Bình minh/hoàng hôn qua ống kính Galaxy S8

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
12.jpg

Bình minh và hoàng hôn là chủ đề bất tận vì đó là những dấu hiệu tràn đầy sức sống cho một ngày mới và là phần thưởng ngọt ngào sau một ngày lao động cật lực. Dual pixel và HDR là đối tượng rất được Samsung quan tâm bởi để có được những tấm ảnh "để đời" thì không chỉ đòi hỏi khả năng bắt nét nhanh của camera trên điện thoại, mà còn sự tách bạch màu sắc, độ mở rộng của dải không gian màu sao cho ảnh chụp được gần nhất với những gì mắt thường nhận biết được. Và mình nghĩ Galaxy S8 là một thiết bị cầm tay như vậy. Giờ thì chúng ta bắt đầu nhìn ảnh nói chuyện nào - tất cả ảnh mình đều chụp với chế độ HDR bật để có được màu sắc hài hòa nhất.

8.jpg
Đi làm sớm. Ảnh được chụp trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về Thủ Đức. Ảnh này mình chụp vào lúc 5g30 sáng và vì "đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng" nên mặt trời lên rất sớm, quang cảnh đã sáng khá rõ. Ảnh được lấy nét vào nhịp uốn cong của cầu, và như các bạn thấy đó màu trời xanh nhạt, màu mây trắng và sắc cam dần ửng của mặt trời rất hài hòa, chuyển màu không gắt trong khi màu sắc của trang phục người đi làm sớm không bị sai lệch hay quá tối.

14.jpg
Tiếp tục xuôi theo đại lộ Phạm Văn Đồng, lần này mình lấy nét và đo sáng trực tiếp vào mặt trời để thử khả năng tách bạch màu sắc của HDR trên S8. Kết quả tiếp tục hết sức ấn tượng với tòa nhà cao cao ngay bên dưới vẫn hiện rõ chi tiết, màu sắc, mảng xám màu bê tông của thân cầu vượt và của chiếc xe hơi được tách ra rất tốt, không bị tối xỉn.

13.jpg
Với ảnh này mình đi quá lên rồi quay điện thoại lại chụp xuôi theo hướng nắng để có được quang cảnh một ngày mới tươi sáng đang từ từ hiện lên. Ảnh này mình lấy nét và đo sáng vào nhịp cong của cầu nhưng tốc độ bắt nét của S8 rất tốt, vẫn bắt kịp gần như đóng băng chuyển động của người đi xe đạp thể thao hàng đầu, trong khi đó sự hài hòa của màu nền đường và vỉa hè lên rất đúng, còn các dãy nhà xa xa thậm chí vẫn rõ chi tiết, bảng hiệu mà không bị hiện tượng bệt dính, mờ nhòa.

11.jpg
Với ảnh này, mình tăng độ khó của thử thách dành cho S8 lên khi tiếp tục lấy nét và đo sáng vào mặt trời, có kéo thanh ev lên một chút và kết quả là tuy dải cây và hoa bên dưới có hơi tối, song không quá bệt trong khi sắc hồng của hoa vẫn lên đúng, còn các màu sắc khác của các phương tiện cơ giới lẫn người chạy hiện lên đâu ra đó không bị trộn vào nhau.

3.jpg
Di chuyển tiếp ra cầu Khánh Hội, mình bắt gặp bạn này đang đứng ngắm bình minh, lúc này mặt trời đã lên kha khá rồi. Mình lấy nét và đo sáng vào phần đầu của bạn ấy, hơi kéo thanh ev xuống để mặt trời đừng chói lóa quá. Và các bạn thấy đó, hình thù ly cà phê đen mang đi của bạn ấy hiện lên chi tiết với màu cà phê trong ly nổi lên đối lập với màu trắng của bịch nylông đựng. Trong khi đó, màu lan can cầu, nền gạch lát cầu và màu của bùn bên dưới sông hiện lên không sai lệch, thêm màu đỏ sao vàng của cờ Tổ quốc vẫn tách bạch - chỉ tiếc là không có gió để lá cờ căng bay trông đẹp hơn.

4.jpg
Tiếp tục ảnh liên quan đến bến Nhà rồng. Ảnh này mình chụp vào một ngày khác, rất xui là mây mù khiến không thể thấy được mặt trời cho tròn trịa. Ảnh mình lấy nét và đo sáng vào tòa nhà biểu tượng bên quận 2, và S8 đã làm tốt công tác xử lý với độ chuyển màu hài hòa toàn cảnh, màu hồng phớt của bông sen màu lá xanh hiện lên đúng, trong khi thuyền buồm Elsa xa xa không bị mất quá nhiều chi tiết còn các tòa cao ốc bên quận 2 màu sắc đâu ra đó, không túm tụm lại với nhau. Điều này cho thấy dải màu động của S8 khá rộng và thuật toán xử lý rất tốt.

6.jpg
Ảnh này chụp lúc mặt trời đã lên hết lúc 6g30 sáng trời tháng 5. Mình lấy nét và đo sáng về hướng ánh nắng để lấy ray, nhưng sắc xanh của các bồn cây cảnh nhỏ của hai nhà bên hẻm vẫn lên màu đúng trong khi biển hiệu treo cao xa xa không quá nhòe. HDR trên S8 quả thật đáng ngưỡng mộ.

24.jpg
Dạo này Sài Gòn mưa gió liên miên rất khó có nắng nên mình chuyển lên Đà lạt tiếp tục loanh quanh đi tìm "con art" mang tên nắng mai.

17.jpg
Vẫn Galaxy S8 nhưng lần này là những vạt nắng sớm nhảy nhót trên một cung đường đèo nơi thành phố sương mù (Đà Lạt). Trời trong, các lá thông xanh và đã úa và ửng dưới ánh nắng hiện lên sống động trong khi màu đường, màu sắc trang phụ của người đi đường, nền gạch vỉa hè hiện lên chi tiết, rõ nét.

25.jpg


19.jpg
Nắng sớm nơi hồ Than Thở. Màu trời trong, màu triền đồi tuy tối nhưng không gặp tình trạng xỉn màu, trong khi đó rặng liễu vẫn tách bạch không bết dính màu lẫn vào nhau. Xa xa là các nhà trồng rau, hoa hiện lên hài hòa.

23.jpg
Một chút hoa lá cành với bokeh nắng sớm nào.

16.jpg
Để thử thách hơn nữa khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng như thuật toán HDR giúp cân đối màu sắc của Galaxy S8, mình đã mang em nó vô chụp bên trong nguyện đường của Nhà thờ con gà. Thời điểm chụp lúc này đã về chiều với các tia sáng cuối ngày chiếu xiên qua các khung cửa sổ lên lớp kính màu, và mình lấy nét - đo sáng vào các kính cửa sổ màu ấy. Kết quả như chúng ta thấy, chi tiết các cảnh vật hiện lên rõ nét, hiện tượng nhiễu gần như không thấy trong khi màu sắc tương phản của các lớp kính màu thể hiện đúng như bản chất. Trần và vách tường tuy có hơi ám màu nhưng có thể chấp nhận được.

22.jpg
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ... Ảnh được chụp lúc 4g25 chiều với màu các mái ngói đỏ, xám xa xa nổi bật, cung đường nhỏ uốn lượn thanh bình trong khi các bụi cây hai bên hàng rào xanh mát...

18.jpg


20.jpg


21.jpg

27.jpg
Hoàng hôn dần buông từ hòn Bồ nhìn xuống. Ánh nắng hiếm hoi từ miền xuôi lên miền cao trong cơn biến động khó lường của thời tiết hiện nay.

Như vậy, mình đã lần lượt giới thiệu đến các bạn một số ảnh chụp trong các điều kiện ánh sáng khác nhau với chủ đề liên quan đến bình minh / hoàng hôn từ Galaxy S8. Các chú thích ảnh chụp nói trên từ mình lẽ dĩ nhiên mang tính chủ quan, chỉ nên xem như tham khảo còn thì cảm nhận thật của các bạn chắc chắn sẽ khác chút ít hoặc có khi khác rất nhiều cũng không chừng, nhưng điều mà tất cả chúng ta không thể phủ nhận là Samsung đã làm rất tốt các thuật toán xử lý hình ảnh lần này với camera của S8. Đủ để bất kỳ người dùng nào cũng tự tin có được những "con art" chỉ bằng chiếc điện thoại đầy sexy trong tay - à quên, mình chụp tất cả với chế độ Tự động, chỉ bật HDR lên và đôi chỗ có kéo tăng hoặc giảm thanh EV cho phù hợp hơn với bối cảnh chụp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên