Ðề: Có phải chúng ta đang là nô lệ của công nghệ?
Tôi không nghĩ chúng ta là nô lệ, bởi vì khởi nguồn của tất cả những cái sự lau chùi, nâng niu, theo dõi thông tin, gom góp "thóc", hồi hộp, háo hức...là sự đam mê (và còn hơn thế nữa) công nghệ của chúng ta.
Cụ Vương đam mê đồ cổ, có thể ngắm nhìn một món đồ cổ suốt ngày, nhưng con cháu cụ Vương đam mê ...bán ốc.
Và tôi không tin rằng các Bác trên diễn đàn chúng ta đây chỉ đam mê có công nghệ không thôi
Tôi không nghĩ chúng ta là nô lệ, bởi vì khởi nguồn của tất cả những cái sự lau chùi, nâng niu, theo dõi thông tin, gom góp "thóc", hồi hộp, háo hức...là sự đam mê (và còn hơn thế nữa) công nghệ của chúng ta.
Cụ Vương đam mê đồ cổ, có thể ngắm nhìn một món đồ cổ suốt ngày, nhưng con cháu cụ Vương đam mê ...bán ốc.
Và tôi không tin rằng các Bác trên diễn đàn chúng ta đây chỉ đam mê có công nghệ không thôi