So sánh hay nhỉ, mọi chuẩn mực chỉ có tính tương đối. Nếu chưa có tác phong như bọn tư bản thì đương nhiên bị đối xử như con vật, cầy cuốc 24/7 à. Đáng buồn là có bộ phận bị bọn tư bản nhồi sọ, cho rằng việc coi rẻ đồng bào là chuyện đương nhiên, coi chuyện bóc lột người khác chỉ vì họ xuất thân vất vả nên không có điền kiện ăn học là chuyện đương nhiên. Thậm chí cố học nói tiếng của chủ lao động, ăn mặc, cư xử như thể mình là người nhật, người hàn để mong được họ coi cùng đẳng cấp.
Tác phong chuyên nghiệp chỉ là nghệ thuật lừa phỉnh ở level cao hơn mà thôi bồ tèo à. Mồm thì hô hào bảo vệ môi trường nhưng lại đổ rác thải độc hại về các nước nghèo, mang nhà máy sản xuất công nghiệp độc hại về các nước nghèo hơn, chỉ duy trì dịch vụ ở trong nước. Còn nhớ có mấy thằng học cùng lớp được nhật đào tạo, cứ mở mồm ra là chê người việt thế này người việt thế nọ, sau một thời gian đi làm thì lại bảo nhật chỉ bóc lột tuổi thanh xuân, đến là hài hước. Câu chuyện của bạn không khác gì gái đú nhà quê lên thành thị, cho rằng nếu ăn mặc giống thành phố, nói từ lóng giống thành phố thì sẽ thành công dân văn minh vậy. Văn minh hay không nó ở cách cư xử giữa người với người chứ không phải ba cái trò xỏ lá dẫm lên người khác để vơ vét tiền. Hàng trung quốc rẻ bao gồm cả khuyến mãi độc hại, tuổi thọ ngắn, sao phải sợ không cạnh tranh được