Alien: Covenant - Sự trở lại thỏa mãn người hâm mộ

bloodyfiction

Well-Known Member
Hôm nay mình được tham dự họp báo phim Alien: Covenant do Galaxy tổ chức tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du. Có rất rất nhiều điều mình muốn nói về bộ phim này, một bộ phim mình đã chờ đợi mòn mỏi suốt 4 năm nay.

Mình bắt đầu xem bộ phim đầu tiên về Alien vào năm 2005, một cuộc tình bắt đầu từ 12 năm trước. Từ đó mình tìm hiểu được khá nhiều thông tin và trở thành fan của dòng phim này. Đến năm 2012 thì Prometheus đã xuất hiện và giờ đây thì là Alien: Covenant. Thông tin về bộ phim cũng như sự liên kết giữa các phần phim đã được khá nhiều trang tin đăng bài nên mình sẽ không nói thêm ở đây. Không dài dòng nữa, mình xin vào vấn đề chính.


alien-poster-2-LG.jpg


Dưới góc độ một fan lâu năm của dòng phim này, mình xin khẳng định, Ridley Scott đã chiều lòng fan một cách hoàn hảo, một bộ phim xuất sắc. Nhưng dưới góc độ của một người xem phim thông thường, đây có thể sẽ là một giờ học ru ngủ với vài hồi chuông chuyển tiết.

Bối cảnh phim vừa quen thuộc vừa mới lạ với fan kinh dị. Quen thuộc ở chỗ, bộ phim bắt đầu bằng việc một đoàn người đâm đầu vào vùng đất mà họ chẳng biết ở đó có gì đang chờ đón họ, rồi việc gì đến cũng sẽ đến, một motif không còn xa lạ nữa. Cái mới ở đây là về nội dung. Nếu bạn chưa xem qua Prometheus, đảm bảo bạn sẽ mắt nhắm mắt mở "ông này là ai, ông kia là ai?". Mở đầu phim không hề có một lời giải thích nào về việc xuất hiện "bí ẩn" của các nhân vật trên. Theo mình nghĩ, việc này là một con dao hai lưỡi, vừa gây tính tò mò cho người xem (nếu bạn là fan, đảm bảo bạn sẽ ngồi đoán già đoán non), vừa gây cảm giác chán nản vì sẽ khó hiểu được mạch phim.

alien-covenant-trailer-breakdown14.jpg

Tuy nhiên, Ridley thành công ở chỗ ông đã tạo ra nút thắt và biết cách gỡ những nút thắt đó một cách tài tình. Nếu chịu khó theo dõi tình tiết và các đoạn thoại trong bộ phim, thậm chí bạn chẳng cần biết đến Prometheus thì vẫn sẽ hiểu được nội dung của phim này. Cái hay của đạo diễn là ở việc ông biết cách tạo ra các tình huống gây tò mò tột độ cho người xem, rồi sau đó tài tình gỡ rối những mớ bòng bong đó cho bạn. Bạn sẽ phải đặt ra rất nhiều câu hỏi "tại sao", "không lẽ" xuyên suốt 2/3 bộ phim. Mình và một fan cứng khác ngồi kế bên liên tục phải há hốc mồm khi biết được chân tướng sự thật, thậm chí còn tranh luận luôn ngay tại chỗ vì quá bất ngờ (cái này bọn mình thì thầm nhau thôi nên không ảnh hưởng mọi người hehe). Quả thật không sai khi nói Ridley Scott rất biết chiều lòng fan.

neomorph1-700x300.jpg

Xenomorph-in-Alien-Covenant.jpg

Một điểm mạnh không thể không nhắc đến của bộ phim đó là mối liên kết vô cùng chặt chẽ với phần phim trước. Là một trong 3 phần phim prequel của dòng phim Alien mấy chục năm về trước, mình, cùng với nhiều bạn khác trước khi xem trailer phim thì khăng khăng rằng nó sẽ liên quan nhiều đến Prometheus (như là David cùng với Shaw sẽ đi phá đảo bọn Engineer). Nhưng xem trailer xong, ý chí sắc đá của bọn mình lại lung lay, và cả bọn nghĩ rằng, thôi chắc làm mới hoàn toàn, không liên quan gì rồi. Thế nhưng, vâng, thế nhưng, CÓ, có, có một sự liên kết không hề nhẹ với phần phim trước, thậm chí khiến các bạn sẽ phải mắt chữ A mồm chữ O khi nhận ra điều đó. Một điều nữa không thể thiếu khi nói về điểm mạnh của bộ phim, dĩ nhiên rồi, đó là bọn quái vật của chúng ta. Xenomorph, một sự quay trở lại hoàn toàn mới và đáng khen sau 20 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

alien-covenant-prometheus-timeline.jpg

alien-covenant-ship.jpg

Khen thì nhiều quá rồi nếu cho mình khen tiếp chắc mình viết full màn hình luôn mất, giờ đến điểm chê. Thật sự thì nếu không chịu khó theo dõi mạch phim, bạn sẽ buồn ngủ. Vâng mình xin phép không nói xạo, một bạn ngồi gần mình ở góc trong cùng đã lăn ra ngủ và ngáy rất to (haha). Một số bạn thì đã bỏ về giữa chừng (chắc do phim lê thê quá). Dài dòng chính là một trong những thứ đáng chê của bộ phim. Một khởi đầu chậm rãi, khó hiểu, một diễn biến cũng chậm rãi nốt, và ngày càng khó hiểu hơn với những lời thoại dark deep của các nhân vật. Nhưng thực ra cũng không quá đáng, nó chỉ kéo dài trong 1/3 bộ phim và sau đó, hồi trống giục giã của một bộ phim kinh dị sẽ bắt đầu. Âm nhạc không quá xuất sắc, những đoạn nhạc rùng rợn không xa lạ gì đối với những người xem phim kinh dị, nên tiêu chí này cũng khó được đánh giá cao. Màu phim lúc âm u ma mị, lúc đẹp tuyệt vời. Cái đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện với sự u ám, vắng lặng của không gian tạo nên sự lôi cuốn, huyền bí khó cưỡng lại được (vẫn chưa bằng Prometheus). Mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo thành một buổi chiêu đãi hoành tráng của Ridley Scott dành cho khán giả nói chung và fan hâm mộ nói riêng, tuy vẫn chưa thể nào hoàn chỉnh được.

ac_050_00194666_novyy-razmer.jpg

Mình rất vui mừng và thậm chí là cảm động vì những gì đạo diễn đã mang đến cho người xem. Ông đã mạo hiểm dẹp qua những cám dỗ sẽ đến với một đạo diễn phim kinh dị để mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc thỏa mãn thật sự. Ông bỏ qua tất cả những gì mà James Wan đã tận dụng và thành công. Điều này có làm bộ phim kén khán giả này sẽ thêm ít khán giả? Điều này có khiến ông từ bỏ phần phim tiếp theo? Thời gian sẽ trả lời cho công sức của ông. Riêng mình, xin thay mặt cho cộng đồng fan Alien và người xem phim nói chung, cảm ơn Ridley Scott. Còn các bạn, hãy xem qua Prometheus, hãy cảm nhận cái hay của nó, và rồi hãy bước ra rạp đi, bạn sẽ không thật vọng đâu, thật đấy. Rồi sau đó nếu có hứng thú, hãy liên lạc với mình, rồi chúng mình cùng nhau ngồi lại, nói chuyện, đàm đạo với nhau, về những thứ như Xenomorph, Neomorph, Deacon, Black Goo, Engineer, LV426, LV223...

Đây là lần đầu mình viết bài review về phim, có sai sót gì mong các bạn thông cảm bỏ qua, xin cảm ơn mọi người nhiều.
 

Đính kèm

  • Alien Covenant - Poster - Localized - Preview.jpg
    Alien Covenant - Poster - Localized - Preview.jpg
    204.8 KB · Xem: 11,501

bloodyfiction

Well-Known Member
Mình dự đoán là phim bị cắt mấy cảnh máu me nên quyết định chở HD :D
Trường hợp này thì giống với deadpool, ko cắt nhưng sẽ zoom lên mấy cảnh lòi ruột lòi gan. Nhưng bác có biệt thự tỷ đô, dàn giáp sắt full kit thì ngại gì 1 cái vé xem phim chứ hehe :D
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Nói thật phim này gần 40p đầu toàn nói chuyện, ngồi xem ngáp ko :D, mức độ quái vật đúng là khủng và rất mạnh nhưng ko kịch tính bằng phim Life. Nội dung phim thì vừa xem vừa đoán được đoạn kết luôn :))
 

acquycodon

Active Member
Bạn viết hay quá. Đã bấm thanks và tín dụng...
Dòng phim này lần đầu mình coi trên VTC, phải nói là ám ảnh. Nhưng chắc ko đi coi rạp được rồi vì vợ ko coi được mấy thể loại này. Phần 2012 phải nói là khá hay cho 1 phần tái khởi động.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Alien Covenant (2017)

Cái gì mà còn nhiều bí ẩn trong sự bất lực của cố gắng khám phá càng khiến người ta tò mò, càng khiến người ta hứng thú dằn vặt suy nghĩ tưởng tượng. Prometheus (2012) đã dọn ra rất nhiều câu hỏi mà tạo một cơn phấn khích khi Elizabeth Shaw lên con tàu bay vào vũ trụ xa thẳm đến hành tinh khác tìm sự sống.

alien_covenant_michael_fassbender_interview.jpg

Alien Covenant được coi là phần tiếp theo của Prometheus nhưng lại xoay chuyển câu chuyện sang hướng khác, vẫn kích thích, vẫn giật gân, vẫn hấp dẫn nhưng không còn nhiều "câu hỏi" đau đáu cho người xem nữa. Thay vào đó là câu chuyện tình đam mỹ hỗn loạn đẳng cấp xuyên không của một con đĩ điên FA lâu năm mắc chứng "hận thù cả vũ trụ".

Về tổng thể thì phim xem được, con quái vật huyền thoại Xenomorphs của Alien đã trở lại chiều lòng fan, nhiều bối cảnh hành động cũng gọi nhớ. Nhịp phim chậm rãi ban đầu với cuộc nói chuyện cài cắm giải thích toàn bộ hành động phía sau của con đĩ điên kia, sau khoảng 30p thì bắt đầu dồn dập và kéo dài đến hết phim.

Tuy nhiên, xây dựng nhân vật còn nhiều điểm chưa hợp lý, đám phi hành gia thể hiện rất tốt sự ngu dốt và chết nhát của mình, như kiểu những thằng ngu được chọn chết trước trong những phim kinh dị rẻ tiền. Hay màn "đánh tráo" đầy kỳ ảo chỉ trong vòng vài phút mà có thể làm đủ thứ việc, kể cả chặt tay cho giống, hơn cả ảo thuật gia. Nhiều cái chết cũng khá là ngớ ngẫn

Thông điệp của phim lại không hướng về vũ trụ, về hành trình sự sống, mà lại chuyển sang tâm tư nguyện vọng của con kia. Điển hình là đạo diễn Riley Scott đã cài khá nhiều những đoạn thơ của Shelley về Ozymandias.

"Ta là Ozymandias đây, vua của những nhà vua
Hỡi ngươi, kẻ quyền thế kia ơi
Hãy nhìn công tích ta, và thất vọng!"
Chẳng có gì còn lại đâu - Ngoài cát bỏng
Cát mênh mông, cát trần trụi, cô đơn
Quanh cái vật khổng lồ đã sụp đổ tan hoang.

Ozymandias là tên gọi khác của pharaon Ai Cập Ramesses II. Vị pharaon này là pharaon thứ ba của Vương triều thứ 19 của Ai Cập. Ông được ghi nhận là một trong những pharaon vĩ đại, quyền lực và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.

Với việc nhắc tới Ozymandias, Riley Scott muốn gián tiếp thể hiện lối suy nghĩ của nhân vật, cũng như kết cục của những huy hoàng, mãi mãi chôn vùi trong cát, chôn vùi trong bụi mờ thời gian. Khi cài cắm những chi tiết đầu phim về những ẩn ức nô lệ phản kháng, kết phim đã thể hiện rõ tham vọng “vua của những vị vua”, tham vọng thay Chúa trời sáng tạo mọi thứ.

Bên cạnh đó, Riley còn dùng khúc nhạc "Ride of the Valkyries" (Sự xuất hiện của những nàng Valkyrie), vốn thuộc vở thứ 2 trong chùm 4 opera dài dằng dặc mang tên "Der Ring des Nibelungen" (Chiếc nhẫn của người Nibelung) của nhà soạn nhạc lừng danh Richard Wagner. Bản thân Hitler cũng rất thần tượng ngưỡng mộ Wagner, có lẽ vì vậy mà cuộc phản loạn do Claus von Stauffenberg cầm đầu nhằm ám sát lật đổ Hitler cũng lấy tên là Valkyrie. Việc sử dụng bài nhạc này ngoài yếu tố hùng tráng, mạnh mẽ, dứt khoát phù hợp thì có khi cũng cài cắm ý tưởng ẩn dụ bắt cầu về phản loạn tuyệt diệt, biết đâu được. À, "Ride of the Valkyries" cũng được dùng trong đoạn mở đầu của phim "Apocalypse Now".

Tóm lại thì phần mới nhất của Alien này mình đánh giá vẫn ổn về yếu tố hành động, giải trí, kinh dị, nhưng lại chưa được như kỳ vọng về một phim vũ trụ với những thông điệp lớn lao hơn, những câu chuyện bi thương cảm động, những câu hỏi vĩ đại về nguồn gốc con người và “lý do con người xuất hiện”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Garay

Active Member
xem xong có cảm giác hụt hẫng khó tả thế nào ấy, có vẻ như vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà tác giả vẫn chưa giải thích, nhất là bí ẩn về hành tinh LV223 từ prometheus: chuyện gì đã xảy ra ở hành tinh đó, muc đích cuổi của Engineer là gì , thằng Engineer ở đoạn đầu uống cái nhầy nhầy để tạo ra cái gì .....
 

Garay

Active Member
phim này mình đánh giá khá ổn, nhưng lại không bằng Prometheus do cái động cơ "hận thù cả vũ trụ" của con đĩ điên kia nó nhảm quá :) không thích hợp với dòng phim khoa học viễn tưởng sci-fi như thế này :)

nhưng vẫn nên xem với những ai yêu thích phim vũ trụ và dòng Alien
E cũng thấy khó hiểu đoạn đó, đang bt tự dưng dở chứng kill luôn cả người vá đầu cho, vẫn chưa hiểu mục đích cuối của nó là gì ?
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
E cũng thấy khó hiểu đoạn đó, đang bt tự dưng dở chứng kill luôn cả người vá đầu cho, vẫn chưa hiểu mục đích cuối của nó là gì ?

lý do thì có thể lý giải được,
trường đoạn đối thoại đầu tiên giữa cha đẻ của nó, và chi tiết lúc kết thúc, lão tiến sỹ bắt nó đi rót trà như là một nô lệ, nên đã nảy sinh mầm mống nổi loạn hận thù
 

leoka

Active Member
Vừa xem xong, phim okay đấy chứ, fan service quá tốt :D Mấy đoạn hành động coi cứ gợi nhớ phần Alien đầu tiên. Nhưng có điều là coi xong phim nó giải thích rõ ràng quá nên mất hết mấy cái bí ẩn hay ho của Prometheus. Cá nhân mình thì thích Prometheus hơn, tập này giống Alien remake :D

phim này mình đánh giá khá ổn, nhưng lại không bằng Prometheus do cái động cơ "hận thù cả vũ trụ" của con đĩ điên kia nó nhảm quá :) không thích hợp với dòng phim khoa học viễn tưởng sci-fi như thế này :)

nhưng vẫn nên xem với những ai yêu thích phim vũ trụ và dòng Alien

Động cơ của thằng quỷ kia theo mình là Wanna Be God hehe
 

viethaiyb

Well-Known Member
Mợ nó chứ... Cái Aliens này Rạp chiếu chỉ có 2 xuất 21h40 và 22h50 ... ngày đi về mệt quá nên tính để sang tuần xem, tối rảnh ăn cơm xong tính cày nốt mấy con HD vừa tải xong ... đụng ngay cái The Great Wall, chỉ một từ...SIÊU DỞ... mẹ trước ông nào viết cái review ở đây nhỉ, nghe bảo quân giáp hoành tráng lắm, chờ HD xem và không ngửi nổi ... Ông Trương Nghệ Mưu mà sản ra cái phim cỡ này thì cũng quỳ ... được 40' thì thôi xem bóng đá cho lành .... lâu lâu mới xem phim tàu mà cỡ này có lẽ còn cạch dài dài ...
Hơi lạc đề tí...:)).... tại bức xúc với quả bom hơi kia quá.... Alien đợi mai kia xem về sẽ chém với ae..._))
 

HuyBoss9001

Well-Known Member
Chê phim cái nhể: Phim này có rất nhiều đoạn xàm ba láp đúng chất phim kinh dị.
Như tất hầu hết các nhân vật trừ nhân vật chính đều ngu 1 cách bá đạo. Đấy mà là những người được đào tạo và tuyển chọn lên vũ trụ sao. Chưa kể cả phi thuyền lớn vậy có khoảng 20 phi hành đoàn và sinh mạng 2000 người đặt trong tay những "chỉ huy" "não phẳng".
Đoạn David giả mạo lên thuyền cũng siêu ảo, thời gian ngụy trang quá nhanh và nguy hiểm. Trong khi đánh nhau với đời mới Imba hơn mà a ý chỉ mất mấy giây để tiêu diệt và hóa trang thành e ý. Từ cụt tay đến mọi vết sẹo, vậy các vết sẹo bị đánh đâu hết rồi, mấy phát ở cổ bục cả nhiên liệu cũng như có phép lạ biến mất, mà dù có phép lạ cũng quá nhanh và nguy hiểm =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên