Đối thoại HD phile!

Wanderman

Member
Đối thoại HD Phile

p088.gif


Mời các khán thính giả hdvietnam.com theo dõi buổi tọa đàm “Đối thoại Hát Đê Phi Lê”. Xin chú thích ngay “Hát Đê” ở đây chính là HD của chúng ta chứ không phải là những câu cãi nhau ỏm tỏi trong các quán karaoke tay vịn nào đó mà các quý ông của chúng ta chẳng ông nào chịu hát khi mà chân tay đều bận bịu cả.

Nhân vật tham gia buổi đối thoại của chúng ta hôm nay gồm: Một doanh nhân nữ đang sắp chuẩn bị thành đạt; một nữ sinh viên năm thứ nhất; một nam nhà thơ trung niên mới phát hành một tập thơ được hiệp hội bán xôi sáng Việt Nam đăng cai tổng phát hành và cuối cùng là một nam thanh niên làm nghề tự do mới thất nghiệp.

Còn tôi, thành viên Wanderman của diễn đàn hdvietnam.com xin được tự nguyện làm phóng viên kiêm Em Si (MC) dẫn dắt buổi đối thoại này.

Vâng, xin chân thành cám ơn!

- Câu xin đầu tiên xin cho tôi được hỏi chị, nữ doanh nhân sắp chuẩn bị thành đạt. Tại sao chị lại ghi thông tin gửi cho chương trình là Nữ doanh nhân sắp chuẩn bị thành đạt?

- Vâng, cám ơn anh. Tôi không cho rằng mình đã là một doanh nhân thành đạt vì vậy tôi viết vào phiếu đăng ký là sắp chuẩn bị thành đạt, đơn giản như đan rổ vậy.

- Ồ, chị rất vui tính và hài hước, xin hỏi thêm là lĩnh vực kinh doanh của chị là lĩnh vực gì?

- À, thực ra là tôi buôn bán công nghệ phẩm.

- ?

- Cụ thể là thực phẩm.

- ?

- Chính xác hơn thì tôi đang bán ...nước mắm.

- Vậy chị có thể bật mí cho chúng tôi là nước mắm thì có liên quan gì đến HD không, thưa chị?

- Có chứ, nước mắm và HD có liên quan mật thiết đến nhau và tôi là một HD phi lê.

- Oh, my god! Vâng cám ơn chị, chút xíu nữa xin chị giải thích sự tương quan đó cho khán giả HDVN của chúng tôi nhé!

- Rất sẵn lòng.

- Vâng, chào bạn! Bạn có thể cho khán giả HDVN biết là bạ đang là sinh viên trường nào không?

- Hí hí, em đang là sinh viên năm nhất trường “Kinh Kông” anh ạ!

- !!!???

- À, đấy là trường quản lý kinh doanh công nghệ, bọn em gọi tắt là Kinh Kông cho ngắn gọn dễ nhớ.

- À, ra vậy. Các bạn thật là sáng tạo!

- Còn bạn? Bạn có thể nói đôi chút về bản thân không?

- Em là công nhân phu hồ mới bị thằng cai đầu dài nó đuổi việc.

- Lý do?

- Em hay vào internet chùa nhà lão ý để đao phin từ HDVN

- Ồ, ngày xưa Maxim Gorky có nói “Ăn cắp sách không phải là ăn cắp!”, theo tôi thì vào mạng để download phim, nhạc về xem và nghe ở VN hiện tại cũng gần giống thế! Dù sao thì cũng chia buồn cùng bạn.

- Vầng, cảm ơn anh.

- Còn nhà thơ, anh có thể bình luận gì về cuộc đối thoại này, cụ thể là “đối thoại hát đê phi lê” với khán giả HDVN?

- Trăm năm còn lại những gì? Đó là khu vực nhu mì của em!

- Ồ, câu thơ thật là triết! Anh có thể giải thích gì không?

- Xin lỗi, thơ thì miễn giải thích. Anh hỏi dốt bỏ mẹ.

- Hị hị..., theo anh thì thơ và HD có liên quan gì không ạ?

- Lại hỏi dốt, thơ với HD thì chả liên quan gì cả, nhưng chả ai cấm nhà thơ thích xem phim HD 18+, cũng như chả ai cấm HD phi lê làm thơ dâm.

- Ồ, vâng, cám ơn anh. Hôm nay nội dung buổi tọa đàm chúng ta sẽ bàn về HD phile là gì và làm thế nào để trở thành một HD phile. Tất nhiên chúng ta có thể mở rộng thêm các khái niệm khác nếu cần. Vâng mời bạn.

- Em muốn trở thành một HD phi lê.

- Theo bạn thì để trở thành một HD phile thì cần những điều kiện gì?

- Tiền và thật nhiều tiền.

- Ồ, một quan niệm khá thú vị!

- Và em mãi mãi không thể trở thành HD phi lê!

- Sao vậy?

- Vì với mức tiền công của một công nhân phu hồ, thì khó mà có thể sắm được một bộ dàn hay home theather vài trăm ngàn đô được?

- Vậy để trở thành một HD phi lê, bạn phải sở hữu khối tài sản âm thanh hình ảnh lên đến vài trăm ngàn đô?

- Đúng vậy!

- Không đúng, cả đời bán nước mắm của tôi cũng chả có đủ tiền để sắm bộ dàn vài trăm ngàn đô. Nhưng tôi khẳng định tôi là một HD phi lê!

- Ồ, theo nữ doanh nhân thì HD phile là gì?

- Chúng ta phải định nghĩa lại từ “HD phi lê” là gì cái đã.

- Vâng mời chị.

- HD thì chắc mọi người đều biết rồi, vậy còn phi lê là gì? Theo tôi thì phi lê là một hậu tố hay dùng trong công nghệ thực phẩm. Ví dụ như thịt bò phi lê, thịt cá sấu phi lê vân vân và vân vân. Mà thịt bò phi lê là gì? Nó chính là phần ngon nhất của con bò, nó mang nhiều hương vị thịt bò nhất, nó mộc mạc như là... chính nó vậy!

- Ý chị là thịt bò phi lê mộc mạc như ...bò?

- Vâng gần đúng như thế, ăn thịt bò phi lê chắc chắn là khác các loại thịt khác trong con bò và đương nhiên rất khác thịt cá sấu phi lê.

- Và sự tương quan giữa các loại thịt phile và HD phile, Music phile hay Audio phile?

- Tương tự như vậy, khi gắn hậu tố phi lê vào có nghĩa là nó thể hiện sự mộc mạc, tinh túy nhất của từ đứng trước nó. Ví dụ: HD phi lê: là sự tái tạo những hình ảnh mộc mạc và tinh túy nhất hình ảnh của thiên nhiên thực tế; Audio phi lê là sự lột tả trung thực những âm thanh của cuộc sống một cách chân thực nhất có thể.

- Ồ, vậy như lúc nãy có trao đổi với chị, chị có thể bật mí sự tương quan giữa nước mắm và HD cho khán thính giả hdvietnam.com được không?

- Như tôi đã nói, nước mắm cũng tương tự như HD hay Music hoặc Audio, nó cũng có phi lê. Tức là cũng có nước mắm phi lê!

- Ôi, thật là kỳ diệu!

- Tầm bậy chứ kỳ diệu gì

- Nhà thơ có bổ sung gì không?

- Phile, philia, philic hay philo có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là hậu tố chỉ sự đam mê, nó giống như từ “yêu” của tiếng việt hay từ “ái” của tiếng Tàu. Ví dụ như từ “Philosophy” trong tiếng Anh hay từ “Philoshophie” trong tiếng Pháp là chỉ sự yêu mến hay say mê sự hiểu biết, triết lý mà ngày nay người ta gọi là “Triết học” vậy. Nó chả có liên quan gì đến thịt bò phi lê hay nước mắm phi lê của nhà chị.

- Còn em, em có ý kiến gì không?

- Dạ, em sinh viên nên không ước mơ trở thành HD phile sở hữu cả bộ dàn vài trăm ngàn như anh phu hồ, cũng chả có đủ hiểu biết để diễn giải như nhà thơ và cũng chưa đủ kinh nghiệm sống để có thể phân biệt được đâu là nước mắm thường với nước mắm phi lê. Em chỉ có tình yêu thôi anh ạ!

- Nghĩa là tình yêu phi lê?

- Dạ không, trong tình yêu thì không có cái nào là tình yêu thường hay tình yêu phile, mà chỉ có hai từ tình yêu nói lên tất cả, bản thân nó là thuần khiết, mộc mạc và bất vụ lợi.

- Vậy em nghĩ sao khi có người nói “Tình yêu là do bọn đểu nghĩ ra, để fukc không mất tiền!”

- Em có nghe nói câu đó đâu đó ở trên mạng, nhưng em cho rằng người nói câu đó là một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ bọn em. Đàn ông có thể không yêu nhưng vẫn có thể làm chuyện đó, nhưng phụ nữ thì không anh ạ! Họ chỉ có thể làm được chuyện đó khi đã yêu, hay nói chính xác hơn fukc chỉ là hậu tố của tình yêu!

- Ồ cám ơn bạn! Chúng ta sẽ quay trở lại đề tài này sau, bây giờ là nhiều phút dành cho quảng cáo!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

napoleon123

New Member
Ðề: Re: Đối thoại HD phile!

hay !!! :))
bài viết vừa mang tính đam mê và pha cả hài hước
 

tru0ngs0n

Member
Ðề: Đối thoại HD phile!

Vãi quá ,bác chủ!
Vừa đọc vừa cười,, lại thêm cái khoản lắm "sẹo" nữa chứ !!!!
 

kengha

Member
Ðề: Đối thoại HD phile!

vậy là bác chủ sẽ cho ra nhiều tập đây!!! vui hiiii
 

vucovu

New Member
Ðề: Đối thoại HD phile!

"Em có nghe nói câu đó đâu đó ở trên mạng, nhưng em cho rằng người nói câu đó là một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ bọn em. Đàn ông có thể không yêu nhưng vẫn có thể làm chuyện đó, nhưng phụ nữ thì không anh ạ! Họ chỉ có thể làm được chuyện đó khi đã yêu, hay nói chính xác hơn fukc chỉ là hậu tố của tình yêu!"
Em thì lại nghe thế này: Con người có thể cho (làm) mà không yêu, chứ không thể yêu mà không cho. Nên phụ nữ có yêu hay không vẫn có thể làm đều đều...
 

htdong

New Member
Ðề: Đối thoại HD phile!

LIKE - Tình yêu là do bọn đểu nghĩ ra, để fukc không mất tiền!
 

Wanderman

Member
Re: Ðề: Đối thoại HD phile!

"Em có nghe nói câu đó đâu đó ở trên mạng, nhưng em cho rằng người nói câu đó là một người đàn ông, chứ không phải phụ nữ bọn em. Đàn ông có thể không yêu nhưng vẫn có thể làm chuyện đó, nhưng phụ nữ thì không anh ạ! Họ chỉ có thể làm được chuyện đó khi đã yêu, hay nói chính xác hơn fukc chỉ là hậu tố của tình yêu!"
Em thì lại nghe thế này: Con người có thể cho (làm) mà không yêu, chứ không thể yêu mà không cho. Nên phụ nữ có yêu hay không vẫn có thể làm đều đều...
Bác thử hỏi bạn gái nào xem! :D
 
Bên trên