Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

phamtrananhduy

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Khó hiểu thật, đường đông như thế, có bóp còi cỡ nào cũng có chỗ đâu mà tránh, mình cũng có mấy lúc chơi liều, thằng nào bóp còi, mình cản đường không cho nó chạy luôn, mặc cho nó chửi thề. May là nó không lên cơn cán chết!
 

thanhcnt47

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Bức bối với nạn “còi tặc”
(Dân trí) - Hiểm họa tai nạn giao thông do tiếng còi của các loại xe tải đã được cảnh báo từ lâu, người dân lên án nó là “còi tặc”, các cơ quan chức năng ráo riết ngăn chặn. Thế nhưng gần đây “còi tặc” lại rộ lên, gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm.
>> Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết
Chiều tối ngày 18/5, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), tài xế xe tải bóp còi báo hiệu để vượt qua xe máy do chị Bích Ngọc, công nhân công ty Sanyo điều khiển. Tuy nhiên, xe tải quá gần, tiếng còi hơi chát chúa khiến chị Ngọc giật mình té ngã và bị xe tải cán chết.
Tainan15610.JPG

Một tai nạn thương tâm chỉ vì những lý do không đáng có (Ảnh: Trung Kiên)
Vụ tai nạn thương tâm gần đây nhất xảy ra vào sáng qua (14/6), trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TPHCM), tài xế xe bồn cũng bấm còi xin đường để vượt qua xe máy do chị Loan điều khiển. Tiếng còi hơi quá lớn làm chị Loan giật nảy mình thắng gấp và bị ngã xe. Không may, bé Vy, con gái chị Loan ngồi trước bị văng ra giữa đường và bị xe bồn chạy qua cán chết.

Quá đau đớn trước cái chết thương tâm của con, chị Loan vật vã, hoảng loạn ôm xác con gào khóc đến ngất xỉu. Hình ảnh bi thương ấy khiến đông đảo bà con xung quanh đau lòng và bức xúc trước những tai nạn thảm khốc bởi những lý do không đáng có.

Theo luật Giao thông đường bộ, trong nội thị không được phép sử dụng còi hơi nhưng tài xế vẫn coi thường. Tuy nhiên, thực tế này vẫn thường xuyên diễn ra tại TPHCM, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và đặc biệt là khu vực các tuyến đường chính ven nội thành TPHCM như quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, Xa lộ Hà Nội, Trường Chinh…

Khu vực nội thành TPHCM do lực lượng cảnh sát giao thông dày đặc nên giới tài xế xe tải cũng ít dám sử dụng còi hơi khi lưu thông. Tuy nhiên, các hành vi như bấm còi liên tục để giành đường vẫn xảy ra, đặc biệt là xe buýt.

Ngoài ra, còn xuất hiện những “còi tặc” mới như: xe máy gắn còi ôtô, xe máy gắn còi với âm lượng lớn, gắn những còi phát âm thanh quái dị… Tuy các trường hợp này ít gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng không kém phần nguy hiểm. Vì các đối tượng sử dụng các loại kèn quái dị này thường kèm theo đánh võng, lạng lách, rất dễ gây ra TNGT.

Trước tình trạng này, cuối tháng 4/2010, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu Hiệp hội kết hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng cường tuyên truyền, giáo dục tài xế không được lạm dụng việc sử dụng còi nhằm giảm thiểu TNGT.

Nghị định 34/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 20/5 cũng quy định xử phạt tăng nặng hành vi bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi trong đô thị, khu đông dân cư… lên mức 300 - 500 ngàn đồng.

Tuy nhiên, có lẽ mức phạt tăng cao nhưng quyết tâm xử lý hành vi này chưa đủ ráo riết nên các tài xế vẫn khinh nhờn, nạn “còi tặc” vẫn lộng hành.

Để hạn chế hành vi này, có lẽ các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn, ráo riết tuần tra và xử phạt những hành vi xem thường tài sản, tính mạng của người dân như trên.

Nguồn : http://dantri.com.vn/c20/s20-402662/buc-boi-voi-nan-coi-tac.htm

Ôi, còi xe Việt Nam %-(
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Thật sự đau buồn ,và xót sa cho cháu bé,xin chia buồn với bố mẹ cháu
Đọc các câu bình luận của các bác trên này đa phần là đổ lỗi cho xe tải ,còi to ,đường xấu,cái đó đúng quá chuẩn không cần chỉnh.Nhưng mà các bác ơi theo như tôi nhìn thấy trên đường phố VN bây giờ không thiếu những ông Bố bà Mẹ chở con đi trên đường ẩu vô cùng ,có người con bé cũng chỉ 2,3 tuổi thôi để ngồi đằng sau chênh vênh tự bám vào Mẹ,thỉnh thoảng Mẹ lại quoàng tay ra sau đỡ con một tí ,thử hỏi một vấn đề nhỏ xẩy ra khi lưu thông thôi cũng không phản xạ kịp thời được,đừng nói là có xe lớn đi bên cạnh mà chỉ ngã lăn khỏi xe thôi cũng quá nguy hiểm cho đứa trẻ rồi,thực ra ý thức tham gia giao thông của người Việt mình thì không cần phải bàn cãi rồi ,nhưng cái muốn nói ở đây là ý thức bảo vệ con cái của các ông bố bà mẹ đó ...quá liều.Đúng là có những tai nạn thương tâm xẩy ra trong trường hợp bất khả kháng với muôn vàn lý do trong điều kiện giao thông như hiện nay của VN,nhưng trong đó nếu như chúng ta những ông Bố bà Mẹ thật sự cẩn thận trong khi chở con bé khi tham gia giao thông thì cũng phần nào bớt được những tai nạn thương tâm như thế này
 

nta139

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

hic hic... :(( :(( mấy cái clip kinh khủng quá :(( :((
 

dualshock

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Cách đây khoảng 2 năm cũng rộ lên bức xúc về vấn đề còi hơi, em đọc trên mạng thấy cũng lên án ghê lắm. Rồi bây giờ đâu lại vào đấy. Nhiều khi nó cứ bấm còi để dọa mình cho vui. Tức điên.
 

tiendat

Active Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Trong khu dân cư thì theo luật chỉ được dùng còi điện, nhưng v ới lái xe bây giờ còi hơi dùng trong phố là đương nhiên, nhất là các xe tải nặng. Nhiều lúc mình là đàn ông mà vẫn giật mình, điên tiết lắm. Lắm khi nghĩ bây giờ hình thức phạt không ăn thua, những thằng lái xe như thế cứ cho nó vào 1 cái thùng, bấm còi xem nó chịu như thế nào.
Nhiều vụ xô xát vì còi rồi, năm kia ở HN có vụ xe bus bấm còi to quá làm giật mình thằng đi xe máy. Tí nữa nó quay lại, bắn cho một phát trúng tay rồi.
 

mjkingshop

New Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Xin chia buồn với gia đình cháu bé. Mong mẹ cháu vượt qua đc nỗi đau và ám ảnh kinh hoàng này.
 

Roman

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Mong sao cho người mẹ vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này.

Xin các ông nghị có chỉ số IQ cao hãy khoan dung rộng lượng nhìn xuống những nỗi đau, mất mát do TNGT, và rộng hơn là sự vô cảm xã hội, gây ra... Đừng hướng tới những dự định to tát 30-50 năm sau, khi mà những nền tảng, cơ sở hạ tầng, những thứ cơ bản nhất nhất nhất hiện vẫn không ra gì (mất điện, triều cường ngập lụt, sông suối ô nhiễm, đường sá đào bới không biết khi nào dừng, ổ gà ổ voi khắp nơi...)

Tôi tin không ở nơi nào trên thế giới này mà số phận con người lại kết thúc bi thảm dưới bánh xe tải... Đất nước hòa bình rồi mà số người chết vì TNGT còn hơn hẳn các nước đang chiến tranh liên miên.
 

dichtv

Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Mấy ông nghị có IQ cao đi đến đâu có cảnh sát dẹp đường rồi nên cần dek gì làm đường bộ thêm nữa, cứ làm đường sắt cao tốc đi cho...sánh vai với cường quốc 5 châu lại có $ bỏ túi.

Hôm trước đi làm về, thấy một đoàn cảnh dẹp đường hú còi inh ỏi, bà con dạt hết vào lề đường. Khi xe chạy qua, mình nhìn vào thấy mấy thằng đầy tớ nhân dân đang ngồi đánh bạc trong cái xe 3 khoang. Mịa, các ông bà chủ thì đi làm về ai trông mệt mỏi, đường thì đông vẫn phải cố dẹp vào không là ăn dùi cui, mấy thằng đầy tớ béo như lợn ngồi xe 3 khoang đánh bạc. Chắc lại đi nhậu ở đâu chứ công cán chó gì.
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Ôm chặt xác con gái 2 tuổi bị xe bồn cán chết

Mong sao cho người mẹ vượt qua được nỗi mất mát lớn lao này.

Xin các ông nghị có chỉ số IQ cao hãy khoan dung rộng lượng nhìn xuống những nỗi đau, mất mát do TNGT, và rộng hơn là sự vô cảm xã hội, gây ra... Đừng hướng tới những dự định to tát 30-50 năm sau, khi mà những nền tảng, cơ sở hạ tầng, những thứ cơ bản nhất nhất nhất hiện vẫn không ra gì (mất điện, triều cường ngập lụt, sông suối ô nhiễm, đường sá đào bới không biết khi nào dừng, ổ gà ổ voi khắp nơi...)

Tôi tin không ở nơi nào trên thế giới này mà số phận con người lại kết thúc bi thảm dưới bánh xe tải... Đất nước hòa bình rồi mà số người chết vì TNGT còn hơn hẳn các nước đang chiến tranh liên miên.
Kiểu này mình phải đi nạn;));))
 
Bên trên