Ðề: 2 người đàn ông ?
thằng thứ nhất thì đ éo chịu được, còn thằng thứ hai thì đáng hoan nghênh.
sợ vợ giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng là một điều tốt. nhưng tốt hơn là nó ảnh hưởng đến cách sống của mỗi người, thằng thứ hai: anh chàng này thật thà với vợ, cũng có thể thật thà với người khác nữa, do đó được nhiều người yêu mến hơn là thằng thứ nhất, dẫn đến cảnh vợ phải bỏ.
thằng nào kỹ tính quá chắc cũng khó sống, còn thằng thứ hai khù khờ nhưng điều đó vô hai mà. mình thích thằng thứ hai hơn.
mong bác kể những chuyện tiếp nữa đi, để anh em còn chiêm nghiệm
nếu bạn nào nói đàn bà gì đó thì thật kg nên vì người ta kg hề suy nghĩ giống bạn và họ thật sự có ý chí vươn lên sao kg nhìn theo một chiều khác, hay thử làm giống họ xem họ đã thu được lợi gì
thu được gì à? thu được là bị vợ bỏ đấy. Tiền bạc mất thì có thể kiếm được và làm ra, nhưng tình cảm hễ sứt mẻ là khó nối lại được lắm. kỹ tính thì cũng đúng nhưng vừa vừa thôi chứ.