Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Lioncoeur

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

bó tay tập hai...

Để thưởng thức trọn vẹn 1 tác phẩm điện ảnh bác phải chịu khó coi Credit, OST, Behide the scene...biết đâu phút cuối nó "mồi tiếp" tập khác thì sao
OST thì không cần phải chờ 10 phút cuối để biết nó có hay không.
Ending Credit thì miễn ở VN đi nhé. Chữ lên 2 phút là đã tắt béng rồi.
Behind the Scenes mà có chiếu rạp thì tớ sẵn lòng ngồi coi tới hết liền.
 

rose

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Hichic dạo này busy wá, hok có thời gian coi phim cũng như ghé forum lun. Tối nay e vừa đi xem zìa. Chuyện là vầy, có 1 anh rất đáng yêu ;;) cho em mượn truyện đọc trước, ảnh dặn e là e đọc truyện đi rùi coi phim cho dễ hỉu, thế mà e ngâm cuốn truyện cả tháng trời chưa đọc được chữ nèo gòi trả lại :(. Em đi xem với tinh thần là coi đại hehehe. Coi xong mí mò lên HD để xem review nè. Lúc coi đến khúc Bom nổ và anh Patrick nhảy dù xuống, e thất vọng kinh khủng vì từ đầu phim vô e way sang nói với bạn đi cùng là em nghi thèn này là bày đầu nè. Thế mà tới khúc đó ảnh giống như anh hùng, coi wế độ hok. Em đang wê wê thì diễn biến phim làm e thở phào nhẹ nhõm ghê hehehe, mém nữa mang nhục gòi :))
Được cái may mắn là e không bao giờ có thói wen bỏ về khi chưa thấy dòng chữ chạy chạy, tiếc tiền vé mờ, phải ngồi coi cho tới phút cuối xài cho đã máy lạnh, ghế êm, màn ảnh âm thanh chứ hihihi
Nãy giờ lạc đề hơi bị nhìu. Túm váy lại ý em nói là phim này coi rất được, coi xong hỉu thim được về nghi lễ của tôn giáo X. Muh chỉ hơi bùn cái là chả có tí tình cảm lỡn mợn xuất phát từ kề vai sát cánh trong cuộc chiến gì hít :(
Gòi xong!
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Hichic dạo này busy wá, hok có thời gian coi phim cũng như ghé forum lun. Tối nay e vừa đi xem zìa. Chuyện là vầy, có 1 anh rất đáng yêu ;;) cho em mượn truyện đọc trước, ảnh dặn e là e đọc truyện đi rùi coi phim cho dễ hỉu, thế mà e ngâm cuốn truyện cả tháng trời chưa đọc được chữ nèo gòi trả lại :(. Em đi xem với tinh thần là coi đại hehehe. Coi xong mí mò lên HD để xem review nè. Lúc coi đến khúc Bom nổ và anh Patrick nhảy dù xuống, e thất vọng kinh khủng vì từ đầu phim vô e way sang nói với bạn đi cùng là em nghi thèn này là bày đầu nè. Thế mà tới khúc đó ảnh giống như anh hùng, coi wế độ hok. Em đang wê wê thì diễn biến phim làm e thở phào nhẹ nhõm ghê hehehe, mém nữa mang nhục gòi :))
Được cái may mắn là e không bao giờ có thói wen bỏ về khi chưa thấy dòng chữ chạy chạy, tiếc tiền vé mờ, phải ngồi coi cho tới phút cuối xài cho đã máy lạnh, ghế êm, màn ảnh âm thanh chứ hihihi
Nãy giờ lạc đề hơi bị nhìu. Túm váy lại ý em nói là phim này coi rất được, coi xong hỉu thim được về nghi lễ của tôn giáo X. Muh chỉ hơi bùn cái là chả có tí tình cảm lỡn mợn xuất phát từ kề vai sát cánh trong cuộc chiến gì hít :(
Gòi xong!
Đúng là cái khúc bom nổ xong trong rạp có mấy chục mạng bỏ về thiệt :)) Mình thì có thói quen ko bao giờ bỏ về trc khi người trong rạp chưa ra hết =))
 

Dế Mèn

Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Hichic dạo này busy wá, hok có thời gian coi phim cũng như ghé forum lun. Tối nay e vừa đi xem zìa. Chuyện là vầy, có 1 anh rất đáng yêu ;;) cho em mượn truyện đọc trước, ảnh dặn e là e đọc truyện đi rùi coi phim cho dễ hỉu, thế mà e ngâm cuốn truyện cả tháng trời chưa đọc được chữ nèo gòi trả lại :(. Em đi xem với tinh thần là coi đại hehehe. Coi xong mí mò lên HD để xem review nè. Lúc coi đến khúc Bom nổ và anh Patrick nhảy dù xuống, e thất vọng kinh khủng vì từ đầu phim vô e way sang nói với bạn đi cùng là em nghi thèn này là bày đầu nè. Thế mà tới khúc đó ảnh giống như anh hùng, coi wế độ hok. Em đang wê wê thì diễn biến phim làm e thở phào nhẹ nhõm ghê hehehe, mém nữa mang nhục gòi :))
Được cái may mắn là e không bao giờ có thói wen bỏ về khi chưa thấy dòng chữ chạy chạy, tiếc tiền vé mờ, phải ngồi coi cho tới phút cuối xài cho đã máy lạnh, ghế êm, màn ảnh âm thanh chứ hihihi
Nãy giờ lạc đề hơi bị nhìu. Túm váy lại ý em nói là phim này coi rất được, coi xong hỉu thim được về nghi lễ của tôn giáo X. Muh chỉ hơi bùn cái là chả có tí tình cảm lỡn mợn xuất phát từ kề vai sát cánh trong cuộc chiến gì hít :(
Gòi xong!

Ngôn ngữ hơi bị " @ " quá @-)
 

poly

Banned
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Muh chỉ hơi bùn cái là chả có tí tình cảm lỡn mợn xuất phát từ kề vai sát cánh trong cuộc chiến gì hít :(
Gòi xong!

bé này thiệt là nhí nhảnh
khoái lãng mạn thì chờ coi Brothers bloom nhé em
 

tumlum

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Em là người dzô thần nên phim nào chửi bác Dê xù với Dáo hội là thấy hay dzòi. Toàn bày trò vớ vẩn. Lại thấy thương thằng bạn yêu phải 1 em fan hâm mộ của Dê xù :(
 

2love1989

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Em là người làm sub Việt đầu tiên của phim A&D này từ khi chưa có sub Eng. Lý do vì mê truyện quá. Thật sự em xem truyện thấy cực kỳ hay, nhiều thông tin bổ ích v.v... mà trong phim không có. Tình tiết trong phim thiếu nhiều. Các bạn còn quên một nhân vật cũng không có trong phim. Đó là Hồng y Moratti, trong truyện thì bác này mới lên làm Giáo Hoàng vì cả 4 Hồng y đều chết hết chứ không như trong phim. Phim bỏ mất một số tình tiết quan trọng. Không làm rõ lý do của Giáo chủ thị thần. Đoạn đối thoại trong phim giữa GCTT và Captain Richter không hay bằng cuộc nc giữa GCTT và giám đốc CERN.
Tóm lại là thật sự phim không hay bằng truyện được :) Nhưng đc cái cảnh đẹp và đã mắt :D
 

departed

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

Các bác đã xem The Da Vinci Code và Angels and demons đủ để biết, thì giờ coi lại Constantine chắc cũng không thấy kinh dị lắm nhỉ???
Nói vui chút , thực ra tớ lục lại nó một phần cũng là vì Transformers: Revenge of the Fallen
 

Lord Angel

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

chú Dan Brown thì lúc cũng vậy :"> quá đỉnh
làm 1 cuốn truyện dày, 1 điện ảnh xuất sắc mà vẫn gọi gọn trong không gian và thời gian rất nhỏ và rất ngắn.

Anyway, nói sao thì nói mỗi người có tôn giáo riêng, cách nghĩ riêng, nhưng nên nhớ là chuyện Jesus hay Phật Tổ gì đó cũng cách đây hơn 2000 năm rồi :-?? bộ lúc có Giáo Hoàng hay Hòa Thượng nào còn sống để chứng kiến ĐẦY ĐỦ TRỌN VẸN mà tường thuật chi tiết hay không?
Tất cả là lời truyền miệng hay bằng văn bản cổ không có sự xác minh. Niềm tin làm cho tất cả thứ đó như thực. Nhưng thực tế thì ai mà biết dc.
Do đó, mọi người CÓ QUYỀN suy nghĩ ra sao thì suy nghĩ, miễn đừng có đụng chạm đến người khác.

Vì vậy, A&D đối với mình quá tuyệt :D sao đi nữa, hiểu dc chút về Thiên Chúa Giáo, dù mình là theo Phật Giáo
 

OTU_No7

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

1 trong ít số film mà e muốn coi lại tới làm 3-4, càng xem càng thấy thấm...sự cuốn hút là ko thể dứt, giống như cảm giác đọc truyện.
thật khâm phục Dan Brown, ngày xưa khi đọc truyện Dan Brown e đã đầu độc đc khá nhìu người cùng mê theo, thật đã...
 

Lord Angel

New Member
Ðề: Angels & Demons (2009)-Thiên Thần và Ác Quỷ-từ 29/5/2009

:(( chú ấy sắp ra The lost symbol kìa
háo hứng đón chờ cứ như chờ truyện Harry Potter ấy
 
Bên trên