10 phim mình thích nhất năm qua

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Thú thật với các bác tui là 1 người có gu xem phim rất bình dân nghĩa là chỉ thích xem những phim nội dung giải trí đánh đấm cháy nổ hài hước dễ hiểu. Vì cuộc sống thực tế của tui vốn dĩ đã rất căng thẳng nên bây giờ xem phim mà còn kiểu triết lý hàn lâm nữa thì đời tui sẽ trở thành 1 tấn bi kịch. Cho nên tui hiếm khi nào quan tâm đến những phim nằm trong danh sách đề cử của các liên hoan phim danh tiếng trên thế giới. Gần đây có vô tình đọc được bài viết “10 phim mình thích nhất năm qua” của bác Dr House, vào đọc sơ nội dung của 10 phim thì thấy gu của bác ý khác gu tui (có phim Her nói về người tình ảo hư cấu có vẻ là cùng gu chút). Tui cũng đã thử gõ tên 10 phim đó trên Rotten Tomatoes thì thấy hết 9/10 phim được các nhà phê bình đánh giá là fresh 90% chỉ trừ có The Best Offer Rotten Tomatoes cho điểm có 53% nên tui chọn phim này xem vì chắc mẩm hợp gu bình dân của mình.

Phim The Best Offer nói về 1 ông già độc thân sở hữu 1 đường dây buôn đồ cổ có 1 bộ sưu tập toàn tranh thiếu nữ khỏa thân của các danh họa kiểu như ở ngoài xã hội thì ra vẻ đạo mạo nghiêm túc nhưng trong nhà thì tàng trữ toàn phim xxx. Ngày kia ông già gặp 1 khách hàng là 1 con nhỏ bị bệnh có vấn đề về tâm lý kiểu như nhu cầu tình dục cao mà bị gò bó ngột ngạt trong 1 gia đình nề nếp gia giáo lâu ngày trở nên rối loạn hành vi. Cảm giác câu chuyện 1 ông già có sở thích sưu tầm tranh thiếu nữ khỏa thân bị hấp dẫn bởi 1 con nhỏ bị uất ức tình dục thì chắc sẽ vô cùng “bệnh hoạn” giải trí tuyệt vời lắm đây nên đã thúc đẩy tui ráng coi cho hết. Rốt cuộc sau hơn 2 tiếng, tui hết sức thẫn thờ, thỏa mãn. Phim không biết đâu thật – giả và tui thật bị ám ảnh bởi những tiếng tích tắc lạnh lẽo của chiếc đồng hồ cuối phim...
 

anh0424

Active Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Đọc review của bạn thich_xem_phim thì mình cũng mới tìm xem thử The Best Offer (La Migliore Offerta). Ông già nv chính có sở thích sưu tập tranh thiếu nữ nói chung, chứ không hẳn là thiếu nữ khỏa thân. Phim rất hay và cuốn hút. Mình chỉ ngờ ngợ đoán ra được nút thắt khi cô bồ da đen của anh chàng kia gặp ông già nói chuyện về Claire... Cái kết quá cay đắng. Kinh nghiệm sương máu rút ra: chết vì gái là cái chết rất tê tái, không chết cũng điên điên dở dở; vậy nên yêu thì yêu, cứ phải tỉnh táo!

///

Link cho bạn nào quan tâm...
The Best Offer (La Migliore Offerta)
La.migliore.offerta.2013.720p.BluRay.DD5.1.x264-CRiSC

Download Fshare:
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat

Sub khớp:
Subscene - The Best Offer (La Migliore Offerta) Vietnamese subtitle
 

hsajksaj

New Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Cái phim Mud trên IMDB ghi là năm 2012 mà bạn?
Mud (2012)
 

hsajksaj

New Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Phim Her (2013) lọt vô top của năm ghê ghê phải xem thôi
 

Direwolves

New Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Lúc đầu mình cũng tò mò một bộ phim dài 3 tiếng đồng hồ + 7' sex scene , sao lại có thể đạt rating 8,1 trên Imdb rồi fresh 90% critics, 87% audiences trên Tomanto; chắc hẳn phim này phải có đặc điểm gì đó đặc biệt => nên cuối cùng quyết định kéo bluray về xem (hehe xem phim này mình phải đeo headphone).

Và sau khi xem xong, mình thấy 3h7' bỏ ra để xem phim này không hề lãng phí ; có những bạn nói cảnh sex trong phim là dư thừa, nhưng mình nghĩ sex scene trong phim là rất cần thiết để góp phần khắc họa tình cảm mãnh liệt của hai nhân vật chính trong phim; và yếu tố đồng tính cũng vậy. Sở dĩ phim được đánh giá cao vì phim đã mô tả sống động, chân thật về cuộc sống và tình yêu của Adele. Tóm lại, "Blue is the Warmest Colour" là một bộ phim dành cho mọi khán giả; từ gay, les, straight, trans, asexual,....).

Phim thành công ngoài nội dung phim, còn phải kể đến tài năng diễn xuất của hai diển viên nữ chính Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux.

Phim còn một điểm + nữa đó là nhạc phim; nhạc phim phải nói là tuyệt vời; đã lâu rồi mình mới được nghe soundtracks phim ấn tượng đến vậy, nghe giai điệu là chỉ muốn nhảy theo nhạc thôi :x hy vọng không lâu nhà sản xuất sẽ phát hành album OST phim; giờ chỉ tìm được trên youtube :D
mấy ngày nay bấn loạn bản I Follow Rivers - Lykke Li :x

[video=youtube;oS6wfWu0JvA]http://www.youtube.com/watch?v=oS6wfWu0JvA&list=PLj8MjjEcyCQqgctRX4J9Ix3SH2Ph9L1aY[/video]

trước giờ không ấn tượng với tiếng Pháp lắm, nhưng sau khi xem phim này thì có lẽ mình phải theo học một khóa tiếng Pháp :)) nhiều bản nhạc Pháp giai điệu nghe hay tuyệt, như bản "On Lâche Rien" (một soundtrack trong phim Blue is the Warmest Colour), nghe mà muốn nhún nhảy theo mấy người trong clip :x

[video=youtube;x6_7Mbp76jU]http://www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU[/video]

phim "Blue is the Warmest Colour" cũng lọt và top 5 phim hay nhất năm 2013 của trong Guardian.com; hơi tiếc là phim không được đề cử Oscar mục "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" chỉ vì phát hành bluray trễ ><

12 Years a Slave joins Gravity, The Great Beauty … and Alan Partridge on the Guardian Film Awards shortlist | Film | theguardian.com

trang vnexpress cũng có một bài review về phim : ‘Blue is the Warmest Colour’, phim 18+ giàu cảm xúc bậc nhất - VnExpress Giải Trí

trích comment của bạn Trần Hoàng Anh "Đây là phim về tình yêu hay nhất, ấn tượng nhất mà mình từng xem. Tuy là phim đồng tính nhưng cách mà câu chuyện diễn ra khiến ranh giới đó dường như không còn. Một câu chuyện đơn giản và chân thực về tình yêu, người ta gặp nhau, yêu nhau rồi sau đó không yêu nhau nữa, vậy thôi.
Cuộc đời và hành trình đi tìm bản ngã đầy bi kịch của Adèle không dành cho những ai tôn sùng chủ nghĩa lãng mạn hay những người muốn tìm kiếm một câu chuyện vui vẻ, hạnh phúc, không quá nhiều rắc rối bi kịch. Trong Blue, sự lãng mạn, đam mê, mơ mộng đầy chất thơ của mối tình đầu phát triển đan xen và được thử thách trong thực tại khắc nghiệt với những khác biệt không thể nào hàn gắn nổi giữa hai con người, những khác biệt mà khi đang yêu người ta chỉ mới mơ hồ nhìn thấy. Có thể nói bi kịch là điều không thể tránh khỏi. "


mình có một thắc mắc là sao không bạn nào viết review cho phim "Blue is the Warmest Colour" ? trong khi nhiều bài review những phim dở hơn :( xem xong phim "Blue is the Warmest Colour" mà chưa tìm được nơi để bình luận phim, nên mượn tạm chổ này của bạn Dr.House ^_^

đang kéo về "12 Years a Slave", "Great Beauty" và "Before Midnight" về ngẫm thử :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

mình có một thắc mắc là sao không bạn nào viết review cho phim "Blue is the Warmest Colour" ? trong khi nhiều bài review những phim dở hơn :( xem xong phim "Blue is the Warmest Colour" mà chưa tìm được nơi để bình luận phim, nên mượn tạm chổ này của bạn Dr.House ^_^

sao bạn lại không viết nhỉ :), box bình luận phim luôn hoan nghênh những bài review phim hay
 

Direwolves

New Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

@BuiAn : mình cũng muốn viết lắm chứ, như trình chưa đủ, mình chỉ có thể nêu cảm nhận bình luận vài ba dòng, không viết được một bài review phân tích chi tiết phim; nên mình vẫn mong xem bài review của những bạn chuyên gia review kì cựu để hiểu thấu đáo hơn về phim, về những điều mà mình chưa nhận ra khi xem phim. ^^
 

freemen_art

Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

có bác nào có link phim này :A Touch of Sin - TQ cho em xin với ạ. tks
 

nadada

Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Bạn jacquou có thể chỉ giáo cho tớ biết có thể kiếm những phim bạn đã liệt kê ở đâu để xem không? Đặc biệt những phim không phải của Mỹ, Hollywood, Hàn Quốc sản xuất. Tớ rất muốn xem phim của nhiều nước trên thế giới nhưng khó kiếm quá. Ở mấy tiệm chép phim HD có không nhỉ? Cám ơn bạn trước.
 

v4vendetta5

Active Member
Ðề: Về phim Mud

Không thấy bài nào ở ngoài đề cập đến film Mud, chỉ thấy trong đây nói một vài ý về phim này, như buồn ngủ, không đáng xem. Mà thú thật khi coi phim này (tổng 2h) mình ngủ gật ở giữa phim, phải coi thành hai lần như phim 2 tập vậy, nên cảm xúc vì thế cũng bị cắt đôi.

Mà cũng đúng là cảm xúc, cảm nhận về phim này không nhiều bằng các phim khác mình xem, nên khi nhịp phim bình bình, chậm chạp trôi dễ khiến người xem bình thường buồn ngủ.

Phim cho ta thấy cuộc sống ở miền quê sông nước của Mỹ bên dòng Mississippi, nếu cho họ nghèo và thiếu thốn hơn nữa thì nó chẳng khác dân vạn chài sống trên đò ở miền quê Việt Nam, ngày ngày đánh bắt cá kiếm sống, hay như anh của Neckbone lượm trai, bán ngọc hay bán phế liệu chìm dưới sông.

Các nhân vật trong phim bình thường giản dị, dễ thấy trong cuộc sống hằng ngày như gia đình Ellis, Mud, Neckbone,...

Ở gia đình của Ellis, đó là sự đấu tranh giữa cái mới cái cũ. Mẹ Ellis muốn thay đổi cuộc sống bằng cách dọn lên thành phố, còn ba Ellis chắc do quen sống như Ellis từ nhỏ, lớn lên bởi dòng sông, nên lúc nào cũng muốn gắn bó với nó, mặc dù những gì nó mang lại chỉ là đủ sống. Ellis ban đầu bị ảnh hưởng bởi ba, nhưng những va vấp trong tình cảm đầu đời khiến cho Ellis phải nhìn lại vấn đề.

Còn Mud, anh chàng mạnh mẽ, chân chất nhà quê với tình yêu cuồng si Juniper, dẫn đến những hành động dại dột, nông nổi. Có thể nói ban đầu Mud chính là hình tượng Ellis muốn hướng tới, hay đó là tương lai của Ellis nếu cứ tiếp tục sống như vầy. Bởi vậy ban đầu tiên Ellis giống Mud rất lý tưởng hóa, đề cao chân lý tình yêu và đó cũng là động lực để Ellis giúp đỡ Mud hết mình. Niềm tin của Ellis vào Mud là niềm tin vào tình yêu cao đẹp, hiện thực hóa là May Pearl.

Nhưng rồi đời không như là mơ, khi những đổ vỡ xuất hiện, rồi các yếu tố khác chi phối tình yêu như tiền bạc, vật chất, sự an toàn, lối sống thành thị, ... khiến Ellis đau khổ và mất niềm tin (hồi đó mình cũng như Ellis, khi tin rằng tình đầu là tình cuối mà không để ý tới các yếu tố chi phối khác).

Bản thân Mud ban đầu cũng ngây ngô như vậy, nhưng rồi cũng phải nhận ra sự thật và cảm thấy rất có lỗi khi khiến Ellis đau khổ như vậy. Nếu như đối với tình yêu đầu đời Mud chỉ đứng xa quan sát rồi chia tay bằng ánh mắt, nhưng với Ellis, Mud còn nợ một lời xin lỗi, lời chia tay nên phải đích thân đến để nói chuyện với Ellis.

Đó là những phân tích sơ sài của mình. Sau đây là một số bài phân tích mình khá ưng ý khi tìm thông tin về phim Mud trên mạng:

MUD lãng mạn và tuyệt đẹp
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Hè là mùa của phim bom tấn dành cho thanh niên, phim hài hước dành cho trung niên và phim hoạt hình dành cho thiếu niên. Tựu trung tất cả đó là một mạch chảy đầy tính giải trí của môn nghệ thuật thứ Bảy mang lại cho khán giả đại chúng trong những ngày nghỉ ngơi đầy nóng bức.

Tuy nhiên, đôi khi ta phải dừng mình lại trong sự rộn rã và vui tươi của những thể loại phim đó, đơn giản thôi, để tiệm cận với phần còn lại của điện ảnh, phần sâu sắc, nhân văn và đầy bản lĩnh đến từ những bộ phim không được quảng bá rầm rộ, mà tự chúng chảy đâu đó, đơn giản và lôi cuốn những người đam mê điện ảnh. Mud sản xuất năm 2012 của đạo diễn Jeff Nichols. Mặc dù được sản xuất năm 2012, nhưng bộ phim chưa đến ngay với khán giả, mà đi chu du một vòng khắp các liên hoan phim trên thế giới trước khi chính thức ra rạp đến với người hâm mộ vào tháng 5 năm 2013.

Mud là một câu chuyện phiêu lưu kiểu của Mark Twain với tác phẩm "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn". Trong đó một câu bé 14 tuổi Ellis (Tye Sheridan) sống trong một ngôi nhà nổi bên bờ sông Mississipi. Ellis có một gia đình không thực sự yên ổn, cậu luôn cặp kè cùng thằng bạn thân Neckbone (Jacob Lofland). Rồi cả hai bị dính vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy chất Mark Twain, chính sự ngây thơ và gan góc của tuổi trẻ khiến chúng không sợ hãi mà lao vào đó với sự chân thật và mạnh bạo nhất. Trẻ con luôn luôn thích tìm chỗ bí mật, riêng tư và sở hữu riêng cho mình.

... còn nữa
chi tiết xin xem trên website của vtc.vn
MUD lãng mạn và tuyệt đẹp - VTC News

MUD (2012)
Tác giả: Sơn Phước
Sau hai tác phẩm đầu tay được đánh giá cao thì Jeff Nichols trở lại với phong cách làm phim “bom nổ chậm” quen thuộc của mình bằng cuộc phiêu lưu đến vùng Mississippi sông nước, ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tiểu thuyết văn học Mark Twain và âm nhạc bluegrass của vùng Nam Mỹ. Nhìn chung, Mud (2012) vẫn là một bộ phim hay với lối kể truyện mượt mà, hấp dẫn, tiếp cận chủ đề niềm tin con người một cách sắc bén, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Take Shelter (2011) trước đó.
Điều đầu tiên có thể nhận thấy là cách đặt nhan đề bộ phim lấy từ tên một nhân vật trong câu chuyện, không khỏi khiến ta liên tưởng đến những Tom Sawyer, Huckleberry Finn kinh điển. Song, vai diễn Mud do nam diễn viên Matthew McConaughey đảm nhận lại là một gã tội phạm đang bị cảnh sát ráo riết truy nã khắp nơi. Hắn đặt cược niềm tin của mình vào tình yêu với nàng Juniper xinh đẹp, người mà hắn đã đem lòng yêu thương từ khi thuở thiếu thời và cũng vì nàng mà bỗng nhiên hắn phải mang tội sát nhân. Bị truy đuổi, Mud phải bỏ chạy vào tận sâu trong hoang đảo, sống chui lủi trên cây như thú rừng mà chẳng có gì trong tay, kể cả đồ ăn thức uống. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là kế hoạch tẩu thoát cùng Jupiter như đã hứa. Hàng ngày hắn gậm nhấm niềm tin ấy ở trong rừng và kiên nhẫn chờ đợi. Một thứ niềm tin vừa ngây thơ vừa vụng dại về tình yêu hoàn mỹ, về cái kết có hậu trong truyện cổ tích.
Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu này không thuộc về Mud, mà là hai cậu bé Ellis và Neckbone. Như sự sắp xếp của số phận, đôi bạn tình cờ gặp Mud trong một lần vào rừng tìm kiếm chiếc thuyền bỏ hoang bị trôi dạt và mắc lại trên cây. Cuộc phiêu lưu này cuối cùng lại dẫn đến một cuộc phiêu lưu khác. Cả hai đồng ý giúp đỡ Mud thực hiện kế hoạch đào tẩu tưởng chừng như điên rồi kia. Lý do của Neckbone thì đơn giản chỉ muốn lấy được khẩu súng A45 như đã giao kèo. Trong khi đó, Ellis lại có phần phức tạp hơn. Bởi cũng như Mud, cậu tin vào tình yêu – thứ mà cậu vẫn còn quá bé nhỏ để có thể thấu hiểu, nhất là khi chưa từng nhìn thấy trong mối quan hệ giữa bố mẹ.
... còn nữa
chi tiết xin xem trên blog của Sơn Phước
Mud (2012) | Điều cuối cùng

"Mud" - Quyến rũ bởi chất nam tính đầy tràn!
Tác giả: Hoài Anh
"Mud" - bộ phim độc lập của đạo diễn trẻ Jeff Nichols (nổi tiếng với "Take Shelter") đã trở thành hiện tượng của mùa hè năm nay tại Mỹ sau khi lọt vào vòng tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes từ năm ngoái.

Câu chuyện về cuộc phiêu lưu và trưởng thành của hai người bạn trẻ và một kẻ chạy trốn thấm đẫm tinh thần và không khí của miền Nam nước Mỹ trở nên quyến rũ bởi chất nam tính đầy tràn...

Miền Nam (nước Mỹ) với lịch sử thăng trầm và văn hóa đặc thù, nơi sự gắn bó giữa cư dân với vùng đất nơi họ sinh sống vượt lên tình yêu quê hương thông thường để đạt đến lòng trung thành, từ lâu đã tạo cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong lòng nước Mỹ. "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer", "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn", "Cuốn theo chiều gió", "Giết con chim nhại"... là những tác phẩm đã ghi dấu ấn miền Nam vào lịch sử văn học. Trong điện ảnh, miền Nam cũng để lại một di sản lớn với loạt phim về lịch sử, tôn giáo cũng như những vấn đề xã hội đương đại.

Những năm gần đây giới yêu điện ảnh đã được biết đến một hiện thực buồn thảm trong cộng đồng dân lao động nghèo chìm trong nghiện ngập qua "Winter's Bone", một thế giới thần tiên vừa rực rỡ sắc màu huyền diệu của trí tưởng tượng vừa thấm đẫm nghị lực đấu tranh của cô bé Hushpuppy qua "Beasts of the Southern Wild". Với "Mud", đạo diễn trẻ Jeff Nichols tiếp nối đầy thuyết phục loạt phim chân dung miền Nam bằng một phim phiêu lưu hấp dẫn nhưng cũng là câu chuyện cảm động về sự trưởng thành.

Bối cảnh của "Mud" tập trung bên bờ dòng Mississippi - con sông dài nhất nước Mỹ và là linh hồn của vùng đất miền Nam. Cậu bé Ellis (Tye Sheridan) sống với cha mẹ trong một ngôi nhà nổi bên sông. Đôi bạn thân Ellis và Neckbone (Jacob Lofland) thỏa máu khám phá bằng những chuyến đi thuyền trên sông, đôi khi lân la đến tận những đảo nhỏ giữa dòng Mississippi. Trên đảo, hai cậu bé tình cờ tìm ra một chiếc thuyền mắc giữa một thân cây cổ thụ và quyết định biến nó thành nơi trú ẩn bí mật của riêng mình.

... còn nữa
chi tiết xin xem trên website của dep.com.vn
"Mud" - Quyến rũ bởi chất nam tính đầy tràn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

v4vendetta5

Active Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Mới vừa rồi đổi khẩu vị sang phim tâm lý, mình xem phim Blue Jasmine. Đó là một phim hay về diễn xuất và nội dung. Nếu kể nội dung này ra thì có thể mọi người cho là nó đơn giản nhưng khi kết hợp với tài kể chuyện của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên thì nó rất là hay khi quá chân thật về cuộc sống này. Ngoài ra còn có nhiều ý nghĩa sâu xa về cách sống, triết lý sống.

Xem phim xong mình thấy rằng đâu nhất thiết phải có kỹ xảo hoành tráng, hay công nghệ làm phim phức tạp để có được phim hay, mà tại sao VN mình chưa bao giờ làm được phim như vầy về những trăn trở trong cuộc sống hiện đại ?

Tính làm review, nhưng sau khi đọc xong bài này thì thấy nản quá, người ta viết cảm nhận quá hay

Hãy xem bài cảm nhận đầy đủ trên
“Blue Jasmine”: Khi đàn ông tốt rất khó kiếm tìm | Depplus.vn

“Blue Jasmine”: Khi đàn ông tốt rất khó kiếm tìm
Tác giả: Trúc Mai (Depplus.vn)
...
Trong quá khứ Woody Allen chưa bao giờ hào phóng với các nhân vật của mình, và với bộ phim thứ 45 của ông điều đó được lặp lại ở cấp độ… “tàn ác”. Jasmine French (Cate Blanchett đóng) đang có một cuộc sống cực kỳ xa hoa, ở tầng lớp thượng lưu của New York, nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả như bong bóng xì hơi. Mất hết, Jasmine buộc phải xách hành lý đến nương náu ở nhà cô em Ginger. Giống như đang ở trên 9 tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất, Jasmine không thể nào chấp nhận thực tại. Cô vẫn ngồi khoang hạng nhất trên máy bay, xuất hiện trước cửa nhà Ginger với một đống túi xách hàng hiệu Luis Vuitton, Chanel và co rúm đầy khinh rẻ trước những người thuộc tầng lớp lao động bình dân…

blue_jasmine_465.jpg


Nếu như ở Midnight in Paris, Woody Allen từng đưa người xem chìm đắm trong những giấc mộng phù du về quá khứ thì với Blue Jasmine, khán giả được phiêu lưu cùng Jasmine giữa thế giới đan xen của những hoài tưởng tươi đẹp và thực tại vô cùng khắc nghiệt. Jasmine cứ chênh vênh đi xuyên giữa 2 thái cực đó, cô tồn tại ở hiện tại bằng ảo tưởng về bản thân và ánh hào quang một thời.

Suốt từ cảnh quay đầu tiên cho tới gần cuối phim, dù xuất hiện dưới chân dung một quý bà giàu sang, kẻ thất nghiệp ăn bám, vẻ lãng đãng của người đang yêu hay hoảng loạn dưới đáy của sự tuyệt vọng, Jasmine luôn có bóng dáng của một người phụ nữ cả tin và dễ bị tổn thương. Chính điều đó khiến cho khán giả luôn phập phồng cùng những hồi hộp của nhân vật chính và ái ngại cảm thông với vận rủi ập xuống cuộc đời cô. Cái tài của Woody Allen, sự xuất sắc trong diễn xuất của Cate Blanchett là ở đó.

urlbly.jpg


...

“Ru” khán giả với niềm tin vào một người phụ nữ cả tin, đáng thương hại gần như suốt bộ phim, nhưng chỉ một cảnh quay Jasmine hấp tấp bấm điện thoại với một câu hỏi: “Cho tôi xin số của FBI?”, toàn bộ hình ảnh và ấn tượng với nhân vật chính đã xoay chuyển theo một chiều hướng khác.

Hóa ra Jasmine mỏng manh, yếu đuối, thật thà đến tội nghiệp chỉ là vỏ bọc cho một con người cực kỳ ích kỷ, giả dối, nghiện ngập và phù phiếm đến bệnh hoạn. Hóa ra cái câu nói trước đám bạn trai của cô em Ginger: “Tôi sẽ ngủ với bất kỳ ai cho tôi một ly Stoli Martini với chanh vắt” là cảm xúc thực của Jasmine. Thì ra lâu nay cô biết Hal Francis là một kẻ lừa đảo, phạm pháp, vẫn biết tay chồng đó ngủ với cả tá đàn bà nhưng cô vẫn “giả ngây ngô hưởng thái bình”. Chính thái độ sống của Jasmine đã đẩy Hal đến sợi dây treo cổ trong nhà tù, khiến cậu con chồng mất cả tương lai sán lạn trước mặt, làm gia đình cô em gái lâm vào cảnh tan nát, chia ly…

url.jpg


Thế nhưng, ngay cả khi Jasmine bị “lật mặt” thì người xem vẫn không cảm thấy căm ghét nhân vật này, bởi sự ích kỷ đến tàn nhẫn ấy được Woody Allen miêu tả và Cate Blanchett hóa thân một cách rất… đàn bà! Sự ganh tị, cái thuộc tính xưa nay của phái yếu, khiến Jasmine không cách gì chấp nhận thực tại, ngay cả khi đối diện với một tương lai vô định, xám xịt phía trước cô vẫn ảo tưởng rằng mình có đủ quyền năng để sống vương giả và mang lại hạnh phúc cho người khác.
...
Là một phim tâm lý –hài nhưng Blue Jasmine khép lại bằng một hình ảnh không thể bất nhẫn hơn; Jasmine tả tơi ngồi trên ghế trong công viên, độc thoại với những hồi tưởng của quá khứ, ánh mắt cô như mũi tên xuyên vào khoảng không vô định, hoang mang đầy sợ hãi. Sự ám ảnh được đẩy lên cùng cực bằng giọng hát khắc khoải của Bessie Smith; “Oh, a good man is so hard to find”…
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Xem những phim thể loại hàn lâm, drama này hại não lắm
Thể loại này mình là mình vẫn thích phim Babel (2006) nhất, nhẹ nhàng, kịch tính, cảm động dàn diễn viễn xuất sắc, cái kết rất tâm trạng.
Năm 2006 còn 2 bộ nữa cũng rất hay là Pan’s Labyrinth và Children of Men (đều của các đạo diễn Mexico). Phim Mỹ xem nhiều bị nhàm và ít đột phá.

RV Blue Jasmine hay thật, mình xem nosub nên chẳng thấm được mấy @@
 

q_tarantino

New Member
Ðề: 10 phim mình thích nhất năm qua

Tớ xem 9/10 phim trên list rồi.nhiều phim chỉ xem 1 chút rồi tắt. Chỉ The Best Offer va Mud là xem thấy hay thôi (ý kiến cá nhân). Xem xong Mud là mở Stand by me xem lại luôn (nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ)
 

kinhphuong

Well-Known Member
Thật sự không hợp với list của bác chủ.. Mình mới xem 2/10 phim thôi.. #:-S
 

sagitagi

Active Member
mạn phép bổ sung thêm 1 số phim rất hay nữa của 2013 :D:

1. Star Trek Into Darkness
2. Pacific Rim
3. Prisoners
4. Rush
5. Captain Phillips
6. Dallas Buyers Club
7. Frozen
8. The Hobbit: The Desolation of Smaug
9. American Hustle
10. The Wolf of Wall Street
 
Bên trên