Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Phim này xem 1 lần chưa hiểu rõ lắm. Đang nghiền ngẫm lần 2
 

zocoithu

Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Phim này mình chuẩn bị down về nè! Khổ nỗi link MS của xemaydinh bị hư rồi! mấy host khác thì ko có acc vip :( bạn nào up lên MS lại phụ mình với!
 

NHÃ AN

New Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

oh nghe diễn tả hồi hộp ghê ,chép rồi lát xem mới đc :))
 

bluesky85

Member
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Sorry các bác về thông tin bên lề 10p download, nhưng mà do cty em xài đường truyền cáp quang ạh ^^~ Còn tất cả các phim em download đều là bản 720p!
Chứ nhà em thì xài 3G 40K/tháng nên chỉ để check mail :p
 
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

sao mình ko thích phim này tí nào nhỉ :D
 
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

phim này và phim No country for old men là 2 phim mình cực kì thích và cảm thấy đặc biệt nhất :)
 

lovemyta

New Member
Phim này khiến em nghĩ đến The man from nowhere của Hàn, do chú Wo Bin đóng

1 kẻ anh hùng cô đơn "buộc" phải ra tay
 
Ðề: Drive (2011) Sự cuồng nộ của nỗi cô đơn...

Cứ tưởng sẽ không có ai review cho phim này.

Hành trình đến với bộ phim của bác chủ thật cam go, khác hẳn với mình. Rất ít khi đọc bài review nào, mình rất sợ spoil, thường thì chỉ tìm hiểu thể loại, xem poster, điểm imdb, có khi xem trailer cũng bị spoil. Lần đầu lướt quá trailer phim trên tivi, mình cũng nghĩ đây là thể loại đua xe tốc độ. Nhưng khi xem thấy 8.0 điểm trên imdb, mình chẳng ngần ngại gì down xuống và chuẩn bị ngay một tinh thần để xem 1 phim drama. Và mỗi người một cảm nhận, mình thấy bất ngờ khi đọc nhiều comment chê phim này, suốt 100’ xem phim mình vừa thích thú, có khi sửng sốt, rợn người.

10’ đầu phim làm mình khoái mê, xem mà cứ như đang chơi Need For Speed: Most Wanted, hehe. Hồi trước ghiền game lắm, những đoạn radio cảnh sát, quẹo hẻm, núp trong nhà xe… hồi hộp gây cấn. Giống như cảm giác khi coi Act of Valor, góc nhìn như đang chơi Call of Duty hay Counter Strike, rất đã. Cái làm mình bất ngờ có lẽ là tâm tính anh chàng cô độc này. Thật sự là xem 40’ đầu cứ nghĩ anh ta cũng hiền lành tốt bụng lắm chứ, ai dè đến lúc chàng ta “dằn mặt” một tên trong quán rượu với từ ngữ sởn óc, mình thấy nổi da gà. Không phải vì yếu tim, mà vì thấy bất ngờ, ngỡ ngàng.

Điều làm mình bất ngờ nữa là bạo lực trong phim. Máu me phun phèo phèo, đánh đấm vậy mới đã. Xem cái cảnh driver đạp cật lực cái đầu thằng sát thủ trong thang máy mà sướng tê người. Đoạn cầm búa "đe" thằng trong phòng thay đồ của gái, em xem nhiều cảnh bạo lực máu me nhưng thường ít khi cảm thấy được cái sự ghê rợn và đau đớn, còn đoạn này xem thôi cũng thấy ngứa ngứa cổ họng rồi, hehe.

Phim này thuộc thể loại tâm lý, nên ai mong có nhiều đoạn đua xe rượt đuổi thì sẽ thất vọng tràn trề và xóa khỏi HDD trước cả xem.
 
Bên trên