Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ
Hehe công nhận các bác phản ứng đúng như em nghĩ, chửi tác giả điên cuồng rồi bảo vệ cái tôi đàn ông của mình. Công nhận nữ tác giả này vơ đũa cả nắm nhưng thực trạng đàn ông Việt Nam cũng khá giống như tác giả đó nói đấy ạ. Em chứng kiến nhiều người đàn ông vn (phụ huynh của mấy bạn em) tuy học cao hiểu rộng, bác sĩ tiến sĩ này nọ nhưng rất gia trưởng và bảo thủ, ko như đàn ông nước ngoài. Tiếp xúc với nhiều phụ nữ đi du học hoặc định cư ở nước ngoài về ai cũng ít nhiều có suy nghĩ như của tác giả. Bản thân em tuy ko phải gia trưởng, thiếu lãng mạn, kém ga lăng gì cho lắm nhưng em cũng còn nhiều điều phải học hỏi và ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Việc đàn ông VN như thế nào em chưa bàn tới, nhưng trước lá thư hơi cực đoan của cô gái đó thay vì discuss mà các bác lại bu vào chửi cô ta như chửi dog thế thì em thấy ái ngại quá