Arceusium
Well-Known Member
Đúng như cái tên của mình, Stephen King là một trong những ông vua của thể loại giật gân kinh dị và là một trong những tiểu thuyết gia lớn nhất thế giới, gia tài của ông đã được chuyển thể hàng trăm lần với nhiều tựa phim thuộc hàng xuất sắc như Shawshank Redemption, The Mist, Carrie, The Shining, Under The Dome, 1408....
Năm nay có tới hai phim được chuyển thể từ tác phẩm của ông ra rạp, sắp tới là bom tấn kinh dị IT về thằng hề Pennywise
Còn bây giờ đang công chiếu The Dark Tower - một trong những bộ tiểu thuyết đồ sộ nhất của King với 8 cuốn, pha trộn giữa nhiều thể loại phiêu lưu từ cowboy viễn tây cho đến phép thuật cổ xưa rồi tới khoa học viễn tưởng..
Khi Hãng phim Sony Pictures quyết định chuyển thể bộ truyện này mình nghĩ là cũng phải có tham vọng tạo ra một franchise hoành tráng như của ông Tolkien hay bà Rowling.. Nhưng rất tiếc đã thất bại toàn tập, phí bản quyền của bố King quá, vừa kiểm tra thì thấy chỉ có 19% rotten, 6.0 imdb, 34 meta, quả thật tối qua mình xem công chiếu mà phải cố gắng để mở mắt tỉnh táo nữa đầu phim !
Phim dài chỉ 95 phút mà cảm giác dài lê thê, tình tiết nông cạn không có điểm nhấn, không có nút thắt nút mở, dù mình chưa đọc bộ truyện này và cũng biết nó rất dài, với nhiều thế giới nhiều chủng tộc, vì ngọn tháp trong phim tương tự như cây thần Yggdrasil của thần thoại Bắc Âu cùng Thor, Odin, Midgard, Asgard... The Dark Tower cũng có Trung giới, Thượng giới các thứ mà trung tâm là ngọn tháp đen thui này.. Nhưng biên kịch và đạo diễn dẫn dắt cốt truyện hời hợt không gây được sự tò mò hứng thú cho khán giả, có nhắc đến Trùm cuối The Crimson King qua vài dòng chữ vẽ bậy trên tường vậy thôi chứ không có tạo ra được những ấn tượng khiếp sợ dù chưa xuất hiện như trường hợp của Sauron hay Voldermort.
Nhân vật chính của phim đáng lẽ phải tập trung vào Xạ Thủ ( The Gunslinger) Roland Eld do Idris Elba đóng nhiều hơn nữa , đây mới là người hùng chính của bộ tiểu thuyết , hậu duệ của vua Arthur vĩ đại có nhiệm vụ bảo vệ tòa tháp, đối đầu với phản diện ấn tượng Man in Black do Matthew McConaughey đảm nhận. Cùng với cậu bé có khả năng tâm linh bẩm sinh Jake - mục tiêu và công cụ cho cả hai phe nhưng lại được đất diễn nhiều nhất phim...
Đáng tiếc kế tiếp là thời điểm xuất hiện của phim này là quá lỗi thời , vì bây giờ mình có thể kể hàng chục ví dụ khác có cùng motif sáo mòn như vậy, kiểu người được chọn bị kéo vào cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa hai phe thiện ác.
Về mặt kỹ xảo - hành động thì đơn giản và ít ỏi vô cùng, hóa trang cũng tệ, kinh phí 60 triệu dù ít nhưng có thể làm tốt hơn nhiều, mà đang là thời điểm cao trào của siêu anh hùng thì phim này là một sự xấu hổ. Ngoài những pha bắn súng ảo tung chảo của Roland ra thì chẳng còn gì mà nhắc đến , The Man in Black là một phù thủy đủ chiêu trò của đám X-Men như di chuyển đồ vật , điều khiển tâm trí , điều khiển lửa , thần giao cách cảm ... Mà sử dụng nó một cách ngớ ngẩn rồi để chết lãng nhách.
Lời thoại thì nhạt nhẽo, duy nhất chỉ có Matthew toát lên được khí chất của kẻ ác qua tạo hình và diễn xuất. Phim có nhiều lần sử dụng "tín điều " của các Xạ Thủ, cũng gần giống thần chú của các giáo phái sử dụng khi cần tập trung vậy, Assassin Creed cũng có câu tương tự, nhưng trong này lại dài dòng khó nhớ, mình có thể tóm tắt cả bài thơ này lại thành 7 chữ :" ta không dùng trí mà dùng tâm " - đây cũng là câu nói của Yondu Udonta nói với Peter Quill về việc điều khiển mũi tên trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 vừa rồi
Tóm lại là thêm một thất bại chuyển thể của Hollywood nói chung và của hãng Sony nói riêng, phí bản quyền và hai diễn viên lớn, mình chấm phim 4/10...
Chỉnh sửa lần cuối: