Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

hiepmu

Well-Known Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

Phim hay vì nhạc. Nhạc hay vì phim. Sau khi xem xong, đảm bảo một bộ phận khán giả lục tìm album OST của phim để down về nghe
mình thì xem trailer xong nghe có đoạn "It's gotta get easier, oh easier somehow..." là thấy phê rồi. Lập tức lên amazon ship CD phim này về ngay và lun :D
 

torune

Film critic
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

Phim này nói về tính cách của 2 nhân vật chính chứ ít nói về tình yêu của họ.Tình yêu của họ chỉ mới chớm nở thôi.
À mà xem phim này (và nhiều phim mình đã xem) thấy phụ nữ rất dể thay đỗi người yêu nhé, chỉ cần thấy anh nào tốt hơn anh hiện tại thì cho anh hiện tại bye bye luôn. Các anh nhớ cẩn thận nhé.

ấy, ko hẳn là có người mới bỏ người cũ. tác giả có những chi tiết định hướng cho sự chia tay này mà.

1. Patrick - bạn trai cũ của lou tặng dây chuyền sinh nhật cũng in tên ảnh lên.
2. Pat rủ Lou đi du lịch cũng ko vì cô ấy mà vì thế vận hội của riêng ảnh.

và nhiều chi tiết nữa...
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

Me Before You hay Me Be-Whore You?

Vừa đi xem về thấy thất vọng toàn tập so với mong đợi. Đi xem vì mẹ rồng nhưng mẹ rồng trong phim này diễn hơi bị quá đà, như diễn kịch chứ ko phải đóng phim, mấy em Hàn Quốc diễn còn khá hơn, thấy mẹ rồng thích hợp với phim hành động hơn, nhìn chất. Tình tiết trong phim cảm thấy mẹ rồng là whore chứ không phải người thường. Đang có ông người yêu manly yêu nhau 7 năm rồi tự nhiên bỏ đi theo một ông liệt dương, đến tay cũng ko dùng đc. Nếu nói là muốn cứu ông này khỏi tự tử thôi còn có lý, chứ nói là yêu ông này (hôn nhau) thì thấy vô lý vì ông này ngoài nhà giầu ra chẳng thấy có gì đáng để yêu, chẳng làm đc điều gì đặc sắc cho mẹ rồng để mà phát triển tình cảm đến nỗi phải vụng trộm sau lưng anh người yêu 7 năm manly. Và tất nhiên, để hoàn tất quá trình whore hóa, cuối cùng mẹ rồng cũng nhận được một khoản tiền lớn. Được mỗi cái là có mấy câu nói hài.
Nếu thế vẫn chưa đủ thất vọng, thì xin nói thêm với các bác là phim không hề có một cảnh khỏa thân nào. :((
 

thanhhao652

New Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

phim này cũng nhận về không ít chỉ trích vì nam chính chọn an tử trong khi đang có 1 tình yêu đẹp
 

retry

New Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

có ai như mình lúc nghe bài "Not today - Imagine Dragons" có poster phim này lại tưởng nhầm là P2 của Love, Rosie không ? kkkk
 

GragonV

Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

Phim đẹp, thú vị, kết thúc mang khá nhiều cảm xúc riêng cho mỗi khán giả tự đánh giá
Nhưng câu chuyện chung vì bị bóp theo thời lượng phim nên cảm giác nhiều chỗ hụt, nhiều đoạn xử lý tệ và quá chóng vánh
 

GragonV

Member
Ðề: Me Before You - Tuyên ngôn tình yêu của thời đại mới

ấy, ko hẳn là có người mới bỏ người cũ. tác giả có những chi tiết định hướng cho sự chia tay này mà.

1. Patrick - bạn trai cũ của lou tặng dây chuyền sinh nhật cũng in tên ảnh lên.
2. Pat rủ Lou đi du lịch cũng ko vì cô ấy mà vì thế vận hội của riêng ảnh.

và nhiều chi tiết nữa...
Me Before You hay Me Be-Whore You?

Vừa đi xem về thấy thất vọng toàn tập so với mong đợi. Đi xem vì mẹ rồng nhưng mẹ rồng trong phim này diễn hơi bị quá đà, như diễn kịch chứ ko phải đóng phim, mấy em Hàn Quốc diễn còn khá hơn, thấy mẹ rồng thích hợp với phim hành động hơn, nhìn chất. Tình tiết trong phim cảm thấy mẹ rồng là whore chứ không phải người thường. Đang có ông người yêu manly yêu nhau 7 năm rồi tự nhiên bỏ đi theo một ông liệt dương, đến tay cũng ko dùng đc. Nếu nói là muốn cứu ông này khỏi tự tử thôi còn có lý, chứ nói là yêu ông này (hôn nhau) thì thấy vô lý vì ông này ngoài nhà giầu ra chẳng thấy có gì đáng để yêu, chẳng làm đc điều gì đặc sắc cho mẹ rồng để mà phát triển tình cảm đến nỗi phải vụng trộm sau lưng anh người yêu 7 năm manly. Và tất nhiên, để hoàn tất quá trình whore hóa, cuối cùng mẹ rồng cũng nhận được một khoản tiền lớn. Được mỗi cái là có mấy câu nói hài.
Nếu thế vẫn chưa đủ thất vọng, thì xin nói thêm với các bác là phim không hề có một cảnh khỏa thân nào. :((

P trong phim vẫn còn "hiền" quá nên khán giả thấy hụt hẫng khi em ấy thay đổi quá nhanh. Trong truyện thể hiện sự rạn nứt trong mỗi quan hệ 7 năm này tốt hơn (nghe bạn mình đọc rồi bảo thế) :)
Nam chính thì được cái ... hoàn cảnh (cả xấu lẫn tốt) với như phim thể hiện thì thấu hiểu quan tâm, động viên nữ chính + đk tiếp xúc nhiều +... = nảy sinh tình cảm cũng hợp lý. Nhưng mà đúng là vẫn hơi nhanh (như mình nói ở trên phim bị bóp thời lượng quá) nên k biết trong truyện có thêm gì không chớ không cũng dễ đánh giá xấu em nữ chính :D
 
Bên trên