Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:P)

HDWonder

New Member
Hôm qua mò lung tung nhà mình, có đọc cái topic xin up m-HD nhiều hơn nữa, có một anh nói một câu rất ấn tượng cứ nhớ mãi: "em nhà nghèo nhưng hiếu học"...:">

Cũng thử chụp một chút, máy của em không có mấy nghìn đô như mọi người đâu, nhưng nhiều lúc có những khoảng khắc giật được cũng thấy thỏa mãn lắm:">

Mùa xuân ở Fukuoka


3260412944_5dc0af059f_b.jpg


Một bữa uống trà
3265604345_25857aae7d_o.jpg


Sonatine.....:">

3274058315_cf5eecdb14_o.jpg



Dễ thương lắm:p

3256432230_437660669b_o.jpg



Mùa đông xứ lạ

3221936714_84852e1f95_o.jpg



Thành phố lên đèn....

3230427315_3e5fb2d99c_o.jpg


Phố đông...một mình...:">

3259583451_40f38b6c64_o-1.jpg


Mùa thu....

3190292923_e80d4a8759_o.jpg


Lâu rồi không mặc lại...

3216018960_76e802d1ac_o.jpg


Mùa xuân...
3190283223_7ff410ab44_o.jpg



3190171439_381c197b1b_o.jpg



Tấm này chụp để lấy Texture, nhưng rùi thấy nó cũng ngộ lắm:">
3190165095_a8a7f533ab_o.jpg

 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Người chụp ảnh xinh quá! :D
 

nghe&nhin

Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

bạn HDWonder ở Nhật àh, đề nghị bạn show thêm vài tấm chân dung đê :">
 

leminhha93

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Bạn ơi Sonatine là gì vậy?

@2 ông ở trên: ko biết giữ ý tứ chút nào, chủ topic muốn khoe ảnh thì 2 ông lại...
Dù sao 2 lão nói cũng đúng :">
 

usami

Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Mình cũng góp thêm vài tấm xứ này :)

3-13.jpg


8-3.jpg


4-11.jpg


6-3.jpg
 

HDWonder

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Kamakura

3159588954_3072cb7e6a.jpg


3159591284_79bc74d823.jpg


3158806047_e6de571ec5.jpg


3159649126_7cd9e9bd10.jpg


3159644900_13fe98b3d5.jpg


3158817839_0209965f83.jpg


3159655258_6df4f8aba7.jpg


3158837347_3e073136c9.jpg


3159673970_48fc4d685f.jpg


3160446578_776d0efef6.jpg


3159688185_204bd7ce70.jpg

@anh nghe&nhin: mấy tầm này là em chụp hồi mấy tháng trước, lúc đó chỉ được đi trao đổi với đại học bên đó một thời gian thui.

Sonatine là tên bản giao hưởng có thể chơi solo piano, nhưng mà thường chỉ cho trẻ con mới học đàn thui ạ:p...nó đơn giản lắm...
 

_Naki_

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Tớ cũng bon chen cho càng đông vui, 4 mủa đều đẹp của Nhật, có nhiều tấm đẹp tớ ko resize để được thưởng thức trọn vẹn, màn hình của anh em HD độ phân giải cao, chắc ko thành vấn đề đâu nhỉ.

Xuân

Mùa xuân ở Nhật là phải nói đến Sakura-Hoa anh đào, Oosaka của tớ cũng tự hào có hoa anh đào ko kém bất kỳ đâu:
fuukei_sakura1.jpg


sakura2.jpg


fuukei_sakura2.jpg


fuukei_sakura.jpg


hoaanhdaodepnhat.jpg


Hạ

Mùa hè thật là thanh bình
DSCN0077.jpg


Quang cảnh con sông rất đặc trưng của Nhật:
DSCN0036.jpg


DSCN0037.jpg


Một ruộng lúa hiếm hoi trong thành phố:
DSCN0089.jpg


Tháng 8,9 là tháng mưa bão triền miên ở Nhật, đây là 1 trong 2 trung tâm bán lẻ hàng điện tử lớn nhất của Nhật, cao trên 15 tầng và 3 tầng hầm, bán mọi thứ thượng vàng hạ cám về điện tử, công nghệ, game, DVD, hàng nội ngoại thất, media...tất tần tật, bạn có thể mua 1 cục pin siêu nhỏ đến những mặt hàng khủng nhất như tivi 150 inch đều có, dân công nghệ như anh em HD đến đó sẽ chằng muốn về nữa, tớ thì mỗi tuần đều ghé nơi này, ít nhất cũng phải mua 1 món, đây là Yodobashi Umeda nằm tại Quận Bắc Umeda, trung tâm Oosaka, ở Tokyo thì có Yodobashi Akiba.
DSCN0497.jpg


Thu

Mùa thu tớ tìm chỉ có 1 hình là coi được, có nhiều tấm hình mùa thu đủ màu xanh đỏ tớ chụp ở Arashiyama-Kyoto-nơi 4 mùa đẹp nhất Nhật bản, nhưng thất lạc đâu tìm chưa ra, tìm ra tớ up sau,
DSCN0316.jpg


Đông

Mùa đông lạnh và buồn, tớ chỉ chọn được vài hình thể hiện cái lạnh giá, mùa đông ở Oosaka thường rất ít khi tuyết rơi, nhưng ko phải là ko có:
DSCN0333.jpg


Chụp trên nóc nhà kho, tuyết rơi như ko bao giờ dứt:
DSCN0335.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDWonder

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

sao cả hội bon chen mượn máy bác Chip tùm lum thế này:p

Em còn mấy tấm chụp hoa và cảnh không cũng giống anima lắm, để tìm lại cho nốt lên:D
 

khoalinh

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Đẹp quá...mai đi mua máy ảnh về tập chụp thôi.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Nhìn sakura, kimono lại nhớ chado, tokonoma, chabana, kakejiku nhớ cả người bạn gái cũ :">
Cuộc đời không quá nhiều thay đổi có lẽ giờ này mình đang đâu đó ở Tokyo hay đi chùa ở Kyoto hoặc có khi đang bù khú với đám bạn ở Nagoya cũng nên.
Ôi kỷ niệm @};-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Các a/e nào còn có những hình ảnh, kỷ niệm, câu chuyện, etc ... bất kì gì về cảnh vật, văn hoá, con người xứ Phù Tang thì xin hãy post lên nhé.... Chỉ có thể nói 1 từ về JP thôi............ Salute ^^
 

HDWonder

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Các anh xóa hết các bài không có tranh ảnh được không ạ:(

Em cũng lúc đầu không có comment gì ...nhưng lại có chuyện này...:(

Em cám ơn các anh ạ....
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Các anh xóa hết các bài không có tranh ảnh được không ạ:(

Em cũng lúc đầu không có comment gì ...nhưng lại có chuyện này...:(

Em cám ơn các anh ạ....


Có những bài không có tranh ảnh gì hết nhưng những bài đó ghi lại cảm xúc của họ đối với những bức ảnh của bạn chụp..vậy có nên xóa không bạn nhỉ?

Sự việc xảy ra như vừa qua chắc một phần tại diễn đàn này hiếm các thành viên nữ quá[-(
 

nham18

Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Các anh xóa hết các bài không có tranh ảnh được không ạ:(

Em cũng lúc đầu không có comment gì ...nhưng lại có chuyện này...:(

Em cám ơn các anh ạ....

Đã xóa cho My

Có những bài không có tranh ảnh gì hết nhưng những bài đó ghi lại cảm xúc của họ đối với những bức ảnh của bạn chụp..vậy có nên xóa không bạn nhỉ?

Sự việc xảy ra như vừa qua chắc một phần tại diễn đàn này hiếm các thành viên nữ quá[-(

Bác nói cũng đúng, nhưng các bác cứ cái kiểu này memb nữ nào vào HDVN chắc chạy hết :-??
 

trunghirano

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

EM O OSAKA.CUNG CO VAI TAM GUI MOI NGUOI XEM,BAY GIO DI SUPA TI NUA VE EM POST SAU,MAY CHAY VISTA NEN KO BO DAU DUOC.XIN DUNG GIAN NHE.
 

ranchu

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

Hình chụp đẹp quá.
Từ nhỏ đã luôn ước ao mỗi chiều dẫn chú chó cưng đi dạo dọc bờ sông, chó thì mải mê chơi đùa với bãi cỏ, chủ thì ngẩn đầu ngắm mây trôi ...
DSCN0036.jpg

Thật ghen tị với các bạn VN đang sống và làm việc tại Nhật - đất nước mà tôi đã yêu từ cái thời còn mê đọc Doraemon :D
 

kdnguyen

New Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

----------
Phố mùa đông, vắng người qua lại.
Một mình em lạc lõng giữa phố đông.
Mùa đông lạnh, chắc em lạnh lắm?
Anh ước được sưởi ấm cho lòng em.

Nơi xứ lạ em có nhớ quê nhà.
Anh nơi này, nhưng hồn ở nơi xa.
Anh nơi này, ngắm hình em và nhớ.
Anh uớc gì, anh được ở bên em.

-------------
Ta say vì người đẹp hay cảnh.
Cảnh đã say, người còn say hơn.

Môi em đỏ, hoa đào e ấp nở.
Da em trắng, tuyết cũng phải ghen hờn.
Ơi cố bé sao dễ thương đến lạ.
Anh ước là người bạn của đời em.
---------

Một chút cảm xúc khi thưởng thức những bức hình và chân dung của My. (Mod đừng xóa nghen)
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Bốn mùa (mượn máy cụ Chip:p)

----------
Phố mùa đông, vắng người qua lại.
Một mình em lạc lõng giữa phố đông.
Mùa đông lạnh, chắc em lạnh lắm?
Anh ước được sưởi ấm cho lòng em.

Nơi xứ lạ em có nhớ quê nhà.
Anh nơi này, nhưng hồn ở nơi xa.
Anh nơi này, ngắm hình em và nhớ.
Anh uớc gì, anh được ở bên em.

-------------
Ta say vì người đẹp hay cảnh.
Cảnh đã say, người còn say hơn.

Môi em đỏ, hoa đào e ấp nở.
Da em trắng, tuyết cũng phải ghen hờn.
Ơi cố bé sao dễ thương đến lạ.
Anh ước là người bạn của đời em.
---------

Một chút cảm xúc khi thưởng thức những bức hình và chân dung của My. (Mod đừng xóa nghen)


Thơ hay thật nhưng không biết bé My là người thứ mấy được bác tặng bài thơ tình rùi=))
 
Bên trên