Lại có nhân vật mới xuất hiện nhưng không kém phần quan trọng đây!
Không sao chủ nhật sẽ biết ngay thôi:-j:-j:-j[
Dam choc Chi Nha (~~) hom nay Chi ban nen kg dem tham gia hoi HD ..sorry
Lát đi quán nào nhớ hú nhé ...........Hôm qua phê quá .
Ghé đi bác zai
Giờ này về rồi hú gì nữa:-h
Hôm nay em buồn ơi là buồn luôn.
8h sáng ăn mặc sạch sẽ, đánh răng với colgate đàng hoàng. Ra đường chạy gần 30p rồi mới nhớ quên cái điện thoại ở nhà. :-$
thôi kệ chạy đi luôn. chạy một lúc nữa mới nhớ là không có điện thoại làm sao coi đường mà đi tại k nhớ đường, kệ chạy luôn tới đâu hỏi tới đó.
chay hoài, quẹo trái, quẹo phải một lúc rồi nhìn lên cái bảng hiệu mới thấy mình đã tới "Bình Tân" ->> Lạc Đường toàn tập.
lật đật tấp vô lề hỏi đường, hỏi xong quay đầu lại, chạy một lúc lại tấp vô hỏi tiếp thì ng ta bảo quay lại! ->> :-?~X(
cứ chạy và hỏi mãi tới gần 11h mới mò ra tới Âu Cơ.
Em quãi quá nên chịu quay về luôn, từ nào em rất hiếm đi lại vùng quận 7,4,1,3 nên mới có bi kịch hôm nay!
Mong các bác thay đổi địa điểm đi ạ. )
Bác Minh về nhanh vãi, mình về chậm mất mấy phút.em vẫn chưa có tên trong ds T_T
có rồi em yên tâm, đang update file exel sau đó sẽ post hình và file lênem vẫn chưa có tên trong ds T_T
Ý mình là tăng 2 đó Bác . Bác Trường nhìn bảnh quá ta . Hẹn Chủ Nhật tuần sau nhé .
Ủa có tăng 2 nữa hả trời, sao mình ngồi đó mà k biết gì vậy cà, hay là lo chém quá \m/
Tèo một giấc tới 2g ... mất đi cơ hội gặp những người bạn mới .. thật đáng tiếc .. <)