Đi làm thuê 4tr/tháng hay xuất khẩu lao động kiếm 30tr/tháng

no_name2016

New Member
1 sinh viên đại học ra trường, ngon thì kiếm đc việc 6tr/tháng khởi đầu mà chật vật thì cũng chỉ từ 3-4tr/tháng. Với mức thu nhập đó sống ở thành phố thì đúng là chỉ đủ duy trì cho "sống", phấn đấu 3-4 năm trời cũng chỉ đạt mức 8-10tr/tháng. Chưa biết đến khi nào đủ tiền mua nhà cưới vợ. Người thất nghiệp ở Việt Nam thì đầy ra. Trong khi đó xuất khẩu lao động, đơn cử như Nhật Bản lại có mức thu nhập từ 21-30 triệu một tháng, chưa kể làm thêm. Sau khi trừ đủ mọi chi phí ăn ở thì mỗi tháng cũng để ra đc ít nhất 15 củ, chưa kể làm thêm. Bản thân trươc khi đi làm ở môi trường mới, từng là đồng nghiệp với 1 chị gái bỏ hành chính 8tr/tháng để quyết tâm đi Nhật, làm 1 năm rưỡi gửi tiền về cho chồng mua đất khu Từ Liêm, Hà nội và đang xây nhà, nhìn sự phấn đấu của người ta mà có thèm không? giả sử có thời gian quay lại, có tuổi trẻ thì sao lại không đi 1 lần cho biết nhỉ, kết hợp kiếm tiền và du lịch. Về có vốn: tiền - tiếng - kỹ năng trong tay, tự khởi nghiệp, làm chủ còn hơn kiếp làm thuê không biết khi nào mới thành danh?

Tất nhiên, làm gì cũng phải có sự đánh đổi, chị để con 2 tuổi ở nhà để chồng chăm, xa chồng xa con nhớ nhung xao xuyến, làm việc cũng có vất hơn nhưng quan trọng là ý chí kiếm tiền phải cao, bền bỉ và cần sự chăm chỉ.

1 chút tâm sự sau khi đọc bài viết http://jvnet.vn/tin-tuc-su-kien/thu-nhap-thuc-te-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-co-cao
 
Bên trên