Xã hội lúc này của ma cà rồng, phát triển mạnh mẽ còn con người thứ thiệt trở thành những con mồi bị săn, những sinh vật được nuôi lấy máu , phải tự tập hợp lại để chiến đấu tồn tại. Tính poly xem phim hay liên tưởng đủ thứ nên khá thích thú với ý tưởng này. Giống như thấy rằng cuộc chiến giữa cái ác và cái thiện th2i cuối cùng cái ác đã thắng, nó hiện diện ở khắp nơi, nó trở thành một XH rộng lớn với đầy đủ quân đội , lực lượng cảnh sát , nguyên tắc sống ác như thế nào, quy luật bòn rút bao nhiêu là đủ, nuôi người lấy máu ......được luật pháp che chở và được điều hành bởi một chính phủ hút máu người , và bọn chúng lại rất sợ ánh sáng . Còn những con người ( thiện ) chỉ còn tồn tại như là một giống nòi sắp tuyệt chủng, bị săn đổi bị lùng diệt như những con mồi yếu ớt. Cái ác đang ung dung và tràn ngập ngoài kia đồng thời được bao che và ủng hộ của số đông cầm quyền và lãnh đạo, vì nó quá đông , hung hãn, có tổ chức và đang nắm quyền lực. Ôi tội cho những kiếp người đang bị hút máu từng ngày đến cạn kiệt teo tóp.