Ðề: Đăng ký trải nghiệm trực tiếp loa Golden Ear ngay tại nhà và viết review nhận quà khủng 18 triệu
Sau 3 ngày trãi nghiệm Cặp đôi GoldenEar Triton 5 và Belles Aria cũng có 1 chút nhận xét như sau :
Đầu tiên là cám ơn sự nhiệt tình và thái độ phục vụ của các nhân viên bên cơn bảo số .
Về ngoại hình thì đôi loa GoldenEar Triton 5 được thiết kế rất tinh tế toàn loa được phủ bởi tấm e căng màu đen tuyền , thiết kế này + với độ rộng về trường âm của 1 đôi loa đẳng cấp giúp ta khi thưởng thức âm nhạc có cảm tưởng như âm thanh được phát ra 1 cách vô hướng lan tỏa khắp không gian phòng nghe chứ không phải từ đôi loa . Tưởng tượng trong phòng nghe khi tắt hết đèn màu đen tuyền của đôi loa sẽ hòa vào bóng tối và bất 1 bản nhạc với âm điệu du dương ta cảm tưởng như âm thanh được phát ra từ 1 không gian hư vô không còn là 1 đôi loa nữa thì đã biết chừng nào .
Trước tiên nghe các bài có tiết tấu mạnh, nhanh để đánh giá khả năng tái tạo tần số thấp và độ động của loa. Quả là không hề thất vọng với tiếng trầm mà đôi loa này trình diễn. Nó vừa sâu vừa lực và hơn thế nó còn cho cảm giác hài hoà với tổng thể của các dải tần cho âm thanh dày lên rõ nét.
Bài “Keith Don’t Go” được nghe rất nhiều lần ở nhiều bộ dàn khác nhau, nhưng khi nghe hệ thống phối ghép cùng Belles Aria , tôi như bị choáng ngợp bởi thứ âm thanh đầy mê hoặc. Tiếng guitar, dù là nhạc cụ thể hiện trung âm khá mỏng, nhưng lại được tái tạo dày như có thêm nội lực, làm “rợn óc” người nghe.
Các giọng ca nam trầm như Don William hay David Roth như được thổi thêm hơi ấm vào giọng hát, giúp người nghe cảm nhận được từng làn hơi trào dâng, biểu lộ một chất âm sâu lắng đi vào lòng người, lay động những xúc cảm tinh tế.
Thật thiếu sót nếu không nghe bộ loa này thể hiện các bài giao hưởng hùng tráng. GoldenEar tôi hình dung được một sảnh đường trình diễn. Nó như thể bao phủ hết cả phòng nghe bằng làn sóng âm thanh nhiều tầng lớp! Một người mê giao hưởng và từng thưởng thức các buổi trình diễn trực tiếp hẳn sẽ biết thế nào là lớp âm (sound stage) và nhận ra hiệu ứng này trong cách thể hiện của GoldenEar .
Sau đó là bản nhạc kinh điển “Nardis” do Patricia Paper thể hiện trong album Café Blue. Nhạc phẩm này phản ánh những giây phút “xuất hồn” của tay trống và dương cầm. Thưởng thức bài này với bộ đôi GoldenEar vs Belles Aria là một trải nghiệm thú vị với tiếng trống nhiều cung bậc hoà cùng tiếng piano réo rắt, tất cả đều được tái hiện với nội lực mới, đầy sức sống.
Sau cùng là nghe 1 số bài hát quen thuộc nghe hàng ngày đây đánh giá đầu tiên là độ rộng của âm thanh mà đôi loa tái tạo , âm thanh cho ra có độ ấm càng nghe càng muồn mở lớn hơn , treble vừa và điều hài lòng nhất là đôi loa cho ra tiếng Bass hết sức là sâu lắng độ dày vừa đủ không bị ù kéo đuôi , đây là điều mà tôi mong muốn mà chưa thê cảm nhận ở các cặp loa của mình trước đây , nhất là khi nghe các bài hát trữ tình tới nhưng khúc có điểm nhấn cho bản nhạc . Tiếng Bass thì theo quan điểm của tôi là vừa đủ cho việc nghe nhạc (điểm này thì tùy quan điểm mỗi người) . Giọng hát ca sĩ dường như da diết hơn , giúp ta cảm nhận được cảm xúc mà ca sĩ gửi gấm trong bài hát 1 cách rõ ràng hơn khi được cặp loa thể hiện .
Đó là cảm nhận cá nhân của tôi về cặp loa GoldenEar Triton 5 VS Belles Aria sau 3 ngày trãi nghiệm .