Sau hơn 6 tháng chờ đợi, cuối cùng người bạn mình đã ráp xong cái pre đèn cho mình, giá thì không thể rẻ hơn, linh kiện thì do bạn mình có sẵn 1 phần, phần còn lại là ship về, bóng thì là bóng 7119 usa, mạch thì chạy mạch của bác QH, vỏ máy thì làm lại từ vỏ máy của bạn mình.
Đấu nối vào hệ thống mình gồm : CDP Pioneer, pre đèn diy, pow Unison Research ( cái này là amp tích hợp nhưng có thể làm pre hoặc power - cs 75w ), loa AE 109, dây tín hiệu là diy và dungaudio (500k/cặp ).
Đến giờ bật máy thưởng thức rồi heheheh, CD đầu tiên Basso ( test dãi trầm ), Keith Don't Go ( test dãi cao ), Như Quỳnh ( test dãi trung ). Mình không dám khẳng định nó hay ra sao, vì tai nghe mỗi người khác nhau. Riêng với mình thì bass chắc, ấm và sâu, giọng hát Như Quỳnh rất dày, ấm áp, mộc mạc, khác hẳn khi nghe bán dẫn, dãi cao thì tiếng guitar, violin lên cao không chói, không gắt, nó lanh canh nghe đã cái lỗ tai không đến nỗi khó chịu của mình hehehee.
Mình từng nghe vài cái pre đèn hãng tầm 15T trở lại, thì cái pre này mang lại cảm giác hài lòng hơn hẳn. Có nhiều lý do cho việc này. Trước tiên là kỹ thuật lắp ráp, linh kiện được chọn lọc rất tốt, và đôi tai khó tính của bạn mình phải hiệu chỉnh liên tục khi lắp ráp để cho ra chất âm mà mình mong muốn.
Bài này không phải là bài PR sản phẩm cho Diy người Việt, vì bạn mình chỉ đam mê chứ không phải người buôn bán, càng không phải để dìm hàng của hãng nào đó, đơn giản mình muốn ai có quan điểm như mình : không vung tiền quá tay để sở hữu thiết bị audio - quan điểm ngon & bổ & rẻ là quan điểm mình theo đuổi.
Đúng như tựa topic, mình thật sự bị nghiện cái chất âm do đèn mang lại ( cái này thuộc về cảm xúc, nên mình không biết dùng từ gì để diễn tả được hehehe ), mình nghe suốt 6 giờ rồi, vẫn chưa muốn đứng lên hehehe, nên vào đây chia sẽ cảm giác của mình với mọi người, đồng thời thay lời cám ơn người đã diy giúp mình con pre này
.
Hình ảnh của em nó :
Trang chủ - upanh.com
Trang chủ - upanh.com