Đại Phát đón các tiểu rồng 2012

duongbaba

Active Member
Hic, đang bị cúm nên không dám ghé thăm, sợ mai báo đăng khu vực Từ Dũ đang bùng phát dịch cúm ... rồng :((
 

trandzung

New Member
Chúc mừng gia đình Dhmobile có thêm thành viên mới. Chắc em đang rất vui và bận lắm phải không " ông bố trẻ " ? Con gái đầu lòng sẽ làm ăn phát tài đó ! Khi bế con lần đầu tiên em nghĩ gì vậy ? Có hồi hộp không ?
 

hellomoto

Active Member
chắc là hồi hộp xem nó giống thằng bố nó không ấy mà =)), nhưng con lão ý thì em thấy ko giống bố nó tý nào, con em mới giống thôi =)) năm sau ku em làm tiếp 1 thằng nữa rồi mới được ngồi chung đấy nhá =))
 

dhmobile

New Member
Ðề: Đại Phát đón các tiểu rồng 2012

Hồi hộp lo lắng từ lúc Gấu vào phòng sanh bác T ơi!
Lúc nghe tin báo sanh rồi thì nhẹ người lắm vui lắm nhưng chỉ thoáng qua thôi!
Tiếp đến là mong đc gặp 2 mẹ con nó ! Và muốn gặp mẹ nó hơn 1 chút vì thấy mẹ nó đau 2 ngày 1 đêm nên xót quá ! Muốn gặp để xem 2 mẹ con thế nào ! Sau khi gặp đc 2 mẹ con thì chẳng dám bế con vì cả ngày lăn lóc ngoài ghế đá , lề đường rồi chạy tới chạy lui người dơ hix ! Chỉ hỏi han mẹ nó và ngắm nó thôi !
Nó khóc ít thì thấy bình thường nhưng nó cáu gào lên khi đòi ăn thì cả em và Gấu chảy nước mắt vì lay hoay mãi mà cho biết cho con bú thế nào cũng may có có bà nội và các bà giúp nên cũng qua nhung nói chung khi nó gào và gây khi ko vừa ý thì xót lắm !
Túm lại 1 cảm giác rất là khác ! Hạnh phúc lắm ạ !
Em đang trông nó cho mẹ nó ngủ đây ! Sáng mai thay ca ! Hehe có lão nào thức với em ko ? :))
@ lão Hô : nó giống mẹ mà lão hehe biết từ lâu rồi hehe !
Sang năm Ngọ mới thêm thằng ku nữa chứ năm sau Tỵ ko thích hehe !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenvantrung2410

Active Member
Ðề: Đại Phát đón các tiểu rồng 2012

Hồi hộp lo lắng từ lúc Gấu vào phòng sanh bác T ơi!
Lúc nghe tin báo sanh rồi thì nhẹ người lắm vui lắm nhưng chỉ thoáng qua thôi!
Tiếp đến là mong đc gặp 2 mẹ con nó ! Và muốn gặp mẹ nó hơn 1 chút vì thấy mẹ nó đau 2 ngày 1 đêm nên xót quá ! Muốn gặp để xem 2 mẹ con thế nào ! Sau khi gặp đc 2 mẹ con thì chẳng dám bế con vì cả ngày lăn lóc ngoài ghế đá , lề đường rồi chạy tới chạy lui người dơ hix ! Chỉ hỏi han mẹ nó và ngắm nó thôi !
Nó khóc ít thì thấy bình thường nhưng nó cáu gào lên khi đòi ăn thì cả em và Gấu chảy nước mắt vì lay hoay mãi mà cho biết cho con bú thế nào cũng may có có bà nội và các bà giúp nên cũng qua nhung nói chung khi nó gào và gây khi ko vừa ý thì xót lắm !
Túm lại 1 cảm giác rất là khác ! Hạnh phúc lắm ạ !
Em đang trông nó cho mẹ nó ngủ đây ! Sáng mai thay ca ! Hehe có lão nào thúc với em ko ? :))

quyết tâm lấy vợ muộn :D
 

tieuthieugia

Well-Known Member
tin vui tin vui nữa

lão Hý đã có mẹ tròn con vuông
Chúc mừng gia đình nhà Đăng Hiển - Hải Yến
 

ngocthanh8106

New Member
Chắc là tới tết là để đứa đầu pk?
Chỉ sợ là tết...Công gô thì bỏ mẹ :))

đây nè em nhé!

D1A48A5C-3820-4305-A994-2257F860B25A-9146-00000459034FC5B6_zps37a1d843.jpg
 
Bên trên