Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

antony_hg

Active Member
Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

mình cũng nhát gái lắm....nhưng thấy câu này hay nhất "liều ăn nhiều" chúc bác may mắn!
 

dungdt2™

New Member
Theo cá nhân em thì chuyện cua con gái rất đơn giản, em thấy thế vì từ hồi đến giờ em đã like, đã để ý thì em sẽ múc được :D
Vấn đề khi đi cua con gái là:
- Kinh nghiệm sống vs đặc biệt là am hiểu về văn hóa vùng miền
- Những thông tin ta có được về đối tượng: sở thích, ghét cái gì, gia cảnh ntn, các mối quan hệ mật thiết...
- Khoảng cách về mặt không gian vs thời gian: đương nhiên càng gần càng tốt nhưng gặp mặt thì hạn chế, k hẳn gặp nhiều là tốt.
- Tìm cho mình một lợi thế mà có thể gây ấn tượng với đối tượng
- Nếu được thì nên lên kế hoạch tác chiến và tìm kiếm 1 mối quan hệ có thể giúp mình "giám sát" đối tượng.
- Làm quen bạn của đối tượng, sau đó bắc cầu qua cô em đó cũng là 1 cách hay.
- Có hai cách gây ấn tượng: thật xấu hoặc thật tốt. Chưa hẳn lần gặp đầu thấy mình ko được tốt tính mà đã thất bại hoặc thấy mình là người ok mà đã thành công. Vấn đề là vận dụng những cái gì vào sau cái lần gặp đầu đó mới quan trọng, như là người xấu mà làm việc tốt sẽ làm người ta dễ thông cảm hơn người tốt làm việc xấu :D
- Xác định về địa vị xã hội, nghề nghiệp vs sự tương quan về quan điểm sống, nếu ko sẽ k thể tiếp cận hoặc tiếp cận xong nhưng ko thể làm cho mối quan hệ đi lên.
- Phải thật tự tin vào bản thân nhưng đừng tự kiêu, em thấy cái này quan trọng lắm. Nếu là người nói ít thì nên nói câu nào chất câu đó, đặc biệt là những vấn đề mà đối tượng quan tâm
- Cuối cùng, có điều kiện kinh tế, cái này chắc ai cũng hiểu...bla...bla.....
Nhiều quá, hii chẳng biết nói gì nữa, túm lại cua gái là 1 chuyện ko quá khó nếu bạn hiểu bạn đang cua cô nàng nào :)
 

niza

New Member
Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh"

câu này mà gặp nàng uyên bác là tiêu rồi! "Anh là trung tâm vũ trụ, tui là vệ tinh xoay quanh anh hả? Biến ngay!" =))
 

Wanderman

Member
Phi tiểu nhân, bất thành quân tử!
Trong tình yêu thì tiểu nhân ở đây là đôi khi phải sử sụng đến một số thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu đối phương có phát hiện ra thì cũng mỉm cười đáng yêu mà thôi!

Đẹp zai không bằng chai mặt
Điều này luôn đúng, đặc biệt là đối với các bạn nữ đã hết ngây thơ!
 

dungdt2

New Member
Phi tiểu nhân, bất thành quân tử!
Trong tình yêu thì tiểu nhân ở đây là đôi khi phải sử sụng đến một số thủ đoạn để đạt được mục đích, nếu đối phương có phát hiện ra thì cũng mỉm cười đáng yêu mà thôi!

Đẹp zai không bằng chai mặt
Điều này luôn đúng, đặc biệt là đối với các bạn nữ đã hết ngây thơ!

Để cua con gái thì cũng cần 3 mệnh đề:
- Tiền tệ
- Quan hệ
- Công nghệ
=)) Các bác cứ ngẫm xem đk nào.
 

0241618026

Active Member
Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

thế các bác xem xét trường hợp của e với. e lại tán n.y cũ của thằng bạn thân mới chết chứ. e vs thằng này thì ko vấn đề nhưng e kia thì cứ kêu ngại..
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

thế các bác xem xét trường hợp của e với. e lại tán n.y cũ của thằng bạn thân mới chết chứ. e vs thằng này thì ko vấn đề nhưng e kia thì cứ kêu ngại..
Có 2 câu chuyện thực của bạn E này:
1/.Bọn E có 8 đứa (4 trai, 4 gái) chơi thân với nhau từ lớp 1 đến giờ.
Đây là chuyện của 2 đứa con trai & 2 đứa con gái trong nhóm bọn E.
Thằng A yêu con B từ năm 1999 (lớp 11) đến năm 2005 thì thôi!
Thằng C yêu con D từ năm 2001 (lúc đi ôn thi đại học) đến 2006 (ra trường) thì thôi!
Ngày 29/5/2008 thằng A cưới con D (hôm đó sinh nhật em, nên E nhớ).
Ba tháng sau thằng C cưới con B. :(
2/. Thằng bạn học cùng E nó tán con bé (sinh năm 1989) từ năm 2005 đến 2006 thì thôi.
E lại tán con bé E này từ giữa năm 2007 đến ~11h30p PM - 24/12/2008 (cãi nhau nên tạm chia tay). :D (Dễ nhớ quá)
Sau đó E cũng ko hiểu sao mình chẳng làm lành lại, có thể do E cũng ko còn like nữa. :(
Tháng 8/2009 em ấy lấy chồng. Lại lấy đúng cái thằng bạn học của E (cũng chính là người yêu cũ) kia. :D
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

máu liều đến... cạp quần ko xuống sâu hơn được thì...thì chịu ế sao bác :)):)):))

Đồng ý với bác phải liều thôi mặc dù em cũng chưa có kinh nghiệm gì đáng kể cả đặc biệt về liều là 0 tròn trĩnh:)):))
 

0241618026

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

Có 2 câu chuyện thực của bạn E này:
1/.Bọn E có 8 đứa (4 trai, 4 gái) chơi thân với nhau từ lớp 1 đến giờ.
Đây là chuyện của 2 đứa con trai & 2 đứa con gái trong nhóm bọn E.
Thằng A yêu con B từ năm 1999 (lớp 11) đến năm 2005 thì thôi!
Thằng C yêu con D từ năm 2001 (lúc đi ôn thi đại học) đến 2006 (ra trường) thì thôi!
Ngày 29/5/2008 thằng A cưới con D (hôm đó sinh nhật em, nên E nhớ).
Ba tháng sau thằng C cưới con B. :(
2/. Thằng bạn học cùng E nó tán con bé (sinh năm 1989) từ năm 2005 đến 2006 thì thôi.
E lại tán con bé E này từ giữa năm 2007 đến ~11h30p PM - 24/12/2008 (cãi nhau nên tạm chia tay). :D (Dễ nhớ quá)
Sau đó E cũng ko hiểu sao mình chẳng làm lành lại, có thể do E cũng ko còn like nữa. :(
Tháng 8/2009 em ấy lấy chồng. Lại lấy đúng cái thằng bạn học của E (cũng chính là người yêu cũ) kia. :D

e bít là có nhiều trường hợp nhưng ý e là các bác cho ý kiến xem chém e ấy thế nào để ko ấy ko còn giữ quan niệm ngại vì e vs thằng kia là bạn thân
 

minhtuantkh

New Member
Re: Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới

@ tusontay: chuyện của mụ dễ hỉu thôi:
1. Chơi chung và trao đổi ( tớ cứ tưởng mụ là con B hoặc con D chứ :D).
2. con E này thấy mụ ...đúng là "mụ" nên không làm ăn gì được vậy quay lại với ku kia thôi.

Hầu ké các bác chuyện này:
Cách đây khoảng 5 năm em có ông bạn ngoài băm số lận đận, rất manly nhưng do quá rụt rè nên vẫn còn zin. Có một cô là bạn thân của vợ em nếu xét mọi mặt thì quá tốt cho cuộc đời lão, VC em phân công nhiệm vụ: Chồng lo thúc lão này còn vợ phải ép cô kia. Tụi em gài, cáp độ các kiểu mà không ăn thua gì. Một bữa cả bọn rủ lão đi ăn thịt chó, ép lão uống rượu và xúi a bờ cờ...tuy chỉ 2, 3 chén nhỏ thôi nhưng do không biết uống nên lão cũng ngà ngà và nổi máu liều thực hiện cái kế hoạch xúi kia.

Bỏ dở bữa miếng dồi, có doping nên lão đến ngay nhà cô nàng ...tuy nhiên cô này đi học tối chưa về. Lẽ ra vào nhà đợi theo lời mời của bố mẹ nàng nhưng chắc do miệng có mùi rượu nên ngại, lão ra ngoài cửa đợi nàng về. Người tây tây phê, gió hiu hiu mát...lão lăn ra ngủ luôn trước cửa. Hỡi ơi đúng lúc trông hết sức bệ rạc như thằng ăn xin hay xì ke nào vạ vật thì nàng về và ngay tức thì liền gào lên.

Các bác nghĩ xem kết cục thế nào? Cuối cùng là một đám cưới tốc hành. Sau này hỏi cô ta lý do nào mà "chốt" nhanh vậy, trả lời: mấy anh trước ai cũng đẹp trai, dẻo mỏ nên em sợ...còn anh này hiền và thật đến mức đó thì phải ok ngay kẻo lão đi qua nhà khác ngủ thì phí của giời.

Túm lại: chuyện tư véo tình củ chỉ là một phần nhỏ tý và cho nó có sự an ủi thôi, cái quan trọng là duyên may và cái gì phải đến sẽ đến thôi.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
bác thử theo kinh nghiem của em thu sao nhe
Cổ truyền, tình cảm:
(giai đoạn làm quen, nắm tay)
SMS - đi ăn kem, cafe, kfc - galaxy hoặc Megastar với phim tình cảm sau đó với phim kinh dị
(giai đoạn ...)
Đi chơi xa, khung cảnh lãng mạn... đã nắm được tay thi sẽ lay được véo, lay dược véo thì béo được lều... xong phim

Bạo lực: ê em gái, muốnc ó con với anh k? không thì thôi hehe
 

dungdt2

New Member
Đi chơi xa, khung cảnh lãng mạn... đã nắm được tay thi sẽ lay được véo, lay dược véo thì béo được lều... xong phim
Bạo lực: ê em gái, muốnc ó con với anh k? không thì thôi hehe
Em cũng mún cùng bác xxx =))
Nghe bác nói thì bữa trước chúng ta có nắm tay nhau rồi, làm tiếp đi bác :D
 
Bên trên