longdnl
Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn
Đây mới là nỗi đau của em! Mấy năm trước em ngưng tuyệt đối cả năm chả làm ve nào mà nó có hết đâu, rồi em ráng thêm 1 năm nữa (chỉ uống khi có tiệc tùng) mà nó cũng bám theo hoài chẳng tha cho em.
Chịu hết nỗi! Thôi thì...tới đâu thì tới hà hà chích luôn, xong nó thành cái lệ luôn cứ 1 năm nó ghé thăm em vài tháng. Từ đó về sau mắt em như ánh trăng vậy ... khi tỏ khi mờ =))
Biết vậy mà nước mía với trà xanh cứ nốc ào ào, đáng nể chú thiệt.
@AlanDave: Em nên cai các chất kích thích đi. Đi theo anh uống sữa tươi, chứ đừng theo chú Long uống nước mía nha! (Thấy em hút thuốc lá khủng luôn...)
Đây mới là nỗi đau của em! Mấy năm trước em ngưng tuyệt đối cả năm chả làm ve nào mà nó có hết đâu, rồi em ráng thêm 1 năm nữa (chỉ uống khi có tiệc tùng) mà nó cũng bám theo hoài chẳng tha cho em.
Chịu hết nỗi! Thôi thì...tới đâu thì tới hà hà chích luôn, xong nó thành cái lệ luôn cứ 1 năm nó ghé thăm em vài tháng. Từ đó về sau mắt em như ánh trăng vậy ... khi tỏ khi mờ =))