát còn nhiều lắm đó bác. :)
Nói đơn giản như mỗi NS Trịnh Công Sơn đã tạo dựng đc một dòng nhạc riêng, với tầm 6~700 bài hát, riêng dàn dựng ko cũng đủ cả chục chương trình rồi. :D
 
Mọi người cho hỏi Nguyễn Hồng Nhung này có phải là em bên Asia qua và cách đấy 8-9 năm gì đó ở Sài Gòn bị anh chàng gì người yêu đưa cái cảnh nóng lên mạng không nhỉ? Nếu thế thì em này đc ưu ái thế nhỉ? Cuốn 119 hát bài Buồn trong kỷ niệm cũng hay nhưng nói là đạt đỉnh cao thì chưa thể được, nay Thúy Nga có vẻ đang chuẩn bị lăng xê em này thì phải?
 

phuongthaoho

Active Member
Mọi người cho hỏi Nguyễn Hồng Nhung này có phải là em bên Asia qua và cách đấy 8-9 năm gì đó ở Sài Gòn bị anh chàng gì người yêu đưa cái cảnh nóng lên mạng không nhỉ? Nếu thế thì em này đc ưu ái thế nhỉ? Cuốn 119 hát bài Buồn trong kỷ niệm cũng hay nhưng nói là đạt đỉnh cao thì chưa thể được, nay Thúy Nga có vẻ đang chuẩn bị lăng xê em này thì phải?
Đúng vậy
 

Jellkeen

Well-Known Member
Nhạc vàng đâu chỉ có những bài thường nghe, 20 năm, các nhạc sỹ đc đua nhau sáng tác, nhiều lắm chứ, lượng nhạc vàng ít (chưa) đc hát còn nhiều lắm đó bác. :)
Nói đơn giản như mỗi NS Trịnh Công Sơn đã tạo dựng đc một dòng nhạc riêng, với tầm 6~700 bài hát, riêng dàn dựng ko cũng đủ cả chục chương trình rồi. :D

Phạm Duy 1000+ bài, Anh Bằng 700+, Lam Phương 400+

Chưa kể Song Ngọc, Ngô Thuỵ Miên, Châu Kỳ, có rất nhiều bài nhạc như bị tuyệt chủng..
 

Hadu678

Well-Known Member
Theo e thì bài hát trong 119 vẫn hay nhưng ca sỹ và hòa âm không hợp với hoàn cảnh bây giờ với lại nó mang thêm tính chất thương mại, quảng cáo quá.
 

trybestpro

Active Member
Phạm Duy 1000+ bài, Anh Bằng 700+, Lam Phương 400+

Chưa kể Song Ngọc, Ngô Thuỵ Miên, Châu Kỳ, có rất nhiều bài nhạc như bị tuyệt chủng..
Không có đâu bác, giờ họ toàn chơi mấy bài nhạc vàng mà đã được phép hát trong nước thôi.
Nhìn cuốn 119 chủ đề là "Nhạc vàng muôn thuở" mà theo em biết hình như chỉ có 1,2 ca khúc gì là chưa đc hát ở VN thôi.
Em thấy mấy chương trình này TN nên lấy tên là "...nhạc vàng được cq VN cấp phép" :):).
Mà nghĩ cũng đúng, giờ họ sắp về rồi sao dám hát nữa. Khánh Ly ngày xưa từng hứa hẹn bao điều với Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Xin đời 1 nụ cười, Một mai khi trở lại, Đại bác đêm ru,... rồi cũng cuối đầu về.
Chế Linh từ khoác bộ đồ linh trên sân khấu Asia, rồi cũng tuổi thẹn mà sửa lời bài Nó thành: "Cuộc sống điêu tàn nên đời nó khổ" và về VN chạy xô điên đảo mà. Buồn thay !
 

lamb1304055

Active Member
Không có đâu bác, giờ họ toàn chơi mấy bài nhạc vàng mà đã được phép hát trong nước thôi.
Nhìn cuốn 119 chủ đề là "Nhạc vàng muôn thuở" mà theo em biết hình như chỉ có 1,2 ca khúc gì là chưa đc hát ở VN thôi.
Em thấy mấy chương trình này TN nên lấy tên là "...nhạc vàng được cq VN cấp phép" :):).
Mà nghĩ cũng đúng, giờ họ sắp về rồi sao dám hát nữa. Khánh Ly ngày xưa từng hứa hẹn bao điều với Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Xin đời 1 nụ cười, Một mai khi trở lại, Đại bác đêm ru,... rồi cũng cuối đầu về.
Chế Linh từ khoác bộ đồ linh trên sân khấu Asia, rồi cũng tuổi thẹn mà sửa lời bài Nó thành: "Cuộc sống điêu tàn nên đời nó khổ" và về VN chạy xô điên đảo mà. Buồn thay !
Thế bạn muốn mấy ca sĩ chết đói với mấy cái áo lính bên đó à? Phải chạy show mới có cái ăn chứ. Bên Mỹ giờ bọn trẻ nghe nhạc Việt Nam nữa đâu. Về Việt Nam phục vụ người hâm mộ, có người nghe nhạc CHế Linh mấy chục năm có bao giờ gặp ông ấy ngoài đời đâu. Bây giờ ông ấy về Việt Nam làm show là sai sao? Cứ ôm mãi cái quá khứ thì bao giờ khá nổi. Vứt đi. Vứt được thì vứt.
 

trybestpro

Active Member
Thế bạn muốn mấy ca sĩ chết đói với mấy cái áo lính bên đó à? Phải chạy show mới có cái ăn chứ. Bên Mỹ giờ bọn trẻ nghe nhạc Việt Nam nữa đâu. Về Việt Nam phục vụ người hâm mộ, có người nghe nhạc CHế Linh mấy chục năm có bao giờ gặp ông ấy ngoài đời đâu. Bây giờ ông ấy về Việt Nam làm show là sai sao? Cứ ôm mãi cái quá khứ thì bao giờ khá nổi. Vứt đi. Vứt được thì vứt.
Đâu có ai cấm ông ấy kiếm tiền, vậy cớ gì ông ta sửa bài Nó của NS Anh Bằng, ông ta là người rõ hơn hết bài đó Anh Bằng muốn nói điều gì, tâm huyết thế nào, mà lại đi sửa ngày cái đoạn hay nhất.
Không ai cấm ổng cuối đầu, nhưng cũng đừng bắt NS Anh Bằng cuối theo ổng, ko tôn trọng NS thì cũng đừng lấy bài hát của NS đi hát kiếm tiền.
Cứ về VN, đi xin cs giấy phép và chọn mấy bài hát theo lý tưởng của ổng mà hát. Đừng lấy các ca khúc của những người NS mà họ sáng tác bằng cả tâm tư tình cảm và lý tưởng trong đấy ra mà kiếm tiền.
Thân !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên