Alien: Covenant - Sự trở lại thỏa mãn người hâm mộ

tanvl

New Member
Phim này đúng là phim kinh dị rẻ tiền.
Phi hành đoàn đúng là quá ngu và vô trách nhiệm đối với 2000 sinh mạng. 2000 sinh mạng này chắc toàn là tỷ phú, có rất nhiều tiền mới có tiền di cư đến hành tinh khác. Vậy mà giao tính mạng mình cho phi hành đoàn ngu hết chỗ nói.
Đây là tàu di cư chứ có phải tàu thám hiểm đâu mà phi hành đoàn đi thăm 1 hành tinh lạ, không có trên bảng đồ. Đúng là bó tay.
 

kisnihien

Member
E cũng mới xem film này rồi ! Phải nói thua xa prometheus 1000 lần.... Đoạn thắc mắc khác các bác trên cũng nói rồi
e chỉ thắc mắc 1 phần nữa là thằng David đóng giả làm walter làm sao biết mã để mở cửa trên tàu dc và tại sao "mẹ" lại không nhận ra...???
Có bác nào giải đáp dc thắc mắc của ư ko?
 

kisnihien

Member
Nó là phiên bản đầu, bố nó là chủ tịch, người nắm quyền toàn bộ tàu, cho nên nó là admin, mấy thằng kia chỉ là user bình thường, nó là admin thì nó làm gì chả được
nó là admin tàu prometheus thôi chứ có phải tàu convenant đâu bác ???
 

Arceusium

Well-Known Member
Coi phim này cảm thấy như đang coi phim hài, phim này là ví dụ điển hình cho thành ngữ " curiosity kills the cat ". Xem xong phim nhìn 15 thằng phi hành đoàn của Covenant rồi đem so sánh với tàu Prometheus, hay Avalon của Passengers, hay ISS của Life, Interstellar, Martian.... mới thấy còn ăn hại, vô dụng, đáng tội hơn vài cấp độ . Là một bước lùi về phim giả tưởng không gian , ai đó giải thích là tàu tự động và di cư nên không cần trình độ thì mới là vô lý...

Những sứ mệnh, dự án quan trọng, ngay cả những công việc dịch vụ bình thường tại đây người ta cũng yêu cầu lý trí tỉnh táo, quyết định dứt khoát vì lợi ích chung, chứ không được để tình cảm cá nhân xen vào suy nghĩ hành động. Đi làm trong một công ty bình thường, không cần phải là lĩnh vực quân sự hay chính trị nghiêm túc , các chính sách nhân sự cũng rất quan tâm đến việc yêu đương hẹn hò kết hôn. Hai vợ chồng hay người yêu nhau thì luôn bị khuyến cáo không nên làm cùng một bộ phận , khi tuyển dụng hay xin làm dự án gì đó mà hai vợ chồng cùng xin là loại ngay, chọn lựa người khác. Để có sự tập trung và tỉnh táo lý trí tối thiểu, ai đời lại để toàn tình nhân làm chung với nhau,liếc mắt đưa tình, rảnh rỗi là chui vào toilet để thỏa mãn dục vọng , chia ra làm việc khác thì lo lắng đau khổ ghen tuông, nhiệm vụ thất bại là 96.69% luôn rồi, hehe..

Cho nên phim này là lời nhắc nhở cho công tác nhân sự điển hình, ai có thắc mắc về việc yêu nhau tại sao không được làm việc chung thì cứ vứt cái phim Alien Covenant này vào mặt nó, là nó câm nín ngay ! Phim này chỉ có giá trị giáo dục nhân sự, còn lại thì vô cùng dở hơi và ngớ ngẩn, vậy mà điểm phê bình cũng còn cao lắm mà ...

Tôi chấm 5/10, vì đã đẻ ra cái Prometheus sinh ra quá nhiều vấn đề rồi bây giờ giải quyết kiểu này khiến tôi không thấy thỏa đáng mãn mà lại ức chế , chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, miễn tiếp gạch đá... cùng đợi phần kế tiếp coi sao...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Đơn giản David chiếm quyền điều khiển rồi chuyển data hành vi và data ký ức vào Walter. 1 phần ký ức của Walter bị ghi đè, trong đó có ký ức về việc Daniels nhờ xây dựng ngôi nhà gổ... chính vậy Daniels phát hiện ra vấn đề giả mạo.

Giải thích rất hay nhưng tôi không nghĩ là như vậy, con android Walter là đời mới nhất, có khả năng tự hồi phục lỗ thủng chảy dịch trên cổ khi bị David đâm, nên không thể có vụ David / Walter ngồi lấy kim bấm vào mặt để chữa sẹo được, vô lý lắm!

với lại đời đầu tiên David đánh nhau với đời mới nhất Walter đã gặp bất lợi, nó không biết thằng em cập nhật được tính năng mới gì thì sao mà ghi đè ký ức ngay trong vài phút được.

Có thể là Walter bắt tay với David, và vẫn chưa chết, chứ nếu mà David dễ dàng chiến thắng Walter,rồi tự chặt tay - thay quần áo của Walter - đi lấy hai cái phôi thai của facehugger nuốt vào bụng - chạy ra tàu của Tee, còn nhìn lại nháy mắt đưa tình với Walter ( có phải xác không?) trong tích tắc ai cũng khó hiểu cả , rồi sao nó biết mã an ninh của Walter?

Tóm lại là không thỏa mãn với Walter được, nó nên có vai trò lớn hơn để làm đối trọng âm dương với David chứ không phải vô dụng như vậy, kịch bản buff cho David quá đáng làm cả hai phim này nên đổi tên lại thành " David Saga part 1 and 2" thì đúng hơn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Mọi người có thấy rõ ràng là bối cảnh công nghệ của phim bị xuống cấp downgrade không?

Không cần phải so sánh với các phim cùng bối cảnh và sớm hơn như tàu Avalon của Passengers hay tàu Hermes của The Martian, chỉ cần so sánh với tàu Prometheus đã đi trước đó 10 năm có gì :

Hologram ảnh chiếu 3 chiều nè, giường y khoa toàn năng nè, các phương tiện đổ bộ hiện đại và trang thiết bị của Prometheus đâu hết rồi?

Tàu Covenant này là quá khứ trăm năm trước Prometheus chứ có phải tương lai chục năm sau đâu !

Có ai cất giữ hàng hóa quan trọng nhất của tàu di cư là 2000 hành khách - tương lai của nhân loại mà treo lủng lẳng như đang phơi đồ hay cá khô không? Rung rinh tý là rơi xuống chết tươi. Còn vai của James Franco ( người nổi tiếng nhất dàn cast) lại chết một cách không thể thương tiếc hơn vì quá lãng nhách.

Lạc hậu nhất chắc là cái thiết kế phải tốn thời gian căng buồm để sạc pin năng lượng mặt trời, làm như lúc nào cũng có sẵn ánh sáng để sạc vậy, đi di cư mà vậy thì bao giờ mới tới nơi với năng lượng ánh sáng mặt trời ? chi tiết ngớ ngẩn cực kỳ, rõ ràng là xuống cấp so với tàu Prometheus mà
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Bạn chủ thớt là một fan cứng của franchise này và cảm thấy thỏa mãn với Covenant đúng không? Vậy thì xin bạn giải thích hộ cho mình vài điểm mà mình ngu muội không hiểu nhé :

1. Covenant diễn ra trước Nostromo khoảng 20 năm, David là đấng sáng tạo của tụi Alien, nó đã thử nghiệm và lai tạo ra trứng của facehugger trong khi FA 10 năm ở đây mà không cần tạo ra Queen, nếu có Queen thì đã nói trong phim rồi. Vậy thì câu hỏi là : con tàu cổ xưa của Engineer chứa đầy trứng mà sau này xuất hiện ở đâu ra? Có phải lỗi logic của dòng thời gian không?

2. David là android có tư duy sáng tạo, biết sáng chế sáng tác nhạc, nó trở thành một nhà khoa học điên muốn làm đấng sáng tạo với quyền lực tối cao, và hơn nữa nó căm thù khinh bỉ loài người tạo ra nó, nó nói loài người đang chết dần và không xứng đáng để tồn tại tiếp, nó muốn tiêu diệt. Nên nó cũng rất muốn có thêm kiến thức và kỹ năng, thế thì tại sao lại giết sạch nền văn minh của Engineer - giống loài đã tạo ra loài tạo ra chính nó? Logic gì ở đây trong khi bắt tay học hỏi với Engineer sẽ tốt hơn nhiều à ? Hay nó nhỏ nhen trả thù vì đã chặt đầu nó?

3. Tiếp theo câu trên : David ném bom dịch bệnh Black Goo xóa sạch sự sống phi thực vật trên hành tinh này để làm gì? Nó có biết là black goo sẽ phân hủy hết tụi này không ? Hay nó nghĩ sẽ lai tạo ra được loài mới như nó muốn ?chứ không thì nó đã làm vua của hàng tỷ con Neo hay Deacon rồi chứ đâu có làm Robinson FA cô đơn trên hành tinh không có động vật nào?! Hành động tàn sát này mình không hiểu được, giải thích giùm!

4. David biết yêu là gì, Shaw cứu nó, chữa trị cho nó, nó nói yêu Shaw, nhưng lại làm vậy với ân nhân của mình ư? Why ?

5. Con Xenomorph đầu tiên được sinh ra từ captain cùi bắp Coram chỉ mất vài phút là ra, nhưng con thứ 2 lên tàu Covenant từ thằng mặt sẹo mất tới vài giờ?, facehugger ký sinh thành xenomorph càng ngày càng lâu à ? nhưng thế quái nào mà cảnh chestburster năm 2017 lại nhìn còn tệ hơn cảnh trong phim năm 1979 được nhỉ?

6. Liệu có phải Ridley Scott kém sáng tạo khi làm một bộ phim tới 3 lần không? Cả 3 phim đều dùng cùng những cliché motif công thức sáo mòn :

Đi theo tin nhắn tín hiệu mơ hồ

Mâu thuẫn giữa các thành viên về đức tin tôn giáo

Bị android trợ lý phản bội .

Nhân vật NỮ CHÍNH sống sót qua kiếp nạn rồi lại kết thúc mở vào không gian vô định trong kén ngủ đông (Ellen, Elizabeth, Daniels)

Xin các cao nhân cùng đàm đạo

Mình thấy Ông này đã làm rối tung mọi thứ loạn xạ như franchise X men vậy, những việc đã xảy ra ở LV 223 bây giờ mặc kệ, Tiếp tục đi tới Origae-6 chứ không nói về Engineer nữa ah?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bloodyfiction

Well-Known Member
1. Con tàu mà bạn hỏi chứa đầy trứng ở trên chắc bạn đang nói đến phần phim Alien 1979. Con tàu đó nằm ở hành tinh LV-426. Còn hành tinh mà Prometheus đáp xuống là LV-223. Thậm chí hành tinh trong phần Covenant này lại là một hành tinh khác nữa. Engineer là giống loài đi tạo sự sống ở các hành tinh khác nên không khó hiểu khi ta bắt gặp nhiều tàu của họ ở những hành tinh khác nhau, và lại lầm tưởng chúng là một.

2. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao Engineer tạo ra loài người rồi lại muốn đi xóa sổ họ, đây là mục đích của Shaw, không phải của David. Ngay từ đầu David đã không có một tí tôn trọng nào đối với giống loài này. Theo bác Ridley nói, Engineer sẽ ghé thăm các hành tinh mà họ đã tạo nên sự sống. Rồi sẽ quét sạch sự sống ở đó nếu cư dân mà họ tạo ra đã "lầm đường lạc lối", làm cho họ cảm thấy thất vọng. Trích nguyên văn từ bác Ridley: "Nếu hành tinh đó bị hủy hoại, họ sẽ thanh tẩy nó. Nhưng sẽ mất khoảng 500 năm. Khi họ ghé thăm, họ thấy loài người chúng ta là những kẻ ngu muội, đang hủy hoại hành tinh và hủy hoại chính mình, không thể ổn định, như một đám trẻ con không hơn không kém. Nên họ quyết định sẽ thanh tẩy Trái Đất." Vì thế mà David cảm thấy bất mãn và không hề dành ra một chút tôn trọng dành cho giống loài này và cả con người. Anh ta ghét họ và đã nuôi nấng một lòng hận thù dành cho họ (và cả loài người), "Look on my works ye mighty, and despair". Thay vì muốn bắt tay với Engineer như bạn nói, David đã học hỏi mọi thứ từ Engineer trên con tàu hướng đến hành tinh của họ, trong khi Shaw vẫn đang ngủ. David muốn trở thành "master of creation".

3. David biết chắc chắn tác dụng của black goo trên con người, vì đã thử nghiệm thành công lên phi hành đoàn Prometheus. DNA của con người hoàn toàn trùng khớp với DNA của Engineer (việc này là hiển nhiên rồi và đã được nói đến ở Prometheus). Nên chắc chắn David biết tác dụng của nó đối với Engineer. Như mình đã giải thích về mục đích của David ở trên, xuất phát từ sự bất mãn và lòng căm thù, nên rõ ràng David không hề muốn hợp tác gì với giống loài này, kể cả con người. Mọi hành động của anh ta đều có chủ đích. Từ việc cầu xin Shaw cứu giúp và mang theo cho đến việc cứu rỗi phi hành đoàn Covenant.

4. Xin phép không thể trả lời câu hỏi này vì mình chưa có được thông tin xác thực từ tác giả, đa phần đều là giả thuyết từ fan hâm mộ.

5. Đâu mà vài phút, theo mình nhớ là David ngồi hóng cả buổi nó mới chịu tòi ra ý chứ. Chắc vài phút trên phim thôi. Mình cũng chưa xem lại nữa, khi nào có bản Bluray sẽ ngồi xem lại hehe. Còn về mấy phân cảnh của chestbuster thì mình xem rạp thấy họ zoom lên mất hết, chả còn thấy gì nữa nên cũng chịu chả biết thế nào. Tiếc hùi hụi.

6. Thiếu sáng tạo hay không thì mình xin phép không bàn luận ở đây, vì phim lẫn đạo diễn cũng đã ăn gạch đá kha khá nhiều rồi. Giữa phần này và phần Alien thứ 5 vẫn còn một phần phim tiền truyện nữa mà, có phải phần cuối đâu ;) Cứ giải quyết ổn thỏa hết đến cuối phim như mấy phần Transformers thế mà lại hay nhỉ? Hy vọng tất cả đều là ý đồ của bác Ridley.
 

Dafne Keen

Member
Hiện tại còn 6,7/10 thì tự rõ chất lượng phim ntn rồi , tranh luận làm gì cho mệt não. Mình xem xong thấy nhảm :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Ý mình là theo dòng thời gian logic của các phim trước thì engineer đã phải có xeno queen và ovomorph từ rất lâu rồi , chứ không phải đến năm 2104 Covenant này David mới tạo ra con đầu tiên. Ridley đã reboot lại kiểu Day of the future past luôn chứ không phải là Prequel nữa, coi như 20 năm sau không có Nostromo đi, đây là dòng thời gian khác...

Vũ trụ bao la vô tận chứ đâu phải như một đại lộ đông đúc, việc hành tinh này nằm giữa đường di cư tới Origae 6 nó "ngẫu nhiên vô tình " như việc bay ngang qua sao Thổ mà nhìn thấy phi hành gia Cooper trôi dạt trong phim Interstellar ấy

Phim này xoay quanh David quá đáng, và ta cũng có thể chắc chắn là phần kế tiếp sẽ lại là David Saga part 3 thôi với kết thúc như thế này. Hình tượng của Daniels không thể làm Ellen 2.0 được.

Mình dạo một vòng các trang review nước ngoài thì hầu hết đều chê phim này, buồn thật....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ghost1982

New Member
Phim này lỗi đến ko thể chấp nhận đc.
Về phần khoa học và Alien ta ko đánh giá bởi vì nó là tưởng tượng. Nhưng những quy tắc ứng xử, điều lệ an toàn, quản lý nhân sự là thứ tối cơ bản của 1 xã hội, thì trong phim này lại đều là phế thải. Nếu phim này trở thành "phần 5: cuộc di cư của bầy khỉ" thì có lẽ còn chấp nhận đc!
Đầu tiên để điều khiển và bảo vệ 1 con tàu/phi thuyền quan trọng thì phải dùng lực lượng quân đội! Điều này ko bao giờ sai kể cả ở tương lai. Và gia đình của những người quan trọng hoặc ở nhà hoặc đc ngủ đông chứ ko thể cùng tham gia điều khiển.
Khi thả tàu đổ bộ, sao lại cho cả thuyền trưởng và thuyền phó cùng đi!?
Khi tàu đổ bộ đáp xuống thì đi mẹ nó hết chỉ để lại 1 đứa phi công canh tàu!? Hơn nữa con này nó mở cửa toang hoang rồi chạy ra ngoài sửa tàu?
Ko thấy bọc lót hỗ trợ gì cho nhau, toàn thấy đi 1 mình, cả thuyền trưởng và thuyền phó đều thế, đến nỗi khi gặp nguy cũng không thể báo động cho người khác?
Robot có trí tuệ số lượng cực ít vậy mà quản lý như sh!t, người nhìn nhầm đã đành, đến tàu mẹ cũng ko nhận ra?
Tóm lại phim này nếu là "con người" đi xem thì đều ko chấp nhận đc.
 

hungot

Member
Phim này có giải thích rõ về bọn engineer không nhỉ? Xem phần Prometheus thấy ấn tượng bọn này quá, nhất là cảnh mở đầu nó tạo ra con người. Phần Prometheus được cái là hình ảnh đẹp nhưng mà em rất dị ứng với kiểu phi hành đoàn, nhà khoa học có IQ thấp đến đáng ngại, phần Alien Covenant thì lướt qua trailer là đủ biết bọn phi hành đoàn nó sẽ ngu hơn nữa nên không xem.
Phần này chắc dành cho fan cứng, nhiều tình tiết liên quan đến các phần trước nên thất bại. Xem trên wiki thấy kinh phí 97m, doanh thu 240m, huề vốn.
 

culacvang

Well-Known Member
Phim này có giải thích rõ về bọn engineer không nhỉ? Xem phần Prometheus thấy ấn tượng bọn này quá, nhất là cảnh mở đầu nó tạo ra con người. Phần Prometheus được cái là hình ảnh đẹp nhưng mà em rất dị ứng với kiểu phi hành đoàn, nhà khoa học có IQ thấp đến đáng ngại, phần Alien Covenant thì lướt qua trailer là đủ biết bọn phi hành đoàn nó sẽ ngu hơn nữa nên không xem.
Phần này chắc dành cho fan cứng, nhiều tình tiết liên quan đến các phần trước nên thất bại. Xem trên wiki thấy kinh phí 97m, doanh thu 240m, huề vốn.
ko giải thik rõ đâu, chỉ quay cái cảnh tộc ng này bị thả trứng alien xuống ăn thịt hết thôi :D:D
 

dukas

Active Member
Bạn chủ thớt là một fan cứng của franchise này và cảm thấy thỏa mãn với Covenant đúng không? Vậy thì xin bạn giải thích hộ cho mình vài điểm mà mình ngu muội không hiểu nhé :

1. ...
Mình thấy Ông này đã làm rối tung mọi thứ loạn xạ như franchise X men vậy, những việc đã xảy ra ở LV 223 bây giờ mặc kệ, Tiếp tục đi tới Origae-6 chứ không nói về Engineer nữa ah?

Mình đồng quan điểm với bạn, đến giờ này mới có thời gian xem fim này cũng một phần vì lỡ nhìn điểm của nó thảm quá nên chán chả buồn xem.
Phim này làm ra mình cảm giác nó xổ toẹt hết tất cả những cố gắng từ phần Prometheus. Xem xong mà tự dặt câu hỏi: What the hell did I just watch?
Prometheus nó chưa hoàn hảo nhưng cái chưa hoàn hảo đó chấp nhận đc và giúp người xem háo hức đón chờ phần sau để giải đáp thỏa mãn chứ ko thể là cái phim đồng tính gay lọ giữa hai con android. Chưa kể nhìn đám Engineer trên hành tinh gốc của chúng nó như đám thổ dân thời đại xưa lắc trên Trái đất chứ éo phải một hành tinh phát triện cực thịnh để đi reo phối khắp nơi. Ridley chắc bị ám ảnh quá đáng với Android và Alien nên cố gò ép vào việc nhồi nhét vào chăng?
Hi vọng về sau lại có phim thực sự nối tiêếp Prometheus.
 
Bên trên