‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: ‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’

Em có vượt mấy lần nhưng chỉ khi không có 1 bóng ma nào thôi, chứ nếu thấy có xe thì em stop liền ;)

Và điều đó đơn giản có nghĩa là "vượt đèn đỏ". Không có một bóng ma nào đi nữa thì lúc đó vẫn không phải đường của bạn. Dừng đèn đỏ là sự tôn trọng quyền lợi của người khác, tôn trọng sự công bằng. Vượt đèn đỏ là lấy đi quyền lợi của người khác, đó là không công bằng! Đôi khi đó là một điều rất nhỏ, nhưng cuộc sống không thể nhân văn nếu thiếu nó.
 
Ðề: ‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’

Lẹch 1 chút nhưng hôm rồi em bị phạt 300k vì rẽ trái không bật sinhan.
 

lubing

Member
Ðề: ‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’

Và điều đó đơn giản có nghĩa là "vượt đèn đỏ". Không có một bóng ma nào đi nữa thì lúc đó vẫn không phải đường của bạn. Dừng đèn đỏ là sự tôn trọng quyền lợi của người khác, tôn trọng sự công bằng. Vượt đèn đỏ là lấy đi quyền lợi của người khác, đó là không công bằng! Đôi khi đó là một điều rất nhỏ, nhưng cuộc sống không thể nhân văn nếu thiếu nó.

Vậy em sẽ rút kn , thank bác đã nhắc nhở. Tại có lúc 12h đêm mới về nên em cũng hơi sợ :D
 

biento

New Member
Ðề: ‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’

Vượt đèn đỏ thì đã đành, mình đi đường hay gặp mấy quả dừng đèn đỏ nhưng còn khoảng 5s là đã bấm còi inh ỏi đòi đi rồi,



mấy lần về thủ đô e có để ý đúng là đèn đỏ còn 3-4s mà các bố ấy phi ầm ầm, lý do là họ chỉ để ý đèn của làn cắt ngang ngã tư, và đèn của người đi bộ thôi,thấy đỏ là họ phóng, mặc dù còn 3-4s nữa đèn mới xanh.
 
Bên trên