Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

lengockhanhi

Film critic
Nhi cảm ơn các bạn rất nhiều, sự quan tâm của các bạn làm Nhi thực sự bất ngờ và xúc động.
Năm vừa qua Nhi đã chịu nhiều áp lực và không ít lần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Những gì Nhi Nhi nói và viết đôi lúc cũng thể hiện ra tâm trạng này, có thể không hợp với 1 số người. Nhưng Nhi rất vui khi biết những việc mình làm đã bắt đầu có kết quả. Ngày càng có nhiều người chia sẻ ý kiến của mình, để thú vui xem phim không chỉ là của riêng những người tự kỉ và trong những căn nhà đóng kín.

Thật ra vùng đồng quê Ciney nơi Nhi ở rất đẹp, có đủ núi đá, sông xanh, những con đường rừng như Đà lạt, những cánh đồng trồng bắp trải rộng, và những cánh đồng nuôi bò, ngựa. Hoàng hôn ở đây rất lãng mạn.
Tốc độ mạng đúng là nhanh khủng khiếp, Nhi chưa bao giờ thấy tốc độ tải phim nhanh như thế. Nguyên nhân có thể vì mật độ dân cư quá thấp của vùng này.

Vấn đề chỉ là nỗi buồn nhớ người yêu, sự cô đơn cùng cảm giác bất lực của mình làm Nhi có cảm giác tù đày.

P.S: Nhi sẽ về Pháp đóng thùng dọn nhà... Nhân cơ hội này Nhi sẽ có reviews về phim Expandables 2 trong tuần này.
 

Lemithful

Active Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

hóng reviews Expandables của chị chúc chị nhiều may mắn.
p/s: đường mạng khũng là 1 may mắn ;)) !
 

Hải Đăng

New Member
Mừng Nhi trở lại, mạng nhanh thì tha hồ mà down vs up, lúc đó sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp sai
Cố lên Nhi nhé, mình ít comment ở box này vì ko có kiến thức, ko dám nói bậy nhưng mình vẫn xem đấy
 

yevon1987

New Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

ôi, nếu lòng không thanh thản thì ra khỏi nhà cũng là đi vào cái tù rộng lớn hơn một chút mà thôi :)) mà ciney ở đâu nhỉ, mình google ra mỗi một thành phố (thị trấn ?) bé tẹo ở gần khu normandie. nếu phải ở đó thì chán thật. mà không lẽ bạn ở đó suốt đời, mình không công tác trong ngành y nên không biết, nhưng chắc cũng có cơ hội thay đổi công việc chứ ?

có internet là vui rồi, điện thoại chắc cũng có sóng chứ ? thử xa rời phồn hoa thị thành một thời gian để tận hưởng yên bình và trìu mến nơi đồng quê nhé :)
 
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Bạn Nhi này có vấn đề về tâm lí, ở thời hiện tại thì dễ đổ vỡ rồi lại dễ lành lặn. Hình như trong Nhi luôn tiềm ẩn 1 sự không thỏa mãn nào đó. Có xu hướng muốn thông qua nỗi đau để tìm hiểu bản thân, nên có thể có những lúc tự bi kịch hóa chính mình. Chính vì vậy nhiều khi ngôn từ hơi đi xa hơn so với thực tại.

Đời còn quá nhiều nỗi khổ, nỗi cô đơn của bạn thấm tháp gì.
 

tuyenhaily

Active Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Bạn Nhi này có vấn đề về tâm lí, ở thời hiện tại thì dễ đổ vỡ rồi lại dễ lành lặn. Hình như trong Nhi luôn tiềm ẩn 1 sự không thỏa mãn nào đó. Có xu hướng muốn thông qua nỗi đau để tìm hiểu bản thân, nên có thể có những lúc tự bi kịch hóa chính mình. Chính vì vậy nhiều khi ngôn từ hơi đi xa hơn so với thực tại.

Đời còn quá nhiều nỗi khổ, nỗi cô đơn của bạn thấm tháp gì.

Có khả năng, tuy nhiên phải như thế mới ra được các ý tưởng hay chứ... các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ nổi tiếng ai cũng có ít nhiều vấn đề về tâm lý không giống người thường.
 

minhminh2010

New Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Thấy chị Nhi trở lại và lợi hại gấp đôi rồi, em vui quá :D :D :D

Ps: "Whenever you feel like criticizing any one...just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had." (The great gatsby)
 

rofl001

Member
3mb/s...ở đây maximum xài fshare vip 680kb/s...
Nhi vẫn hơn mình 1 cái đó...
 

ndhai77

Member
P.S: Nhi sẽ về Pháp đóng thùng dọn nhà...

cả năm rồi bi giờ mới đọc, vụ về Pháp là thế nào nhỉ? mình làm việc ở Paris, có cần phụ dọn ko? :)

sinon, 3 Mb/giây còn hơn mình nhiều, mình ở cách Paris 1h tàu, tốc độ 200KB/s :(

---------
edit: té ra 3 MB/giây lol
Ciney là ở Bỉ phải ko nhỉ?
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Em cũng xin chia sẻ cùng chị nhi, tuy em chưa ra đời được bằng chị nhưng cũng đã đôi lần ở vào tình trạng như chị nên cũng chút hiểu cho chị, mong chị đừng bùn nữa hãy đừng để ngọn lửa đam mê điện ảnh trong chị tắt đi chị nhé, vì khi mình có đam mê thì việc gì cũng thành cả

Mà chị có in tẹc nẹt vậy là tốt rồi thíu nó là ko được đâu :D
 

daidx

Active Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Chào Nhi,

Bạn người thật đặc biêt. Sâu sắc và rất có lý trí.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc!

Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tien2104

Member
Ðề: Thư của Khả Nhi, từ căn gác lưu đày

Không biết Khả Nhi giờ sao rồi nhỉ?
 
Bên trên