Collateral Beauty (2016) - Tình yêu, Thời gian và Cái Chết

Arceusium

Well-Known Member
"Tại sao các bạn lại thức dậy mỗi sáng, tại sao lại đi làm, tại sao các bạn lại ở đây? Chữ tại sao lớn nhất :tại sao chúng ta lại phải sống? Vì ý nghĩa cuộc sống là ở con người , chúng ta sống để kết nối với nhau bởi ba điều trừu tượng : chúng ta khao khát Tình Yêu, chúng ta muốn có thêm Thời Gian, và chúng ta sợ... Cái Chết " - trích đoạn lời dẫn của nhân vật Howard Inlet.

Đây là phim thuộc nhóm Holidays Movies, tức các phim tình cảm gia đình nhẹ nhàng,với nhiều câu chuyện nhỏ đan xen với dàn diễn viên cực kỳ sáng chói, thường được công chiếu vào các dịp lễ lớn của phương tây như Phục Sinh, Giáng Sinh hay New Year Eve. Trong đó có khá nhiều phim thành công điển hình như Love Actually (2003). Giáng Sinh năm 2016 vừa rồi phim này thu được doanh thu èo uột và bị giới phê bình quay lưng, lại là một thất bại khác của Will Smith, cũng có thể vì công chiếu cùng tuần với Rogue One A Star Wars Story, còn bàn về chất lượng của phim thì lại có nhiều điều...
poster.medium.jpg_iv=1488651964.jpg


Nhìn sơ qua dàn diễn viên thì ai cũng thấy quá trời khủng, về mặt diễn xuất ta có thể hoàn toàn an tâm vì họ quá tài năng, vấn đề còn lại là nằm ở kịch bản. Trước khi vào review thì mọi người hãy cùng xem lại trailer của phim, dù bạn đã đang chưa hay sẽ xem phim...
Để xem nào,Howard (Will Smith) - một người đàn ông hoàn hảo :một người chồng người cha người lãnh đạo người bạn tuyệt vời bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, đánh mất chính mình vì quá đau khổ sau khi mất đi đứa con gái duy nhất. Anh muốn kết thúc tất cả vì không còn mục đích sống, anh không trách bản thân bất lực, hay trách Chúa Trời không công bằng, mà lại viết thư trách móc cho ba thứ rất trừu tượng : Cái Chết, Thời gian và Tình Yêu.

Và rồi KHÔNG bất ngờ khi ba người lạ xuất hiện với danh nghĩa ba thứ đó đến gặp Howard, đối mặt và trao đổi những điều rất sâu sắc, bằng nhiều câu châm ngôn cuộc sống, nhân sinh quan cao cả, Love : tình yêu tồn tại trong tất cả, kể cả nỗi đau. Time : thời gian là món quà vô giá giúp ta cảm nhận mọi cảm xúc khác, đừng nên phí thời gian để cho một cảm giác mà bỏ qua hết các điều tốt đẹp vẫn đang có. Death : cái chết không phải là sự kết thúc, không phải đối nghịch của sự sống , giống như bóng tối chỉ là thiếu vắng ánh sáng chứ không phải ngược lại ánh sáng, không phải là âm với dương .( có vẻ như một phim huyền ảo và hấp dẫn nhỉ) nhưng mà....
MV5BMjAzNzA0ODU1OV5BMl5BanBnXkFtZTgwMTU0ODY1MDI@._V1_UX477_CR0,0,477,268_AL_.jpg

Mình nhấn mạnh từ không bởi vì ông đạo diễn và biên kịch không hiểu sao lại phá nát trải nghiệm cảm xúc của khán giả, bằng thứ tự kể chuyện quá tuyến tính thẳng đuột từ A tới B rồi đến Z, khi đưa thứ đáng lẽ phải là cái Plot Twist to nhất phim : "nguồn gốc 3 người đó là ai ,những vị thần đại diện thật sự hay những kẻ giả danh lừa đảo..." lên giải thích ngay khi phim vừa bắt đầu. Spoiled quá nặng, ngay cả từ trailer trên nếu tinh ý là bạn đã đọc được 95% kịch bản. Không còn gì bất ngờ, không còn cảm giác kịch tính hồi hộp , không còn gì để tranh luận nữa, xem phim xong 15 phút đầu là bạn biết hết cả phim rồi, dù cuối phim còn 2 plot twist nhưng chẳng quan trọng , vì yếu tố bất ngờ đã được giải quyết quá sớm...

Kịch bản lan man với 8 nhân vật, chia làm bốn cặp xen kẽ với nhau bằng 4 câu chuyện vị nhân sinh, xung quanh trung tâm là Will Smith- có nhiều đất để thể hiện cảm xúc nhất , ba câu chuyện còn lại được chia đều nhưng rất chán và hời hợt, chỉ duy nhất vai Death của nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren là đáng nhớ nhất ( kinh nghiệm diễn xuất ở Hollywood chắc không thua kém bà Meryl Streep)

tumblr_oj0e2gqxEX1v7jqwpo1_1280.jpg


Hình ảnh quay tạm ổn, không xuất sắc lắm còn nhạc phim thì hay thật. Diễn viên phụ chỉ đóng tròn vai trong một phim Holidays có kịch bản kém, tuy không thể phủ nhận những thông điệp nhân văn sâu sắc mà phim muốn gửi đến khán giả, phù hợp để an ủi sưởi ấm cho những số phận con người đang đau khổ vì vừa mất đi người thân yêu, phải xem cho những ai muốn vượt qua để tiếp tục tiến lên phía trước .... ( ủa nhưng mà phim chiếu giáng sinh, có ai nghỉ lễ giáng sinh sum họp gia đình đầm ấm mà muốn đi xem phim này ?.?)

Mình vẫn khen và khuyến khích xem vì phim nói về một chủ đề không thể tránh khỏi, đôi khi đỉnh cao của sự phức tạp lại là sự đơn giản , đó là sự Vô Thường trong cuộc sống, không dễ dàng gì để cắt nghĩa được tựa đề phim : Collateral Beauty - vẻ đẹp thế chấp / thay thế. Nói một cách đơn giản là sự đau đớn khi mất đi những người thân yêu nhất (ở đây là con ruột của mình) lớn đến mức che kín tất cả mọi thứ còn lại của cuộc sống. Khi đó người ta quên rằng vẻ đẹp cuộc sống nằm ở chỗ ta sống như thế nào chứ không chỉ là sống được bao lâu . Cuộc sống là một người thầy và Tình yêu là món quà vô giá dù dưới bất kỳ hình thức nào. Khi lạc lối giữa bóng tối của sự đau khổ tột cùng bao trùm , thì ánh sáng duy nhất dẫn đường là tình yêu của những người luôn quan tâm đến ta, đó là những người bạn thân, đồng nghiệp, người vợ luôn hi sinh, và cả những người dưng xa lạ, vì chúng ta là con người - chúng ta đều được kết nối , đừng bỏ mặc và quên đi họ....

Vấn đề lớn nhất là phim spoiled hết ngay từ đầu nên mọi người thông cảm cho mình đành review phim mà spoiled nội dung , vì xem phim này mình có cảm giác như xem một trò chơi khăm với camera giấu kín đầy trên youtube chỉ khác nội dung thay vì prank thì với mục đích tốt và ý nghĩa , xin lỗi mọi người! Phim này vẫn rất đáng xem, có những đoạn cảm động vì Will diễn cảm xúc, mình chấm 5.5/10...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

longakka

Member
Phim này thoại với nhạc hay, diễn tốt, khắt khe quá làm gì khi cái mục đích được ông đạo diễn phun hết từ lúc chưa ra rạp.
Như truyện cổ tích vậy kết cục ai chả biết ngay từ khi đọc cái tên.

Nhờ cái phim này cũng khiến mình nghĩ khi thấy điểm critics/imdb : Ta xem phim để làm gì ? Để từ góc nhìn trên cao cho điểm vài con số xong rồi thôi ? Hay để hiểu được thông điệp từ nó ?
vì đã từng có những trường hợp đáng buồn như Clockwork Orange, Fight Club hay gần đây là Cloud Atlas, các chuyên gia bằng vài giờ xem và viết đã hạ bệ nhiều bộ phim mà lẽ ra cần vài năm để thấm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoale07

New Member
chúng ta khao khát Tình Yêu, chúng ta muốn có thêm Thời Gian, và chúng ta sợ... Cái Chết. Câu nói nghe hay mà đúng nữa
 
Bên trên