nguphung
Active Member
Thnkx bác Cả, NP vẫn ra vào 4rum chôm nhạc của các bác đấy ợ... Chỉ là chưa thu được bài như ý nên chưa khoe thôi mà.Ối, Thím Phụng, lâu lắm mới lại thấy Thím... Độ này Thím tỏa sáng ở sân khấu nào thế?
Thnkx bác Cả, NP vẫn ra vào 4rum chôm nhạc của các bác đấy ợ... Chỉ là chưa thu được bài như ý nên chưa khoe thôi mà.Ối, Thím Phụng, lâu lắm mới lại thấy Thím... Độ này Thím tỏa sáng ở sân khấu nào thế?
Bác nào nhanh tay làm 4 track cho anh em song ca với các người đẹp thì "ngon" quá...Liên khúc Một trời kỷ niêm - Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan ft Lý Diệu Linh ft Hồng Quyên (Hàng của bác Thanh Sơn Kova)
https://www.fshare.vn/file/K84OSNMWG8HI
Ai cắt được 4 track thì Em bái phục... Cái này mà cắt 4 track nghe thì ngộ lắm Bác ơiBác nào nhanh tay làm 4 track cho anh em song ca với các người đẹp thì "ngon" quá...
- Giống kiểu bài "Những Nẻo Đường Phù Sa - Bảo Phúc" à Bác... "Mí Rê Mí Đồ, Si Là Lá Son Lá Phà. Sòn Sòn La Sí, La Son Rề Mi Pha Són Mi..."Ví dụ bản Giấc mơ Cha Pi tone Mi thứ , bắt buộc nhạc công phải dạo 1 vòng thế nào đó rồi kết thúc dạo ở 2 hợp âm là Si trưởng bảy rồi về Mi thứ cho ta hát . Tương tự một bản Rê thứ , nhạc công dạo một vòng rồi dẫn về 2 hợp âm là La trởng bảy hoặc La thứ bảy rồi về Rê thứ . Cũng tương tự một bản giọng La thứ thì nhạc công dạo 1 vòng rồi kết đoạn dạo ở 2 hợp âm Mi trưởng bảy hoặc Mi thứ bảy rồi hút về La thứ . Một bài giọng trưởng cũng tương tự là kết đoạn dạo ở 2 hợp âm Trưởng bảy và hợp âm trưởng chủ âm (ví dụ Son trưởng bảy dẫn về Đô trưởng cho bài giọng Đô trưởng . ví dụ Mi trưởng bảy dẫn về La trưởng cho bài giọng La trưởng , ví dụ La trưởng bảy hút về Rê trưởng cho bài giọng Rê trưởng vv...) Khi ta luyện được khả năng nghe đôi hợp âm LUÔN ĐI KÈM NHAU này rồi thì ta không lo vô sai tone nữa ạ . Thậm chí ta không cần biết là người ta đang dạo ở tông giọng tên là gì mà ta vẫn xác định được chính xác cao độ của những câu hát đầu tiên vì ta đoán trước được cao độ của cả hợp âm chủ từ khi hợp âm bảy xuất hiện tức là trước khi hợp âm chủ xuất hiện 1 chút xíu . (Ví dụ ta đoán được cao độ của chủ âm rê thứ gồm 3 nốt Rê , Fa , La thì ta ca được ngay câu đầu như là : Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống là : Rề Fa La Rề Fa La Rế (Đêm Đông) , Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng đang ngủ say là : Là Rê Rê Rê Rê Mi Fa Mi Rê Đồ Rê . Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu là : Lá Lá Son Fa RềFa Rề ĐồRề Rề (Dù không biết chắc có phải đó là hợp âm Rê thứ hay chỉ là Đô thăng hay Đô thứ hay Rê thăng hay Mi thứ ta vẫn hát chính xác với cái cữ mà ta đã đoán trước được rồi) . Em chúc các bác luôn mạnh khỏe để hát hò thật hay !
- Giống kiểu bài "Những Nẻo Đường Phù Sa - Bảo Phúc" à Bác... "Mí Rê Mí Đồ, Si Là Lá Son Lá Phà. Sòn Sòn La Sí, La Son Rề Mi Pha Són Mi..."
- Lúc nào rảnh Em cũng tập xướng âm phát hát cho nó luột!
Bác Nhân hát bài múa sạp đê !Em thì chả hiểu gì cho lắm
Hay bác làm 1 bài karaoke mà chỉ có các Xướng Âm ấy em thử nghe phát cho mở mang đầu não
Bác Thông Thế có bài Bao giờ biết tương tư do Trần Thái Hòa trình bày không cho mình xin.Cảm ơn nhiều.
Bác Thông Thế có bài Bao giờ biết tương tư do Trần Thái Hòa trình bày không cho mình xin.Cảm ơn nhiều.
Bác Thong_The hoặc bác nào cũng được cho em xin lại bài Xa Nhau Ta Xa Nhau - Minh Tuyết (Hàng của bác Thong_the mới làm cách đây ít hôm). Em lỡ tay làm hỏng mất mà tìm lại mãi không ra. Em cám ơn trước
Liên khúc Một trời kỷ niêm - Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan ft Lý Diệu Linh ft Hồng Quyên (Hàng của bác Thanh Sơn Kova)
https://www.fshare.vn/file/K84OSNMWG8HI
Cám ơn bác Thông.... Em tìm toét cả mắt mà không thấy. Search cũng không được mà lội từng trang cũng không thấy luôn. Có mấy Page nó cứ bảo Not permitted...
Theo ý em thì cứ thấy chữ nào nằm trên là ưu tiên hát chữ đó, chữ nằm dưới bỏ đi bác!Tò mò muốn coi thử Beat của bác Thanh Sơn có gì mới lạ không? trong khi kiểm tra Beat phát hiện vào lúc 13'15'' nổi lên hàng chử Quảng cáo này trong khoảng 15''. che hết cả lời ca. Không biết chỗ này phải ca thế nào đây?
Chắc có lẽ phải nhờ Mod tìm Thất thủ mắm thối, kẻ chuyên lấy Karaoke của người khác làm rồi xóa Logo đi làm của riêng mình, tiện tay xóa luôn hàng chữ Quảng cáo này đi giùm....
Hàng NOT FOUND bác Thông ơi. Phiền bác úp lại dùm em phát nữa nha
Hàng NOT FOUND bác Thông ơi. Phiền bác úp lại dùm em phát nữa nha
Thanks bác. Quá nhanh. Mà bác ơi, ai xóa mất mấy bài của bác post hôm trước rồi. Chính là bài Xa nhau ta xa nhau - Minh Tuyết và bài Khi Em đã yêu - Thanh Hà. Em đã phải tìm theo ngày up của bác luôn mà tìm không được (té ra là bị xóa)Thằng phờ share nó khùng, em rar rồi up lại bên trên rồi đó bác