10k cho cái tv 90' cũng đáng mà
Em đợi 2,5 năm 1 ngày nữa, chờ bác manhthang thanh ly :-" ok men ?
Không, em muốn được sở hữu nó ngay, "I want it and I want it now" ) (cho dù nó là LED, là 3D chủ động hay là thông minh 1 cách ngu ngu gì đó =))10k cho cái tv 90' cũng đáng mà
Em đợi 2,5 năm 1 ngày nữa, chờ bác manhthang thanh ly :-" ok men ?
Mất trí với bác! "Khủng" nhưng không "khiếp", em lẩm nhẩm sơ sơ cái đống vừa lỡ mua cũng gần nửa cái này rồi. Nhưng dù sao vẫn phải đợi thực mục sở thị mới gỡ bỏ được cái chân lý " đã chơi máy chiếu rồi thì khó quay lại với TV".10k vào thời điểm ra mắt theo em không có gì đáng khủng khiếp cả
Khi xuất hiện những model lớn hơn hoặc công nghệ mới hơn, giá sẽ hạ nhanh thôi.
Làm gì cũng phải có kế hoạch, em có kế hoạch tiêu tiền cho tận 2,5 năm tới rồi nên nếu có vác 1 chiếc TV vật vã thế này chắc phải 2 năm nữa vì toàn kế hoạch lớn cả.?
TV mà nặng như vầy thì "bê" sao nổi nhỉ? Bao giờ mới có đủ đk để được xài em nó nhỉ?LC-90LE745U nặng đến 64kg
Mất trí với bác! "Khủng" nhưng không "khiếp", em lẩm nhẩm sơ sơ cái đống vừa lỡ mua cũng gần nửa cái này rồi. Nhưng dù sao vẫn phải đợi thực mục sở thị mới gỡ bỏ được cái chân lý " đã chơi máy chiếu rồi thì khó quay lại với TV".
Lại nhớ cái thời LCD còn được tính kiểu cứ 1 inch là 1 củ, thấy cái Sony 40" em gần như chết điếng...ngày nào cũng lượn lờ ở STĐM, thằng ku bán hàng nó biết ý nên chăm sóc ve vãn em phát ớn...còn em về nhà thì tỷ tê vãn ve vợ ...để mở két. Giờ cái máu điên HD lúc nào cũng sôi sùng sục...đọc cái tin này...chưa biết chuyện gì xảy ra với gia đình em.