A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

poly

Banned
Poster-16.jpg


Đạo diễn: Robert Zemeckis

Kịch bản: Charles Dickens (novel), Robert Zemeckis (screenplay)

Khởi Chiếu tại Việt Nam: 20.11.09

Thể loại: Hoạt hình, gia đình

Diễn viên lồng tiếng: Jim Carrey [Scrooge / Ghost of Christmas Past / Scrooge as a Young Boy / Scrooge as a Teenage Boy / Scrooge as a Young Man / Scrooge as a Middle-Aged Man / Ghost of Christmas Present / Ghost of Christmas Yet to Come], Steve Valentine (Funerary Undertaker / Topper), Daryl Sabara (Undertaker’s Apprentice / Tattered Caroler / Beggar Boy / Peter Cratchit / Well-Dressed Caroler), Sage Ryan (Tattered Caroler), Ryan Ochoa (Tattered Caroler / Beggar Boy / Young Cratchit Boy / Ignorance Boy / Young Boy with Sleigh / Tiny Tim), Bobbi Page (Tattered Caroler / Well-Dressed Caroler), Sammi Hanratty (Beggar Boy / Young Cratchit Girl / Want Girl),....

Hãng sản xuất: Walt Disney Pictures và ImageMovers

Website chính thức : http://disney.go.com/disneypictures/achristmascarol/

Thời lượng: 96 phút

Nội Dung:

Tác phẩm A Christmas Carol của đại văn hào Charles Dickens đã được dựng thành rất nhiều bộ phim hoạt hình và phim người đóng trước đây. Chuyện xoay quanh Ebeneezer Scrooge, một thương nhân giàu có nhưng keo kiệt, ích kỉ đến tàn nhẫn. Trong đêm Giáng Sinh, ông ta đã “diện kiến” với những hồn ma của Giáng Sinh quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba hồn ma này nhắc nhở Scrooge về lòng tốt đã bị làng quên của mình. Và nếu Scrooge không chịu thay đổi, ông sẽ chịu một hình phạt vô cùng khủng khiếp sau khi chết.

Trailer (Việt Sub):
http://www.youtube.com/watch?v=njXEG853DiY

Theo Megastar
 

poly

Banned
Ðề: A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

Bài viết trên FB của em Đỏ


Thông thường, 1 bộ phim hoạt hình được làm ra chủ yếu để phục vụ cho những khán giả nhí và 1 vài người lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung tươi rói ( tui nè :D )

Thế nhưng, sau khi kết thúc hơn 1 tiếng đồng hồ theo dõi câu chuyện của Ebenezer Scrooge, 1 lão già giàu có nhưng bủn xỉn keo kiệt đến mức bịnh hoạn trong câu chuyện nổi tiếng của Charles Dickens " A Christmas Carol " (tựa nguyên bản là A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas), lần đầu tiên, tui nghĩ có những bộ phim hoạt hình ko-hề-dành-cho-trẻ-con.

1 bộ phim của Walt Disney, lấy chủ đề về mùa lễ hội lớn nhất trong năm, mùa của tình yêu thương, gia đình và sự ấm áp, nhưng tràn ngập từng khung hình là vẻ xám xịt nặng nề của sự cô độc, lạnh lùng. Những lời thoại cay nghiệt, độc ác đến mức tàn nhẫn của lão Scrooge như những ngọn gió buốt wật thẳng vào tai, vào mặt người xem.

Và trên hết là cái không khí rùng rợn, u ám mang hơi hướm kinh dị cứ diễn ra liên tiếp, hết lần này đến lần khác, những hình thù, âm thanh ma wái cứ chốc chốc làm khán giả phải giật thót cả tim. Tui có thể bảo đảm rằng sẽ có 1 vài đứa con nít bắt đầu rất sợ bóng tối, chuyện đi ngủ và những tiếng động đâu đó ban đêm sau khi chúng xem xong bộ phim này cho coi.

Nhưng đây cũng lại là 1 phim giáng sinh có thể làm cho tui phải khóc....

Khi theo dõi những hành động, lời nói và cách lão Scrooge đối xử với mọi người xung wanh trong ngày giáng sinh, tui có thể mường tượng đc lão từng có 1 tuổi thơ như thế nào và đã phải chịu đựng những gì trong wá khứ

1 cậu bé lặng lẽ ngồi hát bài ca giáng sinh trong lớp học wạnh vắng, khi tất cả bạn bè đã ra về từng nhóm từng nhóm trên những chiếc xe ngựa kéo. Chúng đùa vui hát hò với nhau, để mặc cậu bé bị bỏ lại với sự tẩy chay độc địa mà mọi người trong lớp phủ lên cậu

1 người con không được bố cho về nhà để vui vầy với em gái trong đêm giáng sinh, 1 chàng trai mất đi người phụ nữ anh yêu wí... Tất cả những bi kịch ấy cộng với sự ám ảnh của giá trị đồng tiền đã biến chàng trai trẻ ngày nào từng cười vang và khiêu vũ cuồng nhiệt trong đêm giáng sinh trở thành 1 lão già suốt ngày chỉ biết có làm việc, kiếm tiền, chửi bới người khác, thù ghét tất cả những ai kém may mắn trên đường phố và đặc biệt tẩy chay cũng như nhục mạ tinh thần của ngày lễ giáng sinh

Khi những bóng ma lần lượt hiện về thăm lão, đưa lão đến những nơi tưởng đã chìm sâu và mất hút trong mớ ký ức hỗn độn của wá khứ hay để lão đối mặt với những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng wí giá của hiện tại, mèn ơi, máu sến trong ng tui nó chảy khí thế lun, làm ngồi coi mà mún khóc dễ sợ hà :))

1 lý do để tui nghĩ phim này ko dành cho con nít lắm là ở cái ý nghĩa của bộ phim á, tụi nó còn bé xí, chưa nếm mùi đời lần nào thì bít j về chuyện cuộc sống này ngắn ngủi, yêu thương thì hãy yêu thương ngay bây giờ, sống thì hãy sống ngay bây giờ, ngay giây phút này, đừng ky cóp những thứ phù du hữu hạn để cuối cùng đánh mất cả những gì là quý giá và vô hạn nhất trên đời này : gia đình, tình bạn, tình yêu và những ngày giáng sinh đặc biệt chỉ đến mỗi năm có 1 lần mà thôi...

96' trong rạp, trải wa đủ mọi cung bậc cảm xúc, nghe đủ những giai điệu rộn rã, vui tươi của mùa giáng sinh, khiến tui có cơ hội cảm nhận đầy đủ thêm về tinh thần của mùa lễ hội ko chỉ dành riêng cho những ai theo đạo Thiên Chúa ( mún bít tinh thần j thì tự coi tự cảm nghe các bợn :D )

Không ngạc nhiên khi phim này đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trong 2 tuần vừa rồi và đc rate 7,2/10 trên trang IMDb.com, bên cạnh đó cũng ko nên ngạc nhiên khi có ng ngủ gần nửa phim khi coi ở VN :))
 

poly

Banned
Ðề: A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

Bài viết trên FB của docco

Sau khi đập phá xong buổi trưa thì bà con có chút thời gian dưỡng sức để chiều kéo nhau đi họp báo A Christmas Carol. Ta nói là cái buổi họp báo này có một số điều bi kịch, đặc biệt đối với bạn neo. Dù coi trailer tui đã ko mí cảm tình dzới cái phim này nhưng vẫn nuôi hy vọng là cái trailer nó lừa gạt, phim sẽ hay hơn, vì có nhìu phim trailer hay wé chài mà phim dở như thú. Ta nói, cái phim chi chiếu ngày Giáng Sinh mà sao giống dành cho Halloween wé (theo lời bạn nemo). Phim này hoàn toàn ko phù hợp cho con nít, trẻ con và những gái có tâm hồn yếu ớt. Warn lun cho bà con cô bác để đừng ai mà dẫn con dẫn cháu dẫn em đi coi phim này, dzìa nó nằm mơ thấy ác mộng mấy ngày liên tiếp thì ráng mà chịu. Vì sao? Vì hình ảnh phim này ghia thấy mịa (đối với những đối tượng được nêu trên), hình bóng ma rất ghia rợn, hình ảnh hai đứa trẻ đại diện cho Đói Nghèo và cái gì nữa wên cha nó rồi trông như zombie, rồi con ngựa đen mắt đỏ lòm, hình bóng ma có cái tay gớm ghiếc cứ kéo ra thụt dzô bla bla túm lại phim Giáng sinh chi mà có vô vàn hình ảnh ghia rợn. Phim này thì truyền đạt một bài học phải biết yêu thương mọi người, nhưng cái cách truyền đạt rất ngượng ngùng, tâm lý nhân vật chuyển biến quá nhanh, mà thường cái thông điệp này cần phải truyền tải đến cho lớp trẻ mà đảm bảo tụi nó coi phim xong cũng cóc hiểu phim nói gì. Phim này chỉ có duy nhất là tạo hiệu ứng 3D nếu coi bằng bản 3D nhưng nói thiệt là nếu coi 3D phim này tui ói tại trận, vì nội coi 2D là đủ nhất nhức đầu goài nói chi 3D.
 

fomasudoi

Member
Ðề: A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

Chính xác là gần đây những phim hoạt hình có xu hướng là ko dành cho trẻ con, mà dành cho lứa tuổi sắp lớn và đã lớn (nhưng tâm hồn trẻ trung), và điều đó sẽ làm cho phim hoạt hình hay hơn, có chiều sâu hơn. Ngay cả những phim như WALL-E hay Up cũng vậy, 1 đứa trẻ con khó mà hiểu hết được.
 

please_helpme

Active Member
Ðề: A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

úi giời!
Hoạt Hoạ à em khoái lém đoá bác Poly à!!
Cảm Ơn Bác nhiều nha!!!
 

MrMilan

Banned
Ðề: A Christmas Carol (2009)| Khởi chiếu 20.11.09

Chính xác là gần đây những phim hoạt hình có xu hướng là ko dành cho trẻ con, mà dành cho lứa tuổi sắp lớn và đã lớn (nhưng tâm hồn trẻ trung), và điều đó sẽ làm cho phim hoạt hình hay hơn, có chiều sâu hơn. Ngay cả những phim như WALL-E hay Up cũng vậy, 1 đứa trẻ con khó mà hiểu hết được.

HH có 2 thể loại
1. HH dành cho trẻ con, hay chiếu ở CN và Disney chanel
2. HH dành cho người lớn, là những phim HH mang ý nghĩ sâu sắc, càng già càng phải xem mà thể loại này mới ăn khách
 
Bên trên