Hà Hồ - Nếu đời không có em

vietlong04

Active Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

2f9f65fc74196fce795f0762dbeb303e.jpg

Yêu cặp mông này quá =))
Đúng là mọi người điên đảo vì 1 con QBích :3
 

caheobuon

Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Định không coment gì nhưng đọc qua bài viết này cũng thấy có nhiều tâm tư, ko biết là mod khi đăng bài này lên có ý gì nhưng theo quan điểm cá nhân thì có vẻ như tác giả đã sử dụng từ ngữ hơi quá!
 

caheobuon

Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Định không coment gì nhưng đọc qua bài viết này cũng thấy có nhiều suy nghĩ, ko biết là mod khi đăng bài này lên có ý gì nhưng theo quan điểm cá nhân thì có vẻ như tác giả đã sử dụng từ ngữ hơi quá khi nói đến HNH- một nhân đang tốn rất nhiều tranh luận trong thời gian gần đây
1. Em này là sản phẩm của truyển thông với công nghệ lăng xê và một đám đông hùa theo để đánh hội đồng mà nhiều khi cũng chẳng biết và quan tâm đến kết quả, đôi khi chỉ là thấy ghét và tiện thể đạp thêm một phát nữa cho chìm luôn khi người ta đã rơi xuống nước thôi
2. Về mặt nghệ thuật thì em HNH chẳng có cái gì để mà đại diện cho cái gọi là ca sĩ, người mẫu hay dẫn chương trình vân vân... gì cả, giọng ca thì thều thào, kỹ thuật xử lý giọng kém... Nói chung là chỉ để nhìn chứ không phải để nghe thế nhưng vẫn có 1 bộ phận thích và cuồng ca sĩ này, tất nhiên là do công nghệ lăng xê
3. Nếu xét về khía cạnh sinh lý thì em có cặp với thằng nào cũng vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nồi cơm của ai cả thế nhưng ác ở chỗ em ấy lại là người của công chúng! nơi rất dễ định hướng cho tụi trẻ bây giờ và... thế là người ta sẽ ghét, rất ghét là khác khi em ấy cổ súy cho chuyện cặp bồ bịch rồi easy-money chỉ với việc open-leg trong khi xung quanh ta hầu như mọi người phải vất vả kiếm tiền.Một xã hội ngày càng lấy thước đo vị trí của cá nhân ấy trên cơ sở anh ấy/cô ấy có bao nhiêu tiền, có xe đẹp hay anh này đã cặp bao nhiêu gái thì chuyện người ta ghét và đập em ấy là chuyện dễ hiểu
4. Về kinh doanh thì anh $ và anh kim cương là người hưởng lợi nhiều nhất vì tự dưng ai cũng biết, chẳng phải mất tiền quảng cáo mà hiệu quả thì rất nhiều
 
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Em chả biết cmt gì, thôi góp vui các bác bài thơ trên mạng. Bài này chắc nhiều bác đã đọc.

Chuyện ở đất nước Việt Nam
Có con người mẫu vai ngang, người gầy
Mồm ngoạc như con cá chày
Gò má cao vút, mặt đầy điêu gian
Háng rộng nhất Asean
Tướng này là tướng nát tan cửa nhà!
Không thì chồng cũng ra ma ????
May sao nó lại được ra Hà Thành!
Giã biệt quê gốc Quảng Bình
Nó ra Hà Nội một mình bôn ba
Học hành thì rất qua loa
Chủ yếu là nó lên bar mồi chài
Con này được cái chân dài
Mấy anh muốn đổi món xài tạm luôn!
Bán trôn nhanh hơn đi buôn
Một đêm bằng cả tháng lương người thường
Em rất tiến bộ trên giường
Tiến tới giao hữu với phường bầu sô
Đồng thời em vẫn cặp bồ
Thoắt thành siêu mẫu hiệu Hồ ly tinh
Bao đồng nghiệp rất thất kinh
Rũ bùn em bỗng lung linh thế này ????
Nổi phát em luyên thuyên ngay
Thế là đã bị rất gay một lần ????
Nhưng dư luận cũng quên dần
Thế là em lại âm thầm tiến thân
Thấy ngoài Bắc rất hãm chân
Hồ ly tính kế hướng dần vô Nam
Em cặp cả dân lẫn quan
Cặp cả đạo diễn lẫn hàng nhạc công
Có thằng thì em cho không
Em chỉ cần nó tô hồng cho em ????
Có thằng em tính bằng đêm
Có thằng ưu đãi khách quen vài giờ ????
Em thích nhất những thằng khờ
Ăn bám bố mẹ hoặc vơ được tiền
Tuyệt vời nếu nó lại hiền ????????
Đời em sẽ được thành tiên, bà hoàng!
Thanh nhạc em học quáng quàng
Giọng em thì cứ oang oang, ồ ồ
Lo gì đã có bầu sô
Lại thêm một lũ lô nhô lăng mình
Vũ đạo công nhận em trình
Nhưng mà giọng hát thình thình khó nghe
Ai cần nghe hát mà chê?
Ca sĩ chủ yếu nặng về múa thôi!
Nhảy cho thân xác rã rời
Hết bài chả hiểu em tôi hát gì?
Giải trí có phải đi thi?
Cho nên hát chỉ làm vì tí thôi!
Chủ yếu là nhảy cho vui
Dạng, bò, uốn, cúi và chui háng nào!
Lúc lên đến đoạn cao trào
Em dập một cái thằng nào cũng kinh!
Sân khấu cũng phải rung rinh
Hát xong báo chí đồng tình tung hô
(Bởi vì em đã dí cho
Mỗi thằng con báo vài tờ pô me)
"Nữ hoàng giải trí" rất phê
Ca sĩ chả phải học nghề gì đâu
Thanh nhạc cho nó nhức đầu
Cứ lên dạng háng là mau thành tài!
Tiếng tăm em nổi dài dài
Có anh ku bé đẹp zai tên Cờ
Tiền nhiều nhưng khá khù khờ
Trước nay chỉ biết sống nhờ ma mi
Dáng người mãi vẫn thiếu nhi
Nghiệp nặng bỗng dính Hồ ly một ngày
Dính phát cũng được nổi ngay
Mặc cho phụ mẫu đắng cay ngậm ngùi
"Tình yêu bất diệt" mẹ ơi!
Tại sao mẹ nỡ nặng lời cách chia?
Hồ ly thì rất ma phia
Ngoan ngoãn trật tự vì tia thấy rồi
Nhà này rừng gỗ mấy đồi
Lại bất động sản ở nơi đất vàng ????
Kiểu gì mình chả đàng hoàng
Chỉ cần nhẫn nhịn là mang của về!
Xây nhà cho bố mẹ giề
Lại làm băng đĩa tung hê danh mình ✌
Tập trung chuyên môn làm tình
Tạm thời không hát mà mình thổi thôi ????
Đứa nào chọc ngoáy thừa hơi
Kệ mẹ chúng nó! Miễn đời mình xuân!
Báo chí cũng bắc lên cân
Nhưng Hồ ly chẳng thèm phân trần gì
Anh ku Cờ vẫn tình si
Ai đời doanh nghiệp lại đi bênh hàng?!
Chường mặt lên báo cứu nàng
Hồ ly tủm tỉm: Cờ ngoan! Yêu Cờ ❤
Tặng ngay cho một cái lờ
Anh ku hổn hển lên bờ xuống ao ????
Chả gì cũng được chịch sao
Ai ngờ lờ cũ của bao nhiêu thằng ????
Chỉ sau mấy tháng lằng nhằng
Hồ ly trói được một thằng con trai
Mô Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Mấy năm đầu cứ giấu hoài thằng con
Úp úp mở mở lom dom
Được vài năm lại cho nhòm tự nhiên ????
Bọn này đúng là bọn điên
Tổ sư cứ tưởng con Tiên con Trời
Con Hoàng đế của loài người
Giấu thì giấu mẹ hết đời nó đi!
Bọn này đúng bọn tinh vi
Hết tiền - nàng lại cút đi đường nàng
Cổ phiếu cứ xuống thẳng hàng
Dự án trả lại nên chàng mất uy
Lại còn dính nghiệp thị phi
Siêu xe một số cũng đi ở rồi!
Có ai tính được thay Trời?
"Tình yêu bất diệt" cũng thôi, đầu hàng!
Nàng bye chàng, chàng bye nàng
Lúc này mới thấy mẹ Loan tinh đời ????????
Hồ ly đánh đĩ khắp nơi
Kiếp trước tu tốt nên Trời vẫn thương
Cho gặp thằng Kho kim cương
Diện mạo, hình thức thường thường bậc trung
Nhưng cao hơn Cờ mấy phân
Có điều đứng vẫn chẳng cân với Hồ ????
Thằng này tình ái ngây ngô
Ai đời bồ cứ tồ tồ đẻ con?
Cho dù đó là gái ngon
Nó ngon lại có con ngon hơn nhiều
Như thế là biết rất liều
Được chăng hay chớ, tình yêu dối lừa
Chẳng qua tiền của cũng thừa
Vừa giàu tiền lại cũng vừa muốn danh
Cứ ôm lấy chị Vân Anh
Thì bao giờ được nổi danh đùng đoàng?
Nay ôm một phát "nữ hoàng"
Thế là anh cũng thành hàng hot lun!
Chắc đầu tiên cũng rất run
Nhưng mà được "nữ hoàng" bơm nhiệt thành:
"Em người công chúng mà anh ????
Yêu em anh cũng trở thành hot boi"
Anh Kho cũng thấy bồi hồi
Hạt xoàn loảng xoảng dâng người anh yêu
Em Hồ còn giả vờ kiêu:
"Tôi bị hãm hại, đặt điều vu oan"
Tiên sư bố con làm hàng
Ăn cắp lại đứng la làng mới kinh!
Thế mới được khen "thông minh"
Tiền vào xấu cũng thành xinh mới tài
Anh Kho thành diễn viên hài
Bỏ nhà bỏ vợ và hai con mình
Để còn tắm đẫm mưa tình
Và đưa con Cáo về Vinh quê nhà
Quá xuân cho con gà già
Chị vợ phúc hậu, thật thà, tào khang
Không thì bị ăn mấy phang
Cho chừa cái thói lăng loàn, mưu mô!
Con Hồ ly dáng thì thô
Như cái mắc áo, vai nhô xương đòn
Giọng nói thì cứ ồm ồm
Sự nghiệp thì đã đến hôm chiều tàn
Có gì mà khoe cả làng?
Kho giàu Kho lại chẳng sang tí nào ????
Hồ ly mưu kế rất cao
Tự biên tự diễn, tự phao tin đồn ????
Tự nhổ tự liếm xồn xồn
Tự thuê báo chí để dồn Vân Anh
Quá đà lại hơi mất phanh
Giương cung lên bắn hơi nhanh mất rồi!
Mũi tên bay vút lên trời
Hồ mất kiểm soát, run người âu lo
Chuyến này mất mát rất to ????
Bao nhiêu nhãn hiệu sẽ cho về vườn
Mất tiền Hồ rất là buồn ????????
Còn mất danh dự? Thí luôn! Dí vào!
Các nhãn hàng xem thế nào
Việt Nam có thiếu gì sao sáng ngời?
Tội gì đánh bạc với đời
Đem tiền doanh nghiệp đi mời Hồ ly!
Hồ ly tư cách ra gì???
Ghế ban giám khảo cũng đi luôn rồi!
"Nữ hoàng giải trí" cho đời
Thật ra cho chỉ nghìn người đàn ông
Trà dư tửu hậu muốn thông
Chứ còn cả nước thì không lạ gì!
Hà Thiên Lộn chúa thị phi ????
Quay lại cái vụ Hồ ly lộn chồng
Hồ ly tuổi trẻ số không
Đầu 3 đít đã rất chông chênh rồi!
Lại thêm tiếng xấu để đời
Tâm không đủ tĩnh đến nơi cửa thiền
Không ưa êm ấm bình yên
Sống nhờ sóng gió liên miên dập dồn
Cơ ngơi có mỗi cái ...ồn
Nhà, xe, tiền cũng hòm hòm đủ tiêu
Vì phải chi phí rất nhiều
Phải nuôi báo chí viết điêu cho mình
Phải nuôi một bọn chuyên rình
Gọi là ê kíp - thật tình rất ngu ????
Nên Hồ ly rất tâm tư
Phải trói bằng được lão ngu Kho này!
Không thì cũng rất là gay
Giọng hát thì cũng có hay ho gì???
Báo chí đăng liền tù tì
Dồn cho chị vợ phải phi lên tường
3 bài ý nói: Sẽ nhường!
Hồ ly khoái chí lại tương 1 bài
Thằng Kho chuyến này bị gài
Trả lời phỏng vấn hơi dài, nói ngu
Thật ra Kho rất vô tư
Tin vào ê kíp vẽ như đúng rồi!
Chả qua cóp pi pết thôi ????
Kim cương lại nhại đúng lời đô la
Ai bách nhục bằng chúng ta?
Em Hà Thiên Lộn chuồn cha nó rồi!
Hai anh hết đứng lại ngồi
Con phò này nó lại chơi cả mình ????????
Tình hình là rất tình hình
Luật NHÂN - QUẢ vẫn đang rình chúng ta
Trả rồi mà vẫn chưa tha
Trời ơi nghiệp chướng phải ba mươi đời!
St
 

masnguyen

New Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Định bỏ đi nhưng cuối cùng phải login vào và post comment này: Nhiều người miệng lưỡi cay độc thật. Nên nhớ ở đời có hạt thì sẽ có mầm. Gieo lời chua cay thì sẽ gặt được toàn thức chua cay.

Còn về suy nghĩ của mình là: giới trẻ dễ bị ảnh hưởng là do thầy cô, cha mẹ chúng không biết định hướng (ko biết dạy,) liên quan gì Hồ Ngọc Hà?

Thích và ủng hộ bài này của tác giả.
 

DrWatson

Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Mình là độc giả lâu năm của Hdvietnam, cũng rất tín nhiệm diễn đàn và nội dung review phim của bác Bùi An. Tuy nhiên hôm nay thật lòng mà nói khá thất vọng với bài viết này. Bài viết sử dụng rất nhiều từ ngữ kiểu phim kiếm hiệp, cố gắng làm cho ra vẻ uyên thâm. Không hiểu người viết có quen thân với Hà Hồ hay không mà viết cứ như thể là bạn tâm giao ấy. Mình không bình luận gì về chuyện Hà Hồ vì đó là thị phi của showbiz. Tuy nhiên ở giới hạn diễn đàn phim ảnh và có tiếng là nghiêm túc và chất lượng, những bài viết này hoàn toàn không phù hợp.

Đề nghị nên chuyển bài qua trang webtretho.

Bác này nói chuẩn quá. Bài này thật sự không hợp ở đây. Nên đăng ở trang báo nào đó chuyên về chuyện showbiz!
 

C_Pham

Well-Known Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Bác này nói chuẩn quá. Bài này thật sự không hợp ở đây. Nên đăng ở trang báo nào đó chuyên về chuyện showbiz!

Đây là mục phát biểu cảm nghĩ nên bài viết vẫn phù hợp
 

haibt

Member
Ðề: Hà Hồ - Nếu đời không có em

Bác viết thế này làm e cứ suy nghĩ mông lung. Chắc e phải nghiên cứu thêm về Leptonxtoi hi,hi,hi. Cơ mà văn bác hay thiệt.
 
Bên trên