Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Re: Ðề: Re: Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Lý Tiểu Long thì càng thảm, những thứ trên phim là xạo hết. Sự thật về võ công của Lý Tiểu Long ai mà tìm hiểu qua thì sẽ biết :)
Cái này chưa chứng kiến thực tế thì mình ko tin, lý tiểu long giỏi hay ko cứ cho đánh thử mới biết được, chứ toàn tìm hiểu qua báo đài mà ko đụng thực tế sao biết được...Tây nó cũng là người thôi, đánh mà trúng chỗ hiểm thì cũng chết như thường...
 

downloadpro

Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

phim này khá hay :-B
mỗi tội tyson với ip man chỉ có vỏn vẹn 3 phút ngang cơ
anh tyson đấm thấm phết
 
Ðề: Re: Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Chỗ này mình thấy bác Bui An có hơi phiến diện, có thể thể trạng châu á ko thể so với người tây, mà 1 thằng quyền anh hạng nặng thì nó như con trâu rồi ko nói nhưng ko có nghĩa quyền anh nó là bất khả chiến bại, trong khi võ thuật thì chiêu thức lại nhiều, đá, đấm, móc, bẻ tay, khóa cổ, đại loại vậy, nếu chỉ đơn thuần dùng tay dùng sức mà đánh quyền anh với mấy thằng tây thì toi trong vài nốt nhạc, còn đánh mà vận dụng hết mấy đòn bẻ tay khóa cổ thì chưa biết, cứ cho mấy ông như mike vào lồng ufc gặp mấy cha ufc thiên về võ thuật thì mới đánh giá được...

bạn nói chính xác, vn mình cũng có mấy võ sỹ đấu UFC như Cung Lee . UFC là võ thực chiến chứ không đơn thuần là chỉ 1 môn boxing. mấy ông bên boxing trâu lắm nhưng thử qua UFC xem trâu cở nào!? rất khác biệt nên không thể so sánh một cách phiến diện như thế.
 

doremilangthang

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Bác BuiAn có vẻ xem thường võ thuật nhỉ! mình cũng k phải dân luyện võ nhưng mình cũng tìm hiểu qua tí cho biết thôi. Mình nói thật, khỏe như võ sĩ quyền anh là 1 lợi thế nhưng con người đều có yếu điểm mà dân võ nghệ hầu như đều biết. Với lại mấy anh quyền anh to xác thường là chậm hơn bác ạ... Bác nói Lý Tiểu Long... nói thật là Lý Tiểu Long là thực chiến nhiều đấy, tồn tại bên Mỹ được k phải dạng vừa đâu. Có lẽ bác hay đọc các bài viết xấu về Lý Tiểu Long nhiều nên bác phán vậy thôi. Mình k nói Lý Tiểu Long là giỏi nhất nhưng điểm mạnh của LTL thì nhiều người trên thế giới đều công nhận rồi. Ông ta rất giỏi về thực chiến và biết nhìn ra điểm mạnh điểm yếu của đối thủ... xin lỗi các bác lạc đề tí nha!
 
Thấy các bác cmt mà háo hức quá, chắc phải ra rạp xem gấp thôi. 2 phần trước đã xem và rất ấn tượng với hình tượng Diệp sư phụ qua diễn xuất của anh Đơn rồi <3
 

leoka

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Võ thuật là đạo, boxing hay UFC cũng là đạo. Mấy bác xem chúng nó đánh nhau máu me tùm lum xong vẫn bắt tay chúc mừng nhau (tất nhiên ko tính mấy anh cay cú gây sự). Cho nên so sánh võ tây võ đông là chưa ngộ được đạo :D THỰC CHIẾN: võ công anh cao mấy cũng ko bằng súng đạn, nhưng mà anh nào ngộ được ĐẠO thì có thể tránh được cảnh súng đạn :)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Bác BuiAn có vẻ xem thường võ thuật nhỉ! mình cũng k phải dân luyện võ nhưng mình cũng tìm hiểu qua tí cho biết thôi. Mình nói thật, khỏe như võ sĩ quyền anh là 1 lợi thế nhưng con người đều có yếu điểm mà dân võ nghệ hầu như đều biết. Với lại mấy anh quyền anh to xác thường là chậm hơn bác ạ... Bác nói Lý Tiểu Long... nói thật là Lý Tiểu Long là thực chiến nhiều đấy, tồn tại bên Mỹ được k phải dạng vừa đâu. Có lẽ bác hay đọc các bài viết xấu về Lý Tiểu Long nhiều nên bác phán vậy thôi. Mình k nói Lý Tiểu Long là giỏi nhất nhưng điểm mạnh của LTL thì nhiều người trên thế giới đều công nhận rồi. Ông ta rất giỏi về thực chiến và biết nhìn ra điểm mạnh điểm yếu của đối thủ... xin lỗi các bác lạc đề tí nha!

bạn nhầm, Lý Tiểu Long không hề tồn tại bên Mỹ, ảnh chỉ làm phim về đánh đấm mà có nhân vật là người Mỹ thôi.

Thực chiến của Lý Tiểu Long qua lời nhận xét của những võ sư Hongkong và Đại Lục đều rất bình thường. Chỉ có phim ảnh thần thánh hóa ảnh lên và tạo nên một ảo giác về một Lý Tiểu Long rất mạnh và bất khả chiến bại.
 

vietamita

Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Mình xem star war thấy sao sao ấy,mặc dù thích hành động viễn tưởng lắm.
 

gnoudman

Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

ngoài đời cũng như vậy, dù Tàu có PR võ thuật của nó đến thế nào thì đem một võ sư Tàu đánh với một thằng quyền Anh hạng nặng là toi trong vài nốt nhạc.

Quá chuẩn ... cũng không cần đến hạng nặng đâu ạ. Chỉ cần hạng trung mà đánh võ đài thì mấy anh võ sư Tàu cũng đi trong vài nốt...
 

caotuanvietdtvt

Active Member
cảm giác xem phim này của em là hơi hụt hẫng vì em quá mong chờ nó.Phim cũng đem lại nhiều cảm xúc buồn buồn, vui vui , lâng lâng. và nhất là ngứa tay chân hihi.cùng quan điểm với bác chủ: em cũng thích đoạn solo ở cái nơi hẹp hẹp >>>mà như trong phim thì nó diễn ra có vài nốt nhạc thôi thì phải , vì gấu xuống đến tầng trệt thì bác ấy cũng giải quyết xong.
 

hoadainhan70

Well-Known Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

ra rạp thôi ! không biết với nội dung như thế này thì tiếp đến sẽ có tiếp phần 4 đoá
 

SeCrEt_BoY

Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Phim thật sự hay, đáng đồng tiền bác gạo khi ra rạp xem. Thích nhất câu gần cuối phim của Diệp Vấn sau khi đánh bại Trương Chí Thiên: "Cuối cùng rồi cái quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh mình". Đi xem phim có 1 mình mà xem khúc tình cảm của Diệp Vấn và vợ làm cảm thấy buồn và tủi thân quá :(
 

viettoanhp

Well-Known Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Hải Phòng mới mở Lotte Cinema định ra xem mà đếch có chiếu Diệp Vấn 3 mới vãi chứ.
 

X_RED

Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Tưởng đây phải là Diệp Vấn 4 cơ :D
 

duongnhunam

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Phim thật sự hay, đáng đồng tiền bác gạo khi ra rạp xem. Thích nhất câu gần cuối phim của Diệp Vấn sau khi đánh bại Trương Chí Thiên: "Cuối cùng rồi cái quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh mình". Đi xem phim có 1 mình mà xem khúc tình cảm của Diệp Vấn và vợ làm cảm thấy buồn và tủi thân quá :(

Vâng. Em hôm nay cũng đi xem một mình. Bên trái và phải mình là hai cặp ôm nhau, ngả ngốn, và nói chuyện nữa chứ. Mình em ở giữa. GATO thì không thèm, nhưng thấy ý thức của họ kém quá.

Ý kiến của em là ý kiến của người lần đầu tiên đi ra rạp xem phim.:D:D:D:D:D
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Vâng. Em hôm nay cũng đi xem một mình. Bên trái và phải mình là hai cặp ôm nhau, ngả ngốn, và nói chuyện nữa chứ. Mình em ở giữa. GATO thì không thèm, nhưng thấy ý thức của họ kém quá.

Ý kiến của em là ý kiến của người lần đầu tiên đi ra rạp xem phim.:D:D:D:D:D

Xem buổi sáng đi bạn ạ, rẻ và quan trọng nhất là vắng :D .
 

Mac18

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Nếu cho 5 phút em sợ Diệp Vấn banh cơ hàm, chấn thương sọ não, gãy xương sườn mất [-O< Mike áp đảo hơn hẳn Diệp Vấn trong phim, cho làm boss cuối chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều. đoạn kết Tấn cùng Đan hợp sức đánh Mike :x
 

malefly

Active Member
Ðề: Diệp Vấn 3 - Võ. Đạo. Đời

Bác BuiAn có vẻ xem thường võ thuật nhỉ! mình cũng k phải dân luyện võ nhưng mình cũng tìm hiểu qua tí cho biết thôi. Mình nói thật, khỏe như võ sĩ quyền anh là 1 lợi thế nhưng con người đều có yếu điểm mà dân võ nghệ hầu như đều biết. Với lại mấy anh quyền anh to xác thường là chậm hơn bác ạ... Bác nói Lý Tiểu Long... nói thật là Lý Tiểu Long là thực chiến nhiều đấy, tồn tại bên Mỹ được k phải dạng vừa đâu. Có lẽ bác hay đọc các bài viết xấu về Lý Tiểu Long nhiều nên bác phán vậy thôi. Mình k nói Lý Tiểu Long là giỏi nhất nhưng điểm mạnh của LTL thì nhiều người trên thế giới đều công nhận rồi. Ông ta rất giỏi về thực chiến và biết nhìn ra điểm mạnh điểm yếu của đối thủ... xin lỗi các bác lạc đề tí nha!


Thế giới chưa một ai không thừa nhận tài nghệ võ thuật của Lý Tiểu Long, chưa một ai dám tuyên bố là đánh bại Lý Tiểu Long, chỉ duy nhất ở Việt Nam có một người tự tin có thể cho Lý Tiểu Long đo ván.

Võ sư Lý Huỳnh tự tin hạ gục được Lý Tiểu Long

Nếu Lý Tiểu Long có bước chân nhún nhảy theo đấu pháp quyền Anh, bộ tay Vịnh Xuân và đòn cước karate, thì ngược lại võ sư Lý Huỳnh có đòn tay quyền Anh, đòn đá taekwondo, chỏ gối của võ tự do và bộ pháp di chuyển theo Thiếu Lâm nam phái.

Hồi đầu thập niên 70, rộ lên tin võ sư Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long. Có không ít lời thêu dệt chuyện này và cho đến giờ, vẫn còn không ít người nghi hoặc. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít năm, ông Lý Huỳnh đã lên tiếng về chuyện này.

Ông khẳng định chuyện thách đấu Lý Tiểu Long là có. Đó là vào những năm 1970, Lý Huỳnh lúc đó tròn 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức, lại là một võ sĩ chuyên nghiệp, đi thi đấu nhiều nơi, thượng đài nhiều lần.

Lúc đó, ông đang đóng phim do võ sư Hồng Kông Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn – người đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh. Ông Hàn đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật. Theo võ sư Lý Huỳnh, ông Hàn Anh Kiệt yêu cầu mình biểu diễn thế đá Liên hoàn bát cước, trong phim đá một cước hạ đo ván 8 người.


"Tôi thực hiện được lời ông Kiệt thì ông Kiệt mới đến bắt tay tôi, vỗ vai và khen nói "Lý Huỳnh đá rất đẹp, rất hay", lại biết tôi đã từng thượng đài nhiều lần nên ông ta hỏi tôi có dám đấu với Lý Tiểu Long không? Lúc đó tôi nghĩ, mình là một võ sĩ chuyên nghiệp, lên võ đài nhiều lần, từng bách chiến bách thắng, cộng với tự ái dân tộc nổi lên, tôi trả lời không chút do dự, sẵn sàng thách đấu với Lý Tiểu Long", võ sư Lý Huỳnh cho biết.


Thời gian này có báo chí Sài Gòn nghe thông tin nói trên nên cũng đã đăng tải, cả Hồng Kông cũng đăng tin đó, nhưng bất ngờ Lý Tiểu Long đột ngột qua đời năm 1972, lời thách đấu không thực hiện được. Đó là điều đáng tiếc đối với võ sư Lý Huỳnh.

Nhưng nếu phải thượng đài khi đó thì võ sư Lý Huỳnh tự tin sẽ đánh bại được Lý Tiểu Long. Võ sư Lý Huỳnh cho biết vào năm 17 tuổi, ông đã chính thức bước lên võ đài (1958), từng đấu với nhiều võ sĩ vô địch hạng lông, trong đó có trận đấm knock-out đối thủ Lyauté Francoise, võ sĩ da đen vô địch quân đội Pháp nặng hơn 10 kg (lúc đó Lý Huỳnh 60kg, đối phương 70 kg).


Sau đó, ông lần lượt đánh bại các đối thủ sừng sỏ như Mạch Trung Phương (1964) từng vô địch miền Trung, thắng Anh Thạch cựu vô địch miền Bắc (vô Nam 1954), thủ hòa với võ sĩ Văn Đại đương kim vô địch quyền Anh miền Nam (1960)...


Ông còn cho biết đã học 3 võ sư thuộc hàng tên tuổi, học 3 năm với võ sư Hai Yến – võ cổ truyền Việt Nam, học võ sư Huỳnh Tiền – đương kim vô địch võ tự do và boxing. Sau đó, ông thọ giáo võ sư Huỳnh Đạt Vân người Trung Quốc học các môn côn, kiếm, binh khí, quyền… của môn phái Thiếu Lâm Tự.


Võ sư Lý Huỳnh khẳng định ông là con nhà võ đã qua thử lửa đến độ không còn biết sợ trước bất cứ đối thủ nào. Khi còn trẻ, ông có thể đấu liên tục 15 hiệp, mỗi ngày đều tập dượt bao cát, chạy bộ và tập đối luyện.

"Nếu Lý Tiểu Long có bước chân nhún nhảy theo đấu pháp quyền Anh, bộ tay Vịnh Xuân và đòn cước karate, thì ngược lại tôi có đòn tay quyền Anh, đòn đá taekwondo, chỏ gối của võ tự do và bộ pháp di chuyển theo Thiếu Lâm nam phái".


Ông kết luận: "Điểm yếu của Lý Tiểu Long là có gương mặt hẹp, quai hàm yếu. Đây là điều tối kỵ khi gặp các tay đấm bốc, vì chỉ với một cú móc có thể bị gãy quai hàm và dễ knock-out (hạ đo ván).

Với mặt mạnh và yếu của mỗi bên, nếu thật sự so tài thì bên tám lạng, người nửa cân, chưa biết ai thắng ai.


Lôi Phong (tổng hợp)
 
Bên trên