salenguyenduong
New Member
Mình 30 tuổi, dạo này Mami và Dady cứ hối thúc chuyện lấy vợ hoài, oải quá.
30 Tuổi rồi mà sao trong đầu chẳng thấy cái quan niệm hay điều gì thôi thúc mình phải lấy vợ ta, kì lạ thật.
Yêu thì cũng có yêu 1 vài người mà sao chỉ muốn yêu chứ nghĩ đến cưới là thấy nản thật. Chắc em sợ lấy vợ quá!
Anh em nào đã lấy vợ, sắp lấy vợ, đang chuẩn bị lấy vợ hoặc chưa lấy vợ cho em ý kiến với hehe.
30 Tuổi rồi mà sao trong đầu chẳng thấy cái quan niệm hay điều gì thôi thúc mình phải lấy vợ ta, kì lạ thật.
Yêu thì cũng có yêu 1 vài người mà sao chỉ muốn yêu chứ nghĩ đến cưới là thấy nản thật. Chắc em sợ lấy vợ quá!
Anh em nào đã lấy vợ, sắp lấy vợ, đang chuẩn bị lấy vợ hoặc chưa lấy vợ cho em ý kiến với hehe.