Ðề: Bí kíp: Làm sao uống rượu cả ngày mà không say
Em thì lại khác ,đầu tiên em làm "dzai nhân" nghe thì mỹ miều như người đẹp ,đọc lại là "dân nhai" cứ phải làm tí mồi lót dạ đã.
Sau đó từ từ chiến đấu ,khi nào cảm thấy tê tê ,em làm 3 cái ống hút vào làm 1 hơi hết ợ,bác nào máu chơi luôn ống hút trà sữa trân châu ,còn lâu mới say.Tại sao? Vì khi hút các bác không bị ợ hơi men ,dễ tiêu hóa hơn ,nhưng không phải ai cũng thích uống bằng cách hút.......
Khi đã gần quá chén mà em muốn cố thì tìm quả ớt ,cắt 1 phát cho tê tê đầu lưỡi ,lúc này chả thấy đắng là gì nữa hehe......làm được vài ly nữa chuyển qua chấm thêm tí muối ớt hay ăn dưa hấu (nếu có ).
Cách này thì lúc nào trên bàn nhậu chả có mà độc dược gì cả.