Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

beegees

Well-Known Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

"Con người tạo ra NGHỊCH cảnh rồi đổ thừa cho HOÀN cảnh..." (Ngạn ngữ) :| Ngày xưa ai cũng cưỡi ngựa, đi xe bò, mang chân đất... mà chẳng có tai nạn gì xãy ra! (Quá lắm lọt sông hay chết bị ngựa đá) Từ khi KHKT phát triển và kéo theo sự xuất hiện các phương tiện hiện đại, chính con người lại trở thành nạn nhân của những sản phẩm do mình làm ra... Trong phim "Romeo Must Die" 1 nhân vật da đen (Rapper DMX) lên tiếng sau trận xích mích giữa 2 băng nhóm: "Guns don't kill people, people kill people" (Súng ống ko giết con người, chỉ có người mới giết người) Đối với tình hình gia tăng xe máy tràn lan như hiện nay ở VN thì CHẮC CHẮN những tai nạn đau lòng như thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài... Mọi người hãy thử đặt mình trong "thân phận" tài xế xe cơ giới hạng nặng (trong 1 "rừng" xe gắn máy) đi rồi mới thấu hiểu được tay lái của các bác tài Việt Nam mình thuộc loại đáng nể đấy!
Quả thực người đi xe máy cũng thiếu ý thức nhiều, còi nhỏ theo tiêu chuẩn bóp thoải mái họ làm ngơ. Lỗi kô phải của riêng ai bởi người đi xe máy cũng ko quá vội vàng chen lấn và lái xe cũng không chạy nhanh vượt ẩu thì có lẽ kô có những tai nạn thương tâm.
em mà có chức có quyền em đem bọn này xử bắn hết
Vẫn phải có tình người bạn ợ. Nếu là mình cũng bắn bỏ mẹ luôn ko thương tiếc:)
Luật pháp chủ yếu mang tính răn đe còn nếu cố tình lặp lại nguy hiểm cần loại bỏ thì mới ... trừng phạt = bòm bòm hoặc xoẹt cho đỡ tốn đạn !!!
 

ck77

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

lại 1 tiếng còi xe mà trên đời này 1 em bé đã ko còn, nhìn tấm hình mà muốn rớt nước mắt
 

ACRYAN HDVN

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

thật thương tâm, tội nghiệp bé quá. Các ông bố bà mẹ nên cẩn thận hơn khi chở con ra đường. Nhiều lúc chạy xe ngoài đường, thấy mấy ông bố chở con đi trước sau gì cũng ko có dây bảo hiểm gì hết. hic
 

mdk

Active Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Mọi người làm ơn Delete topic cái với.

Không ít anh em trên này hàng ngày vẫn phải chở con em đi học.

Tuy chỉ là chuyện tai nạn nhưng đau lòng lắm.

Đọc để phụ huynh rút kinh nghiệm chứ bạn.
 

nta139

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

nói thẳng ra là: nhiều tài xế xem việc bóp còi cho người khác giật mình là niềm vui :(, đường phố thì chật như nêm, mà cứ bóp còi & đạp ga... rõ ràng là có ý định giết người :(

p/s: chắc chỉ có các nước kém như Việt Nam mới có cái kiểu xe 2 bánh chạy chung với xe ben & container... đường xá quá kém, vậy mà cứ mơ tưởng tàu siêu tốc... đúng là potay :( cứ mỗi năm là có ~13k người ra đi vì tai nạn giao thông... thật không thể đỡ nổi... nữa sân bóng :(( :((

p/s: có con rồi mới thấy... nổi đau của người mẹ đó là không gì bù đắp nổi :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

beegees

Well-Known Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Nói mọi điều cho đỡ bức xúc nhưng mỗi anh em ta trong hội HD (tạm hiểu là Chất lượng cao) thì nên cố gắng đi chậm, nhường nhịn.... kệ thiên hạ đi nhanh, chèn ép.. cuối cùng chúng ta sẽ yên tâm hơn nhiều... Tớ đang cố đi chậm; cố nhường nhịn....
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

hồi U30 mình cũng chạy xe ẩu lắm nhưng đặc biệt đến giờ vẫn có thói quen tốt là chở bất kỳ ai cũng đi chầm chậm,nếu là chở đào thì lâu lâu..."phanh gấp" cái:))
 

nta139

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

hồi U30 mình cũng chạy xe ẩu lắm nhưng đặc biệt đến giờ vẫn có thói quen tốt là chở bất kỳ ai cũng đi chầm chậm,nếu là chở đào thì lâu lâu..."phanh gấp" cái:))
giống pác ở khoảng chở người :) chở bất kỳ ai luôn chạy chậm :)
chỉ có điều... đi 1 mình thì... đúng là đỡ không nổi :-S :-S
... đang cố thay đổi :-S :-S
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

p/s: chắc chỉ có các nước kém như Việt Nam mới có cái kiểu xe 2 bánh chạy chung với xe ben & container... đường xá quá kém, vậy mà cứ mơ tưởng tàu siêu tốc... đúng là potay :( cứ mỗi năm là có ~13k người ra đi vì tai nạn giao thông... thật không thể đỡ nổi... nữa sân bóng :(( :((

Bác sang Singapore mà xem xe máy với ô tô các loại nó chạy chung làn với nhau hết, chẳng lẽ Singapore kém phát triển?
 

gianghafele

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Mấy thằng CSGT ăn tiền nên ngậm miệng hết rồi, nói năng gì được nữa, bác nói cũng bằng thừa.
Xin chia buồn cùng gia đình chị Loan. Em mà có mặt ở đó chắc em hô hào mọi người đập chết thằng tài xế này quá.
 

gianghafele

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Thiết nghĩ cảnh sát giao thông nên kiểm tra các loại còi, nếu to quá mức cho phép thì phạt thật nặng, mình là người lớn mà đi trên đường nghe còi xe còn giật thót mình, tai lùng bùng nói chi là trẻ con, tụi tài xế cứ muốn kèn to để vượt nhanh mà không nghĩ đến người khác, nhất là người già, trẻ con, bị động kinh, yếu tim...thật là 1 lũ khốn kiếp.
Mong bà mẹ mất con sớm nguôi ngoai, xin chia buồn.
Mấy thằng CSGT ăn tiền nên ngậm miệng hết rồi, nói năng gì được nữa, bác nói cũng bằng thừa.
Xin chia buồn cùng gia đình chị Loan. Em mà có mặt ở đó chắc em hô hào mọi người đập chết thằng tài xế này quá.
 

nta139

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Bác sang Singapore mà xem xe máy với ô tô các loại nó chạy chung làn với nhau hết, chẳng lẽ Singapore kém phát triển?
ặc... ngoại lệ... :-S thằng Sing có muốn làm riêng các làn cũng chả có đất đề làm :-??
 

nguyen70

Well-Known Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

pàmẹ...tụi nó...không thich sống thì đi tìm chổ khác mà chết.
tin tin tin .... tin cái gì? đường thì đông...tin không ít lợi gì, chỉ làm phiền người sung quanh............tinnnnnnnnnnn....... làm bà mẹ giật mình loạn choạn.văng đứa con 2 tuổi xuống đất bị xe tải cán chết.....thiệt là tội nghiệp
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

ặc... ngoại lệ... :-S thằng Sing có muốn làm riêng các làn cũng chả có đất đề làm :-??

bác nhầm. Đường của Sing rộng thênh thang, nó muốn chia làn dễ ẹt, không cần làm thêm đường.
 
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Con đường Kha Vạn Cân đúng là con đường đau khổ, từ đầu đường đến cuối đường. Đường thì nhỏ, dân thì đông, 2 bánh chạy cũng như 16 bánh loạn xạ cả lên. Mấy thằng xe tải bóp kèn inh ỏi người lớn còn phải giật mình huống hồ chi con nít 2 tuổi. Ghét nhất là tiếng xe bus, tần số kèn của nó làm em phải thốn cả tai cứ ét ét thấy phát ghét. Xe tải nhỏ cũng như tải lớn, decibel nó vượt chuẩn, cứ như ầm ầm sấm vậy. Mấy cha tài xế này thường bị điếc tai hay vừa chay vừa đeo in-ear phone nên éo nghe được gì . thử bắt mấy tên này đứng trước đầu xe bóp kèn vài phát coi tụi nó có rớt trym ra ngoài không. Em bị nhiều lần nên hận cả tụi nó. Chiện này dân chơi còn biết, không biết mấy chú CSGT nhà ta có biết không, em nghỉ là không
 

kimerajam

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

cán chết hẳn còn hơn dặt dẹo, thé nên tui cứ thấy xe gì to to là né xa
 
Bên trên