Ðề: Cụm rạp Megastar chính thức đổi tên thành CGV
Hôm nay CGV cũng mới khai trương rạp chiếu ở Cần Thơ. Biết tin này thì Monk cũng mừng vì người dân ở các tỉnh có địa chỉ để xem được phim bom tấn, hot nhất. Chứ không phải chờ dân thành phố xem chán chê rồi 2, 3 tháng sau mới được biết phim hot, bom tấn là gì. Vả lại chất lượng rạp tư nhân cũng tốt hơn là mấy rạp nhà nước.
Tất nhiên nhiều người sẽ bảo về mấy chỗ này xây rạp thì doanh thu làm sao cao bằng TPHCM, Hà nội. Thì đúng là với đại bộ phận người dân đi xem rạp là thú vui xa xỉ, nhưng đâu phải là không có. Mà với mấy tập đoàn lớn nước ngoài, khi xây là họ cũng đã nhắm đến tương lai và chấp nhận lỗ thời gian đầu.
Khác với tư duy các rạp VN cứ thích bon chen vào các thành phố, trung tâm lớn, bỏ lơ mấy vùng ven. Bây giờ khi trung tâm đã ê hề rạp, đối thủ quá nhiều thì họ mới bắt đầu tấn công các khu vực khác để chiếm thị phần, xây dựng thương hiệu.
P/S: Bạn CGV Hùng vương vừa tân trang một nửa rạp chiếu lại và đúng là đẹp đến ngỡ ngàng luôn. Cái góc phòng chiếu 1, 2, 3, 4 cạnh thang máy nhìn tối thui, âm u, chật chội, bây giờ đã sáng sủa, rực rỡ, rộng rãi hẳn ra. Đúng là vào tay Hàn Quốc thiết kế nhìn nó bắt mắt, sang trọng hơn (nhưng sến xẩm hơn). So với khu vực phòng chiếu 6, 7, 8 cũ vẫn tối tăm thì đúng là như bước vào 2 thế giới khác nhau vậy.