Ðề: [Bad review]Năm sau con lại về: Chết cười với một mớ bấy nhầy
Đi xem phim này chỉ vì có Lê Khánh, chứ lúc xem xong thì đã có khán giả chửi thay cho mình trong rạp Galaxy luôn rồi "Phim dở ẹc".
Cái dở đầu tiên là đạo diễn đã làm cho bộ phim nát như tương với quá nhiều câu chuyện, hoàn cảnh mà cuối cùng chẳng ăn nhập vào đâu. Nói đúng hơn là giống các video clip được ráp lại với nhau cho thành một bộ phim, nên cảnh này cảnh kia nó xỏ vô nhau mà không có tí gì gọi là chuyển cảnh.
Cái dở thứ hai là xử lý kết thúc hết sức lãng xẹt mà đến cuối cùng mình chấp nhận bị chê là ngu vì không hiểu tại sao lại thế. Nhiều người xung quanh cũng ngẩn ngơ chẳng hiểu tí tẹo gì.
Cái dở thứ 3 là lạm dụng hài hình thể để gây cười, khán giả cười giòn, còn mình chẳng thể cười nổi.
Cái dở thứ 4 là diễn xuất của hầu hết diễn viên đều đi xuống luôn. Diễn không khác gì Chuyện trong nhà ngoài phố trước đây. Dở nhất trong dàn diễn viên chính phụ là Quý Bình. Đoạn anh khóc xin lỗi bố mẹ cuối phim vừa gượng vừa vấp thoại.
Điểm sáng le lói trong dàn diễn viên không phải Hoài Linh (vốn là át chủ bài hút khách), mà là Lê Khánh. Khác với cái vai Quyên hết sức vô duyên trong CDĐC 2, kỳ này Khánh lột xác với vai một đứa con dâu đanh đá, chua ngoa, nhưng khi biết lỗi thì vẫn hết sức hiền dịu chân thành. Có điều do kịch bản có vấn đề nên tâm lý nhân vật thay đổi 180 độ, nhưng Khánh vẫn diễn tốt ở 2 trạng thái tâm lý đối lập, chứ không bị gượng như Quý Bình, dù vai của Quý Bình chỉ có 1 kiểu tâm lý.
Vừa xem xong phim này thì qua Idecaf coi Chiếc Vòng Gia Bảo thì thấy Khánh đúng là vẫn chưa hết duyên hài như mình tưởng sau khi xem CDĐC 2. Mà em Khánh vẫn làm chủ được sân khấu và khiến khán giả cười lăn, cười bò mỗi khi em cất tiếng. Đặc biệt là đoạn Khánh cover bài Chờ Người Nơi Ấy của Uyên Linh theo phong cách hài xem cười té ghế.
Nói chung trong 3 vai diễn mà Khánh diễn tết này (2 phim và 1 kịch) thì CDĐC 2 là dở nhất, Năm sau con lại về có khá hơn và xuất sắc nhất vẫn là sân khấu kịch, vốn là sở trường của em.