truongphibao
Well-Known Member
Bác trêu em rồilúc này VN mưa bão đất lở hơi nhiều, nên có nhà thơ phải sụp hố
Bác trêu em rồilúc này VN mưa bão đất lở hơi nhiều, nên có nhà thơ phải sụp hố
Bài này tác giả là Võ Thiện Thanh, chứ không phải Trần Thiện Thanh, bác ghi nhầm tên tác giả rồi bác ơi!Rất là tươi
Em tưởng là không tính như thế chứ ? Hic !Em chưa có ký giấy chứng nhận mà bác hi hi
Bài này của một Bác mới úp lên gần đây. Nếu bác thấy có chỗ nào chưa được thì bác có thể nhờ chính bác ấy fix lại. Khi nào bác ấy từ chối thì bác có thể nhờ các bác khác. Không phải các bác trên đây không muốn giúp bác nhưng họ có lý do không thể giúp bác được.
Xin lỗi vì đã chen vào việc không phải của mình. Em chỉ muốn góp chút ý để bác có thể sớm có được điều mình muốn.
Cả nhà cho em xoin
Thế ạ, vậy thì dùng tạm bác ạ, em vẫn cứ thích bác làm cơ ạ, khi nào bác làm xong cho em xin với ạ, em cảm ơn bác
Bác khôn ghê,đòi chuyên gia làm mới khoái,sao giống mình thế,hic!Cả nhà cho em xoin
Thế ạ, vậy thì dùng tạm bác ạ, em vẫn cứ thích bác làm cơ ạ, khi nào bác làm xong cho em xin với ạ, em cảm ơn bác
Các Bác thấy hôn,giúp update và ký giấy chứng nhận nữa,kg biết giấy này mình ra UBND Phường ký được hôn ta?Em chưa có ký giấy chứng nhận mà bác hi hi
Cái thứ thủ tục hành chính của Phường Xã này có nhiều người cho là không cần thiết lắm đâu bác ạ . Con người ta cốt là ở tấm lòng đó bác . Có nhiều người biết hy sinh vì nhau không cần phải có điều kiện hay ràng buộc gì cả , chỉ biết hết mình vì nhau . Thế mới là thật , bác ơi !Các Bác thấy hôn,giúp update và ký giấy chứng nhận nữa,kg biết giấy này mình ra UBND Phường ký được hôn ta?
Mấy anh ở UBND người quen của em không? Bác có đem ra ngoài đó cũng không ai dám chứng cho bác đâu hi hiCác Bác thấy hôn,giúp update và ký giấy chứng nhận nữa,kg biết giấy này mình ra UBND Phường ký được hôn ta?
Em cũng hết lòng với mấy bác mà, em up vô điều kiện đâu có đòi hỏi gì đâu bác? Mà hàng có em mới up, hàng ko có thì lấy gì up hả bácCái thứ thủ tục hành chính của Phường Xã này có nhiều người cho là không cần thiết lắm đâu bác ạ . Con người ta cốt là ở tấm lòng đó bác . Có nhiều người biết hy sinh vì nhau không cần phải có điều kiện hay ràng buộc gì cả , chỉ biết hết mình vì nhau . Thế mới là thật , bác ơi !
Bài này nếu chưa ai up thì em up cho bác, từ đây tới ngày mai, tại chiều nay em bận rồi, lịch em hôm nay chật kín rồi.Bác nào có bài Mưa Trên Phố Huế - Hà Phương bản VOB cho em xin nhé
của Bác:các bác trong ngoi nhà HDVN giúp mình bài:
Tình Yêu Như Mũi Tên - Tuấn Ngọc (Asia In LasVegas)
bài này là nhạc nước ngoài còn có tên là El Choclo. Một bài nhạc rất hay của thế giới
Xin cảm ơn các bạn...