Chúc mừng năm mới

conghieu1978

Moderator
Xuân gõ cửa người ngưởi hạnh phúc
Tết vào nhà non nước bình yên​

Thu+chuc+Tet+cua+Tong+cuc+truong+TCT_thiep.jpg
 

VThanhgtvt

Well-Known Member

Mừng 2013 phát tài phát lộc


Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ


Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới


Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa


Xin chúc mọi nhà một năm ĐẠI THẮNG
[\center]​
 

xtc

Member
Ðề: Chúc mừng năm mới

CHÚC mừng Quý Tị, chúc mừng Xuân
TẾT về may mắn gấp mọi phần
ĐẾN mai sau nữa còn vui mãi
TRĂM điều mạnh khỏe vững bàn chân

ĐIỀU gì chưa tốt sẽ đi qua
NHƯ ý, thành công với mọi nhà
Ý duyên thêm thắm ngày Xuân mới
MỪNG vui ta hát trọn khúc ca

XUÂN về mở cửa đón an khang
SANG giàu kéo tới với bạc vàng
VẠN sự chảy trôi được như ý
SỰ thành công toại sớm sang trang

---------- Post added 12-02-2013 at 05:36:51 PM ----------

Mừng năm Quý Tỵ đã sang
Chia tay Thìn Đẹp nên phang vài dòng
Bao nhiêu tinh túy trong nòng
Phọt ra bằng hết cho xong để rồi
Sửa sang nhà cửa quét vôi
Lau chùi dọn dẹp... mà thôi bắt đầu
Dài dòng văn tự đã lâu
Thế nên xin phép làm câu mở bài
Lan man từ nãy cũng dài
Mà không chúc nổi một vài lời hay
Gõ keyboard mỏi cả tay
Luyên thuyên bốc phét loay hoay nãy giờ
Đê ma nó bực vờ nờ
Lại quên việc chính làm thơ chúc mừng
Thật ra em cũng chưa từng
Viết thơ chúc tết thế nhưng cứ làm
Dẫu cho ý tứ tạp nham
Câu từ lộm cộm lại ham viết nhiều
Em thề em chẳng nói điêu
Mà thôi kệ mợ quyết liều một phen
Nói chung là có tí men
Rượu vào nên nó lèm bèm thế thôi
Đã lâu lắm mới được ngồi
Nhâu fê tít mắt như hồi mới đây
Chết quên em lại cù nhây
Bực ơi là bực! Thôi vầy... chúc luôn!
Tiên sư bụng nó lại buồn
Đi thăm vũ trụ vãi hồn quá đi
Vậy mong các bác du di
Cho em được khất đến kỳ tết sau
 

xtc

Member
Ðề: Re: Chúc mừng năm mới

THƠ CHÚC XUÂN

Thời gian trôi đến là mau
Hôm nay là lại bắt đầu 1 năm
Tinh thần em vẫn thủ d*m
Gửi lời chúc tết hỏi thăm mọi nhà
Tiền vào như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như cafe phin
Dồi dào sức khỏe như tiên
Người già thêm thọ, kẻ hiền sống lâu
Cặp đôi nào có yêu nhau
Mong nên chồng vợ ngày sau vui vầy
Cặp đôi nào muốn chia tay
XH lần cuối lấy may đi nào
.
Sang năm đời sống lên cao
Công An thất nghiệp, đi vào đi ra <vì không có tội phạm nữa đó mà>
Từ em nhỏ đến người già
Quên luôn bệnh viện nó là cái chi
Ngân hàng thì đến định kì
Nói chung, tệ nạn cái gì cũng xa
Giao thông thất nghiệp ở nhà
Quanh năm ăn ngủ như là thường dân
Dẹp luôn cứu hỏa, chẳng cần
Thôi đi làm bếp đón xuân .. xin chào
 

voconhan

Member
Ðề: Chúc mừng năm mới

Chúc Mừng Năm Mới

Gió xuân về thắp lên mầm xanh
Nắng xuân hồng ướp hương cỏ hoa
Đất trời giao hòa
Là lá la la
Lời ai ca
Như lời xuân hát
Lời xuân ca
Ngọt mát cho đời

Chúc mừng năm mới
Mùa xuân chúc cho nhau hy vọng
Mùa xuân nở hoa trên môi cười
Sáng ngời năm mới
Nguồn vui mới cho đời thắm tươi

Người chen vai chen chân
Cùng hân hoan du xuân
Nàng xuân rất rộng lòng
Trải nắng ấm xuân hồng

Đón chào xuân mới
Lời hay chúc cho nhau trân trọng
Lời thương chúc cho nhau an lành
Khỏe mạnh vui sống
Và hạnh phúc gia đình ấm êm

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 15/1/2012
 
Bên trên