Bánh mỳ sốt vang 35 Thái Thịnh

mytran123

New Member
Mình ăn nhiều lần lắm nhưng toàn không chụp ảnh. Quán này chắc có tiếng lắm rồi nên ai cũng biết. Hồi sinh viên mình với ông anh mình hay ăn ở đây lắm. Chỗ để xe rộng, chỗ ngồi rộng mấy gian cơ. Rẻ, ăn khá ngon mỗi tội lắm miếng mỡ toàn bỏ. Nhưng nước sốt vang thì sánh, nóng hổi. Đây là quán bánh mì sốt vang mình ăn đầu tiên luôn, nhưng mình đã dừng ăn ở đây khi một hôm đẹp trời 2 anh em ngồi cầm dĩa xiên dưa chuột ăn ngon lành thì bỗng giật mình nhìn thấy miếng dưa chuột có vết răng ai đó đã cắn 1 nửa. 2 anh em nhìn nhau ôi thôi xong hiểu luôn. Đã ko ăn nữa rồi, xong lần khác nói chuyện vs con bạn về cái quán này, nó bảo nó nhìn thấy người ta đổ cốc nước đậu uống dở vào, xong lại múc đầy ra cho ng khác uống? Mình không tận mắt thấy, nhưng riêng chuyện suýt cho vào mồm miếng dưa chuột cắn dở là mình có cơ sở tin nó rồi. Xong anh người yêu mình thì có lần ăn ở đây về bị đau bụng. Thế là thôi, cạch vì bẩn.
Nguồn: http://reviewdoan.blogspot.com/
 
Bên trên