Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Vừa đi coi về xong, đánh giá sơ bộ là phim khá hay và đáng tiền. (Do đã xem review bữa giờ nên cũng không kỳ vọng gì nhiều để mà thất vọng ^^). Nhưng nhìn chung thì mình đánh giá phim này có nội dung hơn cái "Tuổi của Út tròn" nhiều, hài nhiều cái cũng rất có duyên chứ không quá nhạt. Khoái anh bạn kể truyện bá đạo nhất, và mỏi mòn chờ mãi mới thấy bác Stan Lee.

Hơi tiếc khúc cuối ráng náng lại coi được after credit đầu cũng hay, nhưng khi đó nhìn mấy cô lao công đang đứng đợi để dọn rạp cho suất sau nên thấy ngại, thành ra mọi người cùng kéo nhau ra về hết. Nghe đồn cái after credit sau có "hot boy" mới của Marvel thì phải, ai confirm hộ cái :p.
After-credit là cap với Falcon tìm thấy Bucky đang ngồi sửa xe rồi Falcon hỏi dạng như Iron man có chấp nhận không thì Cap nói "sẽ không qua được Đạo Luật đâu"
 

dragon_war

Active Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Phim cũng tàm tạm. After ở Platinum có mỗi đoạn Cap và Falcom tìm thấy Buck banner...khơi mào ra cái đạo luật anh hùng gì gì đấy khoảng 20s chứ làm có 2p hả thánh.
 

tuanha2312

New Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Hôm qua cũng vừa xem AntMan, cũng không tệ lắm. Paul Rudd diễn xuất khá ổn nhưng khá là dài dòng lê thê. Cross thì hiền lành vc.
Mọi người không ai ở lại xem credit cả, hôm qua có mỗi mềnh ngồi lại với đội lao công và nhân viên dọn dẹp xem nốt :)
 
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Phim coi được, nhưng không thể gọi là hay. Các cảnh "to lớn" của cảnh vật xung quanh khiến phim có cách nhìn lạ lẫm. Cảnh hành động khá ổn, nhưng phần đánh trùm cuối quá ngắn. Còn nhiều đoạn k logic!

Hài hước là một điểm cộng của phim. Câu thoại gây cười khá thông minh và bất ngờ. Mình thích nhất là đoạn oánh nhau với Falcon.
 

leon_123

Active Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Phim cũng tàm tạm. After ở Platinum có mỗi đoạn Cap và Falcom tìm thấy Buck banner...khơi mào ra cái đạo luật anh hùng gì gì đấy khoảng 20s chứ làm có 2p hả thánh.

V` cả Buck Banner. =))
 

tulinh

New Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Bucky Barnes viết nhầm thành Buck Banner cũng dễ hiểu chứ sao. Ai bảo Winter Soldier không nổi tiếng bằng Hulk.

Phim cũng hay, nhưng mình không thích bằng GotG, phần đầu của phim nói nhiều quá, dài dòng lê thê, không chêm vào vài cảnh hành động hay phô diễn kỹ xảo cho đỡ buồn ngủ, phần sau thì ổn.

Mà tội nghiệp Evangeline Lilly, hồi Real Steel còn đỡ đỡ. Tới Hobbit thì bắt đầu ghét, ai bảo là tinh linh cao quý mà lại yêu thằng người lùn khốn nạn. Giờ thì chán thật rồi, để mái tóc giống Claire trong JW mà thua xa nàng kia.
 

kiloo

New Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

so với út tròn thất vọng tràn trề thì ant man lấy lại niềm tin của mình vào phim của marvel, phim anh hùng có mô típ khá lạ và rất độc đáo so với những gì mình từng xem phim của marvel, đoạn đầu dài lê thê cứ như xem phim tình cảm tâm lý xã hội vậy, ít ra phải xen kẽ hành động (khoản này phải học hỏi max mad xem mà nín thở căng mắt), nhân vật phản diện chọn lộn diễn viên rồi mặt quá hiền so với quy định giết người miễn cưỡng để gọi là ác nhân, nam chính quá đẹp trai chỉ sau captain đúng chất mỹ, phim đầu tư chăm chút từ đại cảnh cho tới nội thất bên trong nhà lão bác học
 

leon_123

Active Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Có cái đoạn chọc cười bằng phim Titanic đau cả bụng. =))

- Remember what that iceberg did?

- Yeah, man, it killed DiCaprio.

- Killed everybody.

- Man, not kill the old lady.

- She still throw the jewel into the oceans.
 

Orez

Active Member
Ðề: Ant-Man: Siêu anh hùng đâu cần to lớn

Điều mình ko thích ở các phim Marvel gần đây là hài wá nhiều, như thể Disney đang đại chúng hóa dòng phim siêu anh hùng và phát triển nó thuần về giải trí chứ ko hẳn chỉ dành cho fanboy và người trưởng thành. Cứ tưng tửng miết xem cảm thấy nó nhạt, ko có cảm giác "chỉn chu" như dòng X-men của Fox.

Đi xem mấy film này bữa nào gặp trẻ con, chúng nó cười hô hố cả buổi rồi bàn tán rôm rả thì thảm họa. Sáng nay đi xem có gia đình 4 người ngồi cùng hàng với mình. Thằng bé ngồi cạnh mình khoảng 9 10 tuổi, vừa vào phim nó đọc sub, mình quay sang nhắc thì nó dạ ra chiều ngoan ngoãn. Tưởng êm, vài phút sau nó quay sang bàn phim với con chị ngồi cạnh, mình lại nhắc và nó cũng dạ rất ngoan. Lát sau nó lại tiếp tục bàn phim, mình lại nhắc, nó lại dạ và vỗ đầu giống như quên (bỏ qua việc thằng bé lâu lâu hỏi chị nó vài câu vô nghĩa). Bố mẹ chúng nó ngồi cạnh trông có vẻ tri thức nhưng tuyệt ko thấy nhắc nhở gì. Đến gần giữa phim, cu cậu có vẻ khớp mình nên đi wa đòi bố/mẹ nó đổi ghế cho nó, cả nhà nói qua nói lại, vài người quay sang nhìn khó chịu. Cuối cùng bố nó cũng sang ngồi cạnh mình, anh này thì cả buổi ngồi xem khá tập trung và chăm chú (chắc cũng fan marvel). Nhưng thằng ku kia wa chỗ mới đc tháo xiềng thì rôm rả hơn, hai chị em cứ hô hố cả buổi. Thảm họa.
 
Bên trên