boyvipcc16
Active Member
Ðề: Bạn đã thấy các poster phim giống nhau bao giờ chưa? (Phần 2)
Xem xong thấy hay ghê, cũng trùng hợp nữa=D>
Xem xong thấy hay ghê, cũng trùng hợp nữa=D>
Chủ đề thứ 19: cái gì đây ta?
Các poster phim trong chủ đề này khá sáng tạo và dường như không có một quy luật cụ thể. Do đó, lần đầu tiên trông thấy, chắc chắn nhiều người sẽ tự đặt ra câu hỏi: cái gì đây ta?
Để sự bí ẩn và thú vị dày vò tất cả các bạn, xin được mạn phép không tiết lộ cụ thể tên của chủ đề này, thay vào đó tôi cũng sẽ hỏi lại các bạn: cái gì đây ta?
Trả lời: các poster ở trên có một điểm chung đó là những cái tên.
Vậy thì bao h phải đi Paris 1 chuyến mới được =D>Paris, je t'aime.
Symphony nói chí phải, nhắc tới Paris là người ta đã thấy có sự quyến rũ khác thường.
Hôm trước, niza tình cờ xem 1 phim trên TV, thấy có 1 chàng trai, 1 cô gái vừa đi bộ vừa trò chuyện. niza coi 1 lúc đã thấy chán vì họ cứ mải miết đi, mải miết nói, chẳng có rượt đuổi đánh đấm như phim hành động, chẳng có ôm hôn tình tứ như phim tình cảm, lại cũng chẳng có gì đáng cười như phim hài.
Tóm lại là trên tay niza lăm le remote chỉ muốn đổi kênh khác cho xong, nhưng vì bị cảnh đẹp Paris níu chân nên ráng chịu trận.
Nhưng sau khoảng 15 phút thì niza không thể rời khỏi cái tivi được nữa, tai, mắt cứ dán chặt vào TV mà theo dõi từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời đối đáp của 2 người họ.
Thật may mắn, nhờ có Paris mà niza đã xem được một trong những bộ phim tình cảm hay nhất: Before Sunset.
Cũng hay. Phát hiện mới. Còn nội dung thì sao? Quan trọng là cái nội dung, phim nào giống phim nào?