Don't Breathe - Kẻ cắp gặp ông già

torune

Film critic
Kẻ cắp gặp ông già là lời tóm tắt ngắn gọn nhất cho phim kinh dị Don't Breathe. Còn để biết ông già trông ra sao, kẻ cắp như thế nào, hay bên nào bị áp đảo... rồi đến đầy rẫy khám phá, nút thắt, nút mở... thì mời bạn đọc ra rạp... để nín thở từng phút từng giây cùng các nhân vật chính.

db.jpg

Xem Don't Breathe, khán giả mới cảm nhận được nỗi kinh dị không đến từ những con ma hay quái vật. Phim thành công ở chỗ làm ra được thần thái của con 'quái vật' nhưng lại không xảo dụng CGI. Mà hay lắm nhé, hình ảnh quái vật được xây dựng từ từ, càng về sau thì cấp độ đáng sợ lại tăng dần lên, cho tới đỉnh điểm là khi con mồi lọt vào bóng tối hay lãnh địa mà con quái làm chủ cuộc chơi. Tới đây mình cứ tưởng đã đến cao trào rồi và những gì xảy ra tiếp theo chỉ là những màn rượt đuổi. Nhưng không, câu chuyện còn đi xa hơn nữa, bước hẳn sang phạm trù tâm thần.

Không đùa chứ 'quái vật' của Don't Breathe mà thả vô The Conjuring 2 hay Lights Out (mình chọn những phim này là vì cả hai được phát hành gần đây nhất) thì cân luôn hai con ma trong phim này luôn. Và một lần nữa nhắc lại, sự khiếp sợ của Don't Breathe không cần vay mượn yếu tố siêu nhiên nào cả, vậy mà làm khán giả sợ sệt, hồi hộp, nín thở rồi giật bắn mình... Thế mới hay. Và, mình không ngần ngại khi đánh giá Don't Breathe là phim kinh dị/giật gân chất nhất từ đầu năm đến giờ.

Góp phần xây dựng cái chất của Don't Breathe nhờ vào nhân vật. Các bạn teen thì không ấn tượng mấy nhưng ông già chính là linh hồn của cả phim. Trớ trêu là các nhân vật teen nói nhiều nhưng chẳng có gì nổi bật; trong khi ông già nói ít (cực kỳ ít luôn) nhưng mỗi động thái lại khiến các teen lẫn khán giả nín thở từng phen. Thoại của ông già gãy khúc, không thành câu, nhưng thông tin cực kỳ cô đọng đồng thời là chìa khóa để khán giả đoán ra tình tiết sắp tới, mà đảm bảo, phần đông khán giả sẽ không đoán hết được ý đồ của nhân vật (có chút tâm thần này) ở phút... tám mươi chín. Vậy đó, 30 chưa phải là Tết, trộm bị bắt xong vẫn chưa hết chuyện. Ta nói, sao mà phim nó hay đến thế, cứ như bòn rút hết trí lực của khán giả xem phim vậy.

o2sbbEoKa.jpg

Bàn về hình ảnh, Don't Breathe làm khá ở tiêu chí 'quay cảnh tối nhưng cho khán giả xem được chi tiết cần xem'. Chứ dễ nhìn thì vẫn chưa. Mà cũng không trách được bởi phim thriller này (cũng như 'The Conjuring 2' hay 'Lights Out') chủ yếu dựa vào bóng tối để hù khán giả mà. Hiện, phim thriller duy nhất trong năm nay mà mình đánh giá cao ở khoản ánh sáng là Cloverfield Lane. Quay lại với Don't Breathe, bàn về âm thanh, tiêu chí này cũng dừng ở mức độ khá, tức những gì phim này làm được thì bao thriller khác cũng làm được. Tiếc là trường đoạn mò mẫm trong bóng tối sử dụng âm thanh surround thì sẽ ép phê hơn nữa. Nhưng, cốt truyện và cách xây dựng nhân vật (qua con mắt của bên thứ ba) đã cân hết hai yếu tố hình ảnh lẫn âm thanh của phim này.

Nếu bạn là một tín đồ của thể loại kinh dị/giật gân, đừng chần chờ ra rạp xem Don't Breathe. Nhưng, xác định là không có yếu tố ma cỏ nhé; bởi 'quái vật' trong Don't Breathe còn ghê hơn cả tụi ma trong những phim gần đây. Với phim ma, thì khán giả còn hoài nghi chứ với 'Don't Breathe' thì tình tiết hoàn toàn có thể xảy ra ở ngoài đời thật.

torune@hdvietnam

p/s: Mình cảm thấy rất tiếc khi một phim cực kỳ chất lượng như vầy mà lại bị quảng bá èo uột và phát hành giữa lúc xô bồ này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haipqhn

Active Member
p/s: Mình cảm thấy rất tiếc khi một phim cực kỳ chất lượng như vầy mà lại bị quảng bá èo uột và phát hành giữa lúc xô bồ này.
Hiện tại chỉ có mỗi Galaxy ưu tiên nhiều suất chiếu và phòng chiếu lớn cho phim này, các rạp khác ngoài CGV còn đang bận ưu tiên cho Tấm Cám mất rồi :)) còn CGV cũng đang tập trung chiếu Sát thủ thợ máy và ưu tiên ở những phòng to.
Hôm qua mình đi xem phim này ở Galaxy Long Biên, vào đặt trước giờ chiếu nửa tiếng mà vẫn chưa ai đặt mua, vào muộn gần 10 phút so với giờ vào cửa mà phòng vẫn chưa ai vào xem, cuối cùng lại được xem 1 mình 1 rạp :)) lần đầu tiên đi xem phim tối mà lại được bao rạp :"> xong có em nhân viên còn ngồi xem cùng mình luôn :3
 

tuanbim

Member
mấy phim kiểu này chiếu ở VN lúc nào mình cũng ngại đi vì sợ cắt, cho hỏi bản VN có đầy đủ không?
 

Shadowsong

Member
Chỉ thắc mắc khúc cuối tại sao ông già lại không vào tù mà tiếp tục được tivi khen ngợi. Trong khi cảnh sát chắc chắn sẽ phải lục soát toàn bộ tòa nhà (bao gồm căn hầm) và phát hiện ra xác cô gái nhà giàu với đứa con được "thụ tinh nhân tạo" của ổng chết ở đó.

Với lại theo tui nghĩ thì có cắt ở khúc đánh nhau với Alex trong bếp. Phim chỉ chiếu tới lúc ông già cho thằng Alex 3 cú đấm rồi cắt cảnh. Nhưng sau đó khi Alex tỉnh lại thì mình lại thấy body của thằng Money nằm kế bên với cái kéo cắt cỏ cắm trên lưng. Ông già đó không thể chủ quan đấm 3 cái rồi bảo đảm rằng Alex đã chết được, chắc là sau khi đấm 3 cái, ổng vơ cái kéo cắt cỏ để đâm nhưng Alex nhanh trí chui xuống xác Money để trốn và giả chết (cái xác trước đó ngã xuống từ trong cái tủ)
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Chỉ thắc mắc khúc cuối tại sao ông già lại không vào tù mà tiếp tục được tivi khen ngợi. Trong khi cảnh sát chắc chắn sẽ phải lục soát toàn bộ tòa nhà (bao gồm căn hầm) và phát hiện ra xác cô gái nhà giàu với đứa con được "thụ tinh nhân tạo" của ổng chết ở đó.

Với lại theo tui nghĩ thì có cắt ở khúc đánh nhau với Alex trong bếp. Phim chỉ chiếu tới lúc ông già cho thằng Alex 3 cú đấm rồi cắt cảnh. Nhưng sau đó khi Alex tỉnh lại thì mình lại thấy body của thằng Money nằm kế bên với cái kéo cắt cỏ cắm trên lưng. Ông già đó không thể chủ quan đấm 3 cái rồi bảo đảm rằng Alex đã chết được, chắc là sau khi đấm 3 cái, ổng vơ cái kéo cắt cỏ để đâm nhưng Alex nhanh trí chui xuống xác Money để trốn và giả chết (cái xác trước đó ngã xuống từ trong cái tủ)

Em cũng có cùng thắc mắc như bác, coi xong tự hỏi tại sao bác í lại sơ xuất đến nỗi ko giết Alex.
Cảm giác sau khi xem xong là chưa đã, chưa lột tả đủ sự "bá đạo" của bác mù trong môi trường không ánh sáng như vậy.
Về ý tưởng thì theo cá nhân cho rằng rất tốt, nhưng sự thể hiện thực sự chưa được tròn.
 

torune

Film critic
Chỉ thắc mắc khúc cuối tại sao ông già lại không vào tù mà tiếp tục được tivi khen ngợi. Trong khi cảnh sát chắc chắn sẽ phải lục soát toàn bộ tòa nhà (bao gồm căn hầm) và phát hiện ra xác cô gái nhà giàu với đứa con được "thụ tinh nhân tạo" của ổng chết ở đó.

Với lại theo tui nghĩ thì có cắt ở khúc đánh nhau với Alex trong bếp. Phim chỉ chiếu tới lúc ông già cho thằng Alex 3 cú đấm rồi cắt cảnh. Nhưng sau đó khi Alex tỉnh lại thì mình lại thấy body của thằng Money nằm kế bên với cái kéo cắt cỏ cắm trên lưng. Ông già đó không thể chủ quan đấm 3 cái rồi bảo đảm rằng Alex đã chết được, chắc là sau khi đấm 3 cái, ổng vơ cái kéo cắt cỏ để đâm nhưng Alex nhanh trí chui xuống xác Money để trốn và giả chết (cái xác trước đó ngã xuống từ trong cái tủ)

1. Không giết Alex: có thể ông già lúc này cũng hoản loạn không kém tụi nhỏ (cốt nhục của ổng bị sát hại) nên đấm bừa + đinh ninh là mấy đứa teen ko sống nổi với cú đẩm của ổng. Thêm nữa, còn một mục đích cao cả hơn là đi thụ thai để nhanh chóng có được đứa con mới.

2. Ông già này kỹ tính lắm nên đã phi tang xác cô gái nhà giàu rồi, để đưa con bé ăn trộm (Rocky) vào thế chỗ.

3. Cảnh sát Mẽo cũng ko lục soát hết ngôi nhà được, 911 tới hiện trường là cấp cứu ngay mà. Với lại, bằng chứng đều thiên về phía ông già cả: nhà của ổng, trộm đột nhập vô nhà của ổng, ổng bị mù, tiền bồi thường bị mất cắp, ông già là cựu lính Mỹ, một mình ổng chống chọi 2 (thực chất là 3) thiếu niên ăn cướp... Vậy thì người ta tin vào lời khai (từ một phía) của ông già hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shadowsong

Member
1. Không giết Alex: có thể ông già lúc này cũng hoản loạn không kém tụi nhỏ (cốt nhục của ổng bị sát hại) nên đấm bừa + đinh ninh là mấy đứa teen ko sống nổi với cú đẩm của ổng. Thêm nữa, còn một mục đích cao cả hơn là đi thụ thai để nhanh chóng có được đứa con mới.

2. Ông già này kỹ tính lắm nên đã phi tang xác cô gái nhà giàu rồi, để đưa con bé ăn trộm (Rocky) vào thế chỗ.

3. Cảnh sát Mẽo cũng ko lục soát hết ngôi nhà được, 911 tới hiện trường là cấp cứu ngay mà. Với lại, bằng chứng đều thiên về phía ông già cả: nhà của ổng, trộm đột nhập vô nhà của ổng, ổng bị mù, tiền bồi thường bị mất cắp, ông già là cựu lính Mỹ, một mình ổng chống chọi 2 (thực chất là 3) thiếu niên ăn cướp... Vậy thì người ta tin vào lời khai (từ một phía) của ông già hơn.

Có không bác? Sao nhớ lúc đầu con bé nhà giàu chết ngoài cửa hầm, còn lúc nói chuyện với rocky thì hình như ổng kéo vô trong cái phòng chỗ đang cột Rocky chứ chưa phi tang mà? Bằng chứng nghiêng về ông già, nhưng nhìn thấy con bé nhà giàu có thai từng tông chết con ổng là cảnh sát suy ra ngay thôi. Để khi nào có bảng HD xem lại lúc nói chuyện Rocky ổng có kéo con bé nhà giàu vào để đó không
 

jiancheng

New Member
Có không bác? Sao nhớ lúc đầu con bé nhà giàu chết ngoài cửa hầm, còn lúc nói chuyện với rocky thì hình như ổng kéo vô trong cái phòng chỗ đang cột Rocky chứ chưa phi tang mà? Bằng chứng nghiêng về ông già, nhưng nhìn thấy con bé nhà giàu có thai từng tông chết con ổng là cảnh sát suy ra ngay thôi. Để khi nào có bảng HD xem lại lúc nói chuyện Rocky ổng có kéo con bé nhà giàu vào để đó không

hình như có khúc ổng lấp lại nền nhà, mình nghĩ cái xác ngay dưới nền nhà đó nên cảnh sát ko tìm, vì họ đến để bắt trộm chứ ko phải đến điều tra ông già
 

ngodungkiet

Active Member
hình như có khúc ổng lấp lại nền nhà, mình nghĩ cái xác ngay dưới nền nhà đó nên cảnh sát ko tìm, vì họ đến để bắt trộm chứ ko phải đến điều tra ông gia

Đung ùi, khúc bắt đuợc Rocky xong truớc khi định thụ tinh nhân tạo thì ổng giấu xác con bé kia xuống sàn gạch rồi. Có điều hơi vô lý là nếu cs khám hiện truờng thì cuzng phải thu dc vết máu của Rocky chứ nhỉ.
 

auductai

Member
Chỉ thắc mắc khúc cuối tại sao ông già lại không vào tù mà tiếp tục được tivi khen ngợi. Trong khi cảnh sát chắc chắn sẽ phải lục soát toàn bộ tòa nhà (bao gồm căn hầm) và phát hiện ra xác cô gái nhà giàu với đứa con được "thụ tinh nhân tạo" của ổng chết ở đó.

Với lại theo tui nghĩ thì có cắt ở khúc đánh nhau với Alex trong bếp. Phim chỉ chiếu tới lúc ông già cho thằng Alex 3 cú đấm rồi cắt cảnh. Nhưng sau đó khi Alex tỉnh lại thì mình lại thấy body của thằng Money nằm kế bên với cái kéo cắt cỏ cắm trên lưng. Ông già đó không thể chủ quan đấm 3 cái rồi bảo đảm rằng Alex đã chết được, chắc là sau khi đấm 3 cái, ổng vơ cái kéo cắt cỏ để đâm nhưng Alex nhanh trí chui xuống xác Money để trốn và giả chết (cái xác trước đó ngã xuống từ trong cái tủ)
À, vì bản rạp đã cắt mất phần quan trọng. Cái xác cô gái đã bị bỏ vô cái hầm chứa dầu hoả hay gì ấy, rồi sau đó được che bởi gạch. Nên nếu chó nghiệp vụ có vô cũng không đánh hơi được.
 

auductai

Member
Đung ùi, khúc bắt đuợc Rocky xong truớc khi định thụ tinh nhân tạo thì ổng giấu xác con bé kia xuống sàn gạch rồi. Có điều hơi vô lý là nếu cs khám hiện truờng thì cuzng phải thu dc vết máu của Rocky chứ nhỉ.
Thì ổng nói thêm là còn một đồng bọn khác nữa
 

Arceusium

Well-Known Member
Phim này hay ở kết thúc gây tranh cãi vì nhiều người muốn Rocky phải trả giá chứ không muốn thoát rồi sống yên ổn với số tiền lớn một triệu đô.

Trước tiên phải nói đến ông già, cựu chiến binh, mù ,mất con,sống một mình ,có nhà to chứ không vô gia cư, ổng có nói không cần tiền mà chỉ muốn có con khác. Thông cảm?

Nếu xét về phương diện pháp luật thì phim có hai vụ án khác nhau hoàn toàn vô tình ảnh hưởng nhau. Một vụ thì ông già là thủ phạm còn vụ kia là nạn nhân.

Vụ thứ nhất nếu bại lộ bị điều tra thì ông già chịu tội bắt cóc, tra tấn bắt nạn nhân khiến mang thai (có hiếp hay không không quan trọng ), và giết nạn nhân (ngộ sát hay không không quan trọng nữa) . Ông già biết rõ việc này nên mới có quyết định vào cuối phim là giấu việc bị mất tiền, là một lời nhắn cho Rocky rằng mày nên im lặng,một triệu đó là tiền hối lộ vì rocky là người duy nhất biết được vụ án trên . Vụ án này không ai biết để điều tra, cô gái kia sẽ không bao giờ được tìm ra,giấu quá kỹ chìm trong dầu hỏa dưới nền căn hầm. Xong.

Vụ thứ hai thì khác hoàn toàn vụ kia, vô tình dẫn đến việc phát hiện vụ án trên. Đám ăn trộm này có mang súng, ông già có quyền tự vệ, Money và Alex bị giết thì chấp nhận, ông già không có lỗi khi giết hai người này, ông là nạn nhân. Vụ này kết thúc cũng chẳng ai điều tra luôn, vì ông già nói không mất gì và giấu việc còn kẻ thứ ba là Rocky ,mục đích như đã nói ở trên là vì để giấu vụ án kia ( nếu khai ra Rocky trộm một triệu thì ngoài các tội trên còn thêm tội hiếp rocky nữa, bơm tinh và hiếp không khác gì nhau)

Xong phim nhìn chung thú vị ở mặt pháp lý thôi, chứ chẳng có giá trị nhân văn gì...
 

viettoanhp

Well-Known Member
Mình thích phim kiểu này, kinh dị kiểu giật gân chứ ko phải dọa ma rẻ tiền, có thể xem lúc đêm khuya mà ko thấy sợ :D.
 

torune

Film critic
Phim này hay ở kết thúc gây tranh cãi vì nhiều người muốn Rocky phải trả giá chứ không muốn thoát rồi sống yên ổn với số tiền lớn một triệu đô.

Trước tiên phải nói đến ông già, cựu chiến binh, mù ,mất con,sống một mình ,có nhà to chứ không vô gia cư, ổng có nói không cần tiền mà chỉ muốn có con khác. Thông cảm?

Nếu xét về phương diện pháp luật thì phim có hai vụ án khác nhau hoàn toàn vô tình ảnh hưởng nhau. Một vụ thì ông già là thủ phạm còn vụ kia là nạn nhân.

Vụ thứ nhất nếu bại lộ bị điều tra thì ông già chịu tội bắt cóc, tra tấn bắt nạn nhân khiến mang thai (có hiếp hay không không quan trọng ), và giết nạn nhân (ngộ sát hay không không quan trọng nữa) . Ông già biết rõ việc này nên mới có quyết định vào cuối phim là giấu việc bị mất tiền, là một lời nhắn cho Rocky rằng mày nên im lặng,một triệu đó là tiền hối lộ vì rocky là người duy nhất biết được vụ án trên . Vụ án này không ai biết để điều tra, cô gái kia sẽ không bao giờ được tìm ra,giấu quá kỹ chìm trong dầu hỏa dưới nền căn hầm. Xong.

Vụ thứ hai thì khác hoàn toàn vụ kia, vô tình dẫn đến việc phát hiện vụ án trên. Đám ăn trộm này có mang súng, ông già có quyền tự vệ, Money và Alex bị giết thì chấp nhận, ông già không có lỗi khi giết hai người này, ông là nạn nhân. Vụ này kết thúc cũng chẳng ai điều tra luôn, vì ông già nói không mất gì và giấu việc còn kẻ thứ ba là Rocky ,mục đích như đã nói ở trên là vì để giấu vụ án kia ( nếu khai ra Rocky trộm một triệu thì ngoài các tội trên còn thêm tội hiếp rocky nữa, bơm tinh và hiếp không khác gì nhau)

Xong phim nhìn chung thú vị ở mặt pháp lý thôi, chứ chẳng có giá trị nhân văn gì...

khúc cuối ông già vẫn còn sống, nhỏ rocky đi di cư chắc sẽ dằn vặt suốt đời vì trước khi lên máy bay còn chột dạ khi nhìn thấy ổng trên tv. phim này hay ở chỗ khán giả coi mà phải "don't breathe" theo nhân vật luôn,dù không dùng ma cỏ hay yếu tố siêu nhiên gì cả.

đắt nhất là cảnh ông già thụ tinh nhân tạo cho con nhỏ, thiệt sự coi mà lạnh hết sống lưng, không thà ổng rape con nhỏ đó có khi khán giả còn dễ thở hơn.
 

Arceusium

Well-Known Member
khúc cuối ông già vẫn còn sống, nhỏ rocky đi di cư chắc sẽ dằn vặt suốt đời vì trước khi lên máy bay còn chột dạ khi nhìn thấy ổng trên tv. phim này hay ở chỗ khán giả coi mà phải "don't breathe" theo nhân vật luôn,dù không dùng ma cỏ hay yếu tố siêu nhiên gì cả.

đắt nhất là cảnh ông già thụ tinh nhân tạo cho con nhỏ, thiệt sự coi mà lạnh hết sống lưng, không thà ổng rape con nhỏ đó có khi khán giả còn dễ thở hơn.
Phim này có cách quay chuyển cảnh bất ngờ làm giật mình trong bóng tối, thể loại thriller vậy là được lắm rồi
 
Bên trên