Bản đồ đi đến hạnh phúc (Bài 2): Con đường đi đến sự sợ hãi

yeu_nguoi_mai

New Member
Ðề: Bản đồ đi đến hạnh phúc (Bài 2): Con đường đi đến sự sợ hãi

Thực sự thể loại kinh dị thì ko cho mình nhiều hứng thú, chỉ hồi còn bé thì sợ chứ giờ xem phát nhàm chán. Có 1 điều mà mình cảm thấy hơi rùng mình và hơi sợ là sau khi nghe truyện ma của chú Nguyễn Ngọc Ngạn....
 

son_omegamart6

New Member
Ðề: Bản đồ đi đến hạnh phúc (Bài 2): Con đường đi đến sự sợ hãi

Bài viết nào của Nhi cũng súc tích, phân tích chuẩn xác ghê. Giờ Nhi đang ở Mỹ ah ?
 

baolam1905

Member
Ðề: Bản đồ đi đến hạnh phúc (Bài 2): Con đường đi đến sự sợ hãi

A) Các bạn sợ điều gì nhất trong phim kinh dị ?

1) Máu và vết thương : Sợ
2) Những tiếng động : Sợ
3) Con quái vật, tên giết người : Sợ
4) Những chi tiết kì lạ không thể giải thích được : Sợ
5) Cảm giác bị săn đuổi : Sợ
6) Xác chết : Sợ

B) Sau khi xem phim kinh dị, có bao giờ bạn sợ những tình huống tương tự ngoài đời thật ? : không sợ gì

No kidding nhé. Chả hiểu tại sao thế.
Điêù 1-2-4 thì còn có thể tin được là không sợ nhưng những điêù còn lại không biết bạn này đã gặp qua chưa mà phán luôn "không sợ gì" nhỉ?
Mình thì cũng không sợ gì nhiêù nhưng sau khi xem loạt phim Final Destination thì ra đường cũng hơi "ớn ớn" môĩ khi đi gần mâý xe chở vật liêụ cồng kềng, các loại thanh sắt nhọn, lúc trước không để ý nhưng xem phim xong thì cứ hay nghĩ lỡ như phim, nó đứt dây đâm vào mình là...X_X
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Ðề: Bản đồ đi đến hạnh phúc (Bài 2): Con đường đi đến sự sợ hãi

Điêù 1-2-4 thì còn có thể tin được là không sợ nhưng những điêù còn lại không biết bạn này đã gặp qua chưa mà phán luôn "không sợ gì" nhỉ?
Mình thì cũng không sợ gì nhiêù nhưng sau khi xem loạt phim Final Destination thì ra đường cũng hơi "ớn ớn" môĩ khi đi gần mâý xe chở vật liêụ cồng kềng, các loại thanh sắt nhọn, lúc trước không để ý nhưng xem phim xong thì cứ hay nghĩ lỡ như phim, nó đứt dây đâm vào mình là...X_X

Theo mình nghĩ thì cái sợ đấy nó xuất hiện trước khi mình xem Final Destination rồi. Nó là cái sợ bản năng rồi chứ khôg phải vì xem phim.
 
Bên trên