Ðề: Body of lies - Điệp Vụ Cá Đuối
Phần này tuy có đôi chút liên quan Body Of lies nhưng ngoài lề hơi nhiều ,
bác nào chỉ cần thông tin về phim Body of lies thì nên bỏ qua khỏi đọc.
Không phải tự nhiên mà poly đi coi Body of Lies lần 2 vào tối chủ nhật ,
mà vì tối thứ 7/6/12 cái tiệc Amcham ,Phòng Thương Mại Hoa Kỳ Tại VN (The American Chamber of Commerce ) .
Có rất nhiều thứ mắt thấy tai nghe ,sau đó tan tiệc vào 1g sáng thì chạy ra thấy cái Caravelle nó sập .
Nên thú thật có nhiều thứ cảm xúc lắm .
When: Sat, Dec 6th 7:00 pm to 11:59 pm
Where: to be informed, Ho Chi Minh City
The AmCham Board of Governors cordially invite you to the 13th Annual AmCham Governors Ball,
to be held on Saturday, December 6, 2008.
http://www.amchamvietnam.com/event/964/detail
Về cái tiệc Amcham ,đầu tiên phải nói là poly ko phải khách mời ,làm gì ở đó ,xin thưa poly gống như phục vụ thôi .
Phục vụ gì ,dạ xin thưa tiếp là poly phục vụ xì-gà .Nghĩa là poly giống mấy chú bán thuốc là dạo vậy đó ,
đeo nguyên thùng xì-gà Cohiba trước ngực rồi châm cho mấy chú Mỹ nếu có nhu cầu .
Có điều buồn cười là mấy chú Mỹ này hút xì gà ,luôn miệng khe xì gà cuba ngon ,
nhưng cũng luôn miệng nói "illegal ,trái luật" .Vì tụi nó ko được xài hàng Cuba hehe .
Nói chung y như bán thuốc lá dạo ,chỉ khác là bán trong 5 sao thôi .
Đứng từ 7PM đến 1AM đến đuối lun ,cộng với hít xì gà mà giờ ngồi gõ còn ho và khan tiếng.
Bác nào đã hút xì gà rồi thì cũng biết .Hút xì gà không hít hết vào phổi mà chỉ chút xíu rồi phải nhả khói ra hết .
Cái mùi nó nặng kinh khủng lắm ,thế nên poly có chứng kiến nhiều bác hút lần đầu không biết ,
chỉ 1 điếu là lăn quay trên ghế luôn phải về bằng taxi .
Thế nên poly xem phim thấy nhân vật hút xì gà thì hay chú ý đến.
Trong Body Of Lies chú Hani GĐ tình báo Jordani hút montesristo
Còn vì sao poly lại có nhiệm vụ này thì xin qúy vị coi đoạn đầu phim Hotel Rwanda nha .
Để coi nhân vật chính tặng 1 hộp Cohiba cho tên tướng,còn đổi lại hắn sẽ được gì ?.
Xin thưa trong phim đó tặng có 1 hộp 25 điếu , còn đây tặng cả chục hộp nha ,mà giá Vn gần 50$ /1 điếu á.
(tính theo thuế buôn lậu nha ,vì VN ko cho nhập chính thức ,và Saigon chỉ có 2 shop xiga )
Còn ai chưa biết về Cohiba mời đọc đoạn sau :
Cohiba (Cuba)
Năm ra đời: 1966
Nếu ngày nay có ai hỏi Churchill còn điều gì hối tiếc trên thế gian này? Một trong những đáp án có lẽ là xì gà Cohiba;
bởi vì loại xì gà ngon nhất thế giới này xuất hiện sau khi ông qua đời vào năm thứ 2.
Một ngày năm 1966, tổng thống Cuba – Castro vô tình hút được một điếu xì gà quấn tay do đặc vệ mua được,
phát giác bất luận là khẩu vị hay mùi hương đều vô cùng xuất chúng, liền mời người làm điếu xì gà này trở thành người chuyên quấn xì gà cho ông.
Loại xì gà cao cấp được dùng riêng cho tổng thống, quan chức lớn và các nhà ngoại giao
phải đến năm 1982 mới chính thức được bán ra thị trường.
Thổ nhưỡng và khí hậu ở Cuba thích hợp cho lá thuốc sinh trưởng, và có thể mọc đến hơn 1m.
Vị lá thuốc ở các bộ phận thượng trung hạ đều khác nhau, phần cao nhất có vị nồng nhất nên người Cuba rất ưa thích,
vùng thấp nhất của lá thì vị nhạt hơn thích hợp với người Châu Âu, còn phần giữa của lá thì mùi thơm nhất.
Khi quấn một điếu xì gà thường phải có một tỷ lệ sử dụng ba phần thượng trung hạ của lá,
phần lá thuốc bọc ở lớp bên ngoài có yêu cầu cao nhất, không được có bất cứ tổn hại nào.
Cohiba sử dụng vỏ thuốc tinh thuần nhất, ruột của điếu xì gà được dùng sản phẩm của xưởng thuốc tốt nhất ở tỉnh Pinar del Rio,
hơn nữa lá thuốc được trải qua “lần lên men thứ ba” vô cùng đặc biệt, mức độ cao nhất khiến cho xì gà đạt được cấp cao nhất.
Cho nên chỉ cần thông qua mùi hương là có thể biết được xì gà Cohiba là tốt nhất.
(Theo DNSG)
Tiếp về cái tiệc AmCham nha , có tiếp xúc thì mới thấy sự khác biệt văn hoá .
Trong các party của VN mình thì phải đàngg hoàng lịch lãm , nghiêm trang và ăn nhẹ nói khẽ .
Còn trong này thì thiệt tình ăn to nói lớn cười nói ha hả vô tư bày tỏ cảm xúc .
Poly viết ra đây cũng post nhiều forum để nhiều bạn coi lại chứ đừng nhận xét người khác vì sự khác biệt văn hoá .
Như bạn coi phim Zohan nhận xét nước ngoài dễ dãi , thế coi Body Of Lies có nói người Trung Đông Hồi Giáo khó khăn,nắm tay cũng khó ?
Trong Amcham , những điều nhìn thấy trước mắt đôi lúc cũng giống như những bộ phim từng xem.
Đặc biệt có 2 e gái người Việt trong bộ váy trắng chấm bi đen xẻ cực cao ,
nói thiệt chứ theo tiêu chuẩn VN mình thì cực xấu ,da đen như PTV ,ăn to nói lớn cười bể nhà .
Nói chung gu của mấy anh là thế , y như qua Thái nhìn mấy em Thái oải chè lun .
Vậy mà cũng vào tiệc ,tức là được mời, chả phải hooker .
Nhưng hành động thì ngả ngớn ,lâu lâu vén váy cho mấy anh sờ soạng y như các phim Mỹ về VN thời chiến tranh.
Nói chung không thể nhận xét ,vì cũng có một cặp Mỹ-Mỹ khác ,đứng trước mặt mình mà nàng váy vải mềm , môi thì gắn chặt , tay chàng vuốt ve mông nàng ,
rồi từ từ luồn xuống giữa khe vuốt tiếp .
Trước mặt poly mà cặp ấy cứ vô tư ,trong khi ngược lại poly đã được dặn trước vào tiệc thấy gì cũng phải lịch sự ,
ko được nhìn chằm chằm ,văn hoá nó khác , mình xử sự theo kiểu VN là chết với nó .
Thế đó ,ai rảnh vào nhận xét tình cách đi .
Còn nhớ cảnh Russell bay qua gặp Leo ở Jordani chứ ,món Leo đãi đầu tiên là Ciga
và beer budweiser
đó là những điểm đặc trưng của Mỹ ,cũng như tiệc Amcham , nó chỉ hút và uống beer nó ,ko hề có Ken đâu nhá
Tiếp nha coi phim Body Of lies , các bạn chú ý đến cái phù hiệu mà tay trùm tình báo đeo trên ngực trái ko ,
poly cố gắng nhưng cũng ko thấy được nó khắc hình gì .
Nhưng trong tịêc Amcham thì khá nhiều tay tướng oai vệ hộ pháp mang cái phù hiệu bé xíu bằng vàng hình đầu con đại bàng .
Vì đây là tiệc của mấy bác doanhh nhân US nên dĩ nhiên chả thiếu các chú bên lãnh sự quán ,an ninh...
Nói tóm đây là những điều poly mắt thấy tai tại tiệc Amcham , thật ra cũng ko phải lần đầu tiếp xúc hay party này nọ .
Nhưng viết để nhiều bạn trên nhiều forum biết mà thay đổi quan điểm cục bộ đi ,
cộng thêm là đứng từ 7PM đếm 1Am hôm sau .Bước ra thì gặp vụ sập bên Caravelle ,
tự hỏi nếu là dù vô tình hay cố ý mà nó sập bên Amcham này chắc là vụ to , toàn dân Mỹ thế nào cũng lớn chuyện .Cũng giống phim chứ nhỉ ,rồi thì đủ thứ ,
chắc mấy chú VN như poly nằm vào tầm ngắm đầu tiên .Trong khi mình đã có tiền án ngày này nằm trước mới ghê .
Quá nhiều thứ trùng hợp .
Mà nghĩ cũng lạ ,nếu Biệt Động SaiGon ,ngày xưa nguyên mẫu của Sáu Tâm đặt bom
Caravelle diệt Mỹ thì đươc lên phim coi như anh hùng , nếu giờ thật sự lặp lại thì coi là gì ?
Nói tóm lại là kết hợp cả 2 sự kiện và 1 phim thì thấy thế, cũng có cảm xúc ,
nên viết lưu lại .Poly viết có gì sai mong các bác góp ý chỉnh sửa dùm.