Christopher Nolan vừa có thêm đồng minh mới trên mặt trận “miệt thị” công nghệ 3D, đó là Danny Boyle - đạo diễn của Slumdog Millionaire - ông này cũng không tin tưởng vào công nghệ 3D, và thêm vào đó: ông ấy ghét phim 3D.
Mặc dù Hugo của Martin Scorsese hay The Avengers là những minh chứng cho việc 3D vẫn tồn tại và được giới điện ảnh ủng hộ, thế nhưng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Danny Boyle lại suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. “Tôi không sử dụng công nghệ 3D. Tôi là một người hợp thời trang, tôi ghét làm phim 3D bởi bạn sẽ phải đeo kính, điều này làm cho bạn cảm thấy hơn cả lố bịch. Bạn biết mọi người sẽ cảm thấy lố bịch như thế nào khi đeo kính 3D chứ? Nó giống như đang cảm thấy lố bịch gấp đôi vậy.”- Danny Boyle cho biết.
“Thời trang” là một vấn đề, nhưng nó vẫn chưa đủ để Boyle ghét 3D. Ngài đạo diễn thừa nhận rằng không gian 3D ảo “tạo ra những điều phi thường”, và Life of Pi của Lý An đúng là “ đáng kinh ngạc”. Nhưng “nó chỉ là một công cụ. Có nhiều cải tiến về mặt âm thanh đang diễn ra, đặc biệt là Dolby Atmos, chúng sẽ tạo ra những thứ giống như 3D. Do đó tôi không biết 3D sẽ tồn tại đến khi nào. Tôi nghĩ nó có thể chỉ là một giai đoạn.”
Danny Boyle dường như đã có bước nhảy vọt (hoặc có vấn đề) về mặt logic. Bởi nếu công nghệ âm thanh tiếp tục đổi mới, không có nghĩa là công nghệ 3D sẽ dậm chân tại chỗ hoặc bị thay thế. Tuy nhiên, bình luận của Danny Boyle khá thú vị khi đưa ra lý do ghét 3D là... thời trang.
Ngài đạo diễn của Slumdog Millionaire đã đúng ở một số khía cạnh: kính 3D khá cồng kềnh khi chúng ta đeo thường xuyên và nó trông không được thời trang. Tuy nhiên, kính 3D cũng giống như việc sử dụng ống hút khi bạn uống nước mía, nó có làm cho bạn trở nên ngớ ngẩn hơn chút nào đâu.
May mắn cho chúng ta là nhiều bộ phim 3D chất lượng đã và đang tiếp tục được sản xuất. Thêm vào đó, rất nhiều nhà làm phim và khán giả vẫn đang ủng hộ mạnh mẽ định dạng này. Đó thực sự mới là chìa khóa của vấn đề.
Theo Guardian