Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Sài Gòn nơi ấy có xa...
Ngày xưa, hiện tại băng qua con đường.
Tiếng chuông lịch sử còn vương,
Nhịp sống hiện đại chung đường tương lai!


mg-8330-1388685214_673x0.jpg

[vnexpress] Phố đông.Đêm Sài Gòn
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Lắng nghe tiếng đá nảy mầm,
Uống trà không chén, đêm rằm không trăng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Sài Gòn mười tám độ "xê"
Thế mà đã lạnh... lạnh tê trong quần...
Hà Nội rét hại không ngừng,
Khiến bao thiếu nử vui mừng... cứng đơ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Bốn mươi năm, nặng lòng đau đáu,
Vì Hoàng Sa, đổ máu Lạc Hồng.
Tiếc chi... chỉ mỗi ước mong,
Hoàng Sa trở lại để không thẹn lòng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đào rừng bán đắt loay hoay,
Mang bao lộc đến vui vầy non xanh.
Ước mơ xuân đến mõng manh,
Mong cho đào mỏ như anh đào rừng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ước mơ bay bổng Phạm Tuân,
Vươn lên vượt cả chín tầng trời cao.
Vào cung Quảng hái quả đào,
Cho em da mãi thủa nào mùa trăng!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Yêu thương cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
Ghét thương có chín mươi người,
Cau mười sáu quả mấy người ghét thương?
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Dân tôi nào phải anh hùng,
Tình yêu đất nước tận cùng trong tim.
Con chim bảo vệ tổ chim,
Người vì tổ quốc... lưởi liềm đứng lên!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đau lòng cho cảnh tự thiêu,
Mẹ già để lại nhưng điều sáng soi.
Tinh thần Lạc Việt giống nòi,
Tất đất, tất biển phải đòi cho xong.
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Dừng một chút để thấy đường đầy bụi
Nín thở làm gì khi chẳng đỡ được bao nhiêu
Xót xa với cảnh mẹ già tự thiêu
Để làm tấm gương soi bầu trời tư cách

Việt Nam ta nhiều tấm gương hiển hách
Qua bao đời gây dựng nền độc lập tự do
Thế hệ chúng ta phải biết liệu biết lo
Cho sự phồn vinh lâu dài của đất nước
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Như định mệnh từ bao kiếp trước,
Từng lớp người tiếp bước hy sinh.
Tự do độc lập thanh bình,
Bằng dòng máu Việt đượm tình quê hương.

Chử vàng hử! tầm thường biết mấy,
Dãi sơn hà nào lấy đổi trao.
Hòa bình, hữu nghị quý sao,
Chẳng gìn, chẳng giử đẩy vào đoạt tranh?

Bốn nghìn năm sử xanh chưa ráo,
Thói bá quyền liếu láo lại lên.
Tàn bao đế chế vội quên,
Giang sơn nước Việt vững bền vạn năm...
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nhớ cảnh mẹ già trước biển nhìn xa xăm
Đợi con trở về từ bên kia chiến trận
Nhưng con người sao chống lại được số phận
Lại một người con đã vĩnh viễn ra đi

Ôi cái thế giới này sao lắm thị phi
Cùng là con người sao dã tâm khó đoán
Sao cứ phải khiến người người hỗn loạn
Suy cho cùng cũng chỉ là lòng tham .
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trường Sa nhuốm đỏ sóng lòng tham,
Đồng chí, anh em sao nở làm?
Bất tử vòng tròn hoa giửa biển
Gạc Ma mãi mãi của Việt Nam.
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mình chuyển đề tài đi bác ơi
Chính trị liên miên mệt quá rồi
Cơm, áo, gạo, tiền còn trước mắt
Hãy làm cuộc sống thoải mái trôi :)
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tóc đen, da trắng, đỏ làn môi.
Vòng một đến ba cân đối rồi.
Còn thiếu "chút thôi" là showbiz.
Thế nên "tưng" tửng mọi người soi.
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nào là hot gơ đến hot boi
Trong đầu chỉ nghĩ đến đua đòi
Rồi thì thi nhau khoe da thịt
Cho toàn thiên hạ mặc sức coi
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Con vỏi, con voi co cái vòi,
Đôi tai phe phẩy lắc liên hồi.
Mọi người tản mác nào ai ngó,
Thiếu vắng hai bà thật khó coi!
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Năm ông thầy bói túm vào soi
Ông thì sờ chân, ông sờ vòi
Sờ tai, sờ đuôi, sờ luôn bụng
Bói ra một lúc chẳng còn voi :D
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Có nợ gì đâu sao lại đòi,
Lột quần, lột áo để mà coi.
Trăm năm tại thế hồn trong xác,
Múa cột, ngoáy mông chỉ xác thôi?
=))
 
Bên trên