"Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

scotty

Well-Known Member
Nhiếp ảnh gia người Nga là Sergei Larenkov có thể xem là "nhà đào mộ" cuộc chiến, nhưng lại có ý nghĩa rất nhân văn. Điều đó được thể hiện qua việc lồng ghép những bức ảnh cảnh quang thời hiện đại ngày nay vào cùng cảnh quang đó nhưng được chụp từ thời Đệ nhị thế chiến (WWII).

Trên trang blog của Sergei Larenkov, anh có ghi những lời giới thiệu rất dễ thương và cũng rất nhân văn như sau:

Các bạn thân mến,

Nếu các bạn thích du hành về quá khứ, tôi ngỏ hầu giúp các bạn đây. Nhưng xin hãy ghi nhớ, lịch sử thường che giấu những trang đáng sợ, và quay về thời hiện tại thì dễ chịu hơn là ở quá khứ.

Hầu hết các bức ảnh của tôi đều tập trung vào thời chiến tranh thế giới thứ 2. Ấn tượng mãnh liệt nhất trong tôi chính là cho ra loạt ảnh về cuộc vây hãm Leningrad, là quê hương tôi sinh ra. Ngoài ra, tại đây các bạn còn bắt gặp những bức ảnh về sự phòng thủ của Moscow, về sự tự do của Praha và Viên, về cuộc tấn công vào Béc-lin, và một số trang có hình về cuộc sống ở Pari... Bất kỳ nơi nào tôi đặt chân đến, tôi đều cố lồng ghép các cung bậc thời gian khác nhau vào ảnh. Mặc dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng tôi vẫn cố thực hiện.

...

Chúc các bạn vui vẻ du hành vào khứ.

Thân mến,
Sergey Larenkov.

Sau đây là một số bức ảnh "Âm vọng thời chiến" đặc trưng nhất của Sergei Larenkov thể hiện tại 3 quốc gia Đức, Nga và Áo. scotty không cần phải nói gì thêm, mời chúng ta cùng xem và cảm nhận.


Thành phố Viên, Áo - Năm 1945/2010

378580-albums22175-picture48685.jpg


378580-albums22175-picture48686.jpg


Nga - Năm 1941/2009

378580-albums22175-picture48672.jpg

Thành phố Mát-xcơ-va

378580-albums22175-picture48673.jpg

Thành phố Mát-xcơ-va

378580-albums22175-picture48674.jpg

Quảng trường Mayakovsky

378580-albums22175-picture48675.jpg

Leningrad/St Petersburg


Bec-lin, Đức - Năm 1945/2010

378580-albums22175-picture48676.jpg


378580-albums22175-picture48677.jpg


378580-albums22175-picture48678.jpg


378580-albums22175-picture48679.jpg


378580-albums22175-picture48680.jpg


378580-albums22175-picture48681.jpg


378580-albums22175-picture48681.jpg


378580-albums22175-picture48683.jpg


378580-albums22175-picture48684.jpg


 

allway

Well-Known Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

Những thành phố của họ đã đẹp từ hồi thế chiến, và vẫn còn nguyên cho đến giờ. Thật bái phục việc bảo tồn của họ.
 

tuanlaianh06

New Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

Giá trị vĩnh cữu, các thành phố của Châu Âu cả trăm năm vẫn không thay đổi. Đổi lại, nếu ở VN là bị giải tỏa ngay để x6y dựng cao ốc, trung tâm thương mại ... Chán
 

MyRom

Active Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

:D:D Nơi này năm ấy. Kiến trúc của người Tây có giá trị thẩm mỹ và thời gian trường tồn. Việc bảo tồn và trân trọng các giá trị lịch sử dù của chế độ nào thì cũng của dân mà ra. Các nước phương Tây làm rất tốt vấn đề này. Nước ta rất tiếc không trân trọng các giá trị và bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử. Và kiến trúc có giá trị thẩm mỹ và chất lượng thì hầu hết là các công trình để lại từ thời Pháp, Mỹ .....hơi buồn cho dấu Việt thông qua nghệ thuật kiến trúc :(:)((
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

Hình PS không mang lại cảm xúc nhiều lắm.
 
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

E thấy đẹp đấy chứ
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

chính xác, chả hiểu tác giả có cái nhìn khác hay ko nhưng em nhìn thì cứ như đứa mới học PS vậy :D

Những bức ảnh trên để cho thấy là, trình giỏi về PTS không có nghĩa là giỏi luôn về mặt ý tưởng, không có nghĩa là nhân văn... Đơn giản là vậy. Nhìn những bức ảnh trên thì mọi cái liên quan đến PTS hay gì đó chẳng có ý nghĩa gì hết.
 

icyrock2002

New Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

:D:D Nơi này năm ấy. Kiến trúc của người Tây có giá trị thẩm mỹ và thời gian trường tồn. Việc bảo tồn và trân trọng các giá trị lịch sử dù của chế độ nào thì cũng của dân mà ra. Các nước phương Tây làm rất tốt vấn đề này. Nước ta rất tiếc không trân trọng các giá trị và bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử. Và kiến trúc có giá trị thẩm mỹ và chất lượng thì hầu hết là các công trình để lại từ thời Pháp, Mỹ .....hơi buồn cho dấu Việt thông qua nghệ thuật kiến trúc :(:)((
Người Việt cũng có rất nhiều công trình kiến trúc để đời.Nhưng ở thời kỳ trung đại thôi. Nói đúng hơn kiểu kiến trúc đô thị mang dấu ấn Việt Nam như hoàng thành Thăng Long đã bị phá hủy từ thời (và do) Gia Long (thay bằng thành Hà Nội với kiểu kiến trúc Vauban như bây giờ). Tuy nhiên rất nhiều kiến trúc của các thành phố phương Tây được xây ở thời kỳ Cận đại và sau chiến tranh (nhất là Berlin, Xtalingrad...) đã bị phá hủy hầu hết. Người ta xây lại đó thôi. Vả lại, kiến trúc thời trung, cận đại của phương Tây khi để cạnh các công trình kiến trúc hiện đại vẫn có nhiều nét tương đồng nên ta không cảm thấy sự ngắt quãng trong sự chuyển tiếp giữa cũ và mới. Còn ở nước ta nếu để các công trình thuần Việt cạnh các công trình hiện đại bây giờ không hoàn toàn ăn nhập lắm.
 

MyRom

Active Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

Người Việt cũng có rất nhiều công trình kiến trúc để đời.Nhưng ở thời kỳ trung đại thôi. Nói đúng hơn kiểu kiến trúc đô thị mang dấu ấn Việt Nam như hoàng thành Thăng Long đã bị phá hủy từ thời (và do) Gia Long (thay bằng thành Hà Nội với kiểu kiến trúc Vauban như bây giờ). Tuy nhiên rất nhiều kiến trúc của các thành phố phương Tây được xây ở thời kỳ Cận đại và sau chiến tranh (nhất là Berlin, Xtalingrad...) đã bị phá hủy hầu hết. Người ta xây lại đó thôi. Vả lại, kiến trúc thời trung, cận đại của phương Tây khi để cạnh các công trình kiến trúc hiện đại vẫn có nhiều nét tương đồng nên ta không cảm thấy sự ngắt quãng trong sự chuyển tiếp giữa cũ và mới. Còn ở nước ta nếu để các công trình thuần Việt cạnh các công trình hiện đại bây giờ không hoàn toàn ăn nhập lắm.

...vì khi lên nắm quyền bính trong ty thì các thể chế chính trị người Việt ta hay đạp đổ cho bằng hết các giá trị của chế độ cũ kể cả các công trình kiến trúc. Nguyễn Huệ khi chiếm thế thượng phng cũng từng ra lệnh phá mồ mã nhà Nguyễn Ánh. Ngày phục hận thành công Nguyễn Anh cũng ra lệnh cày xới mồ mã họ tộc của Nguyễn Huệ. Cách mạng thành công thì cũng phủ nhận sạch sẽ công của nhà Nguyễn.... đốt sách, phá bỏ các công trình kiến trúc... phàm cái gì có liên quan đến các thể chế khác thể chế đang đương quyền đều là xấu xa.... Hậu quả là lớp con cháu ngày nay ứ thèm quan tâm đến lịch sử nước nhà vì nó không phản ánh hết sự thật. Dấu ấn kiến trúc Việt ngày càng mờ nhạt và mai một đối với hậu thế cũng từ đó mà ra :(:)((
 

anwyn

Member
Ðề: "Du hành" về Đệ nhị thế chiến qua những bức ảnh ghép

Bộ ảnh khá ý nghĩa đấy chứ, kiếu như ăn cơm mới nói chuyện cũ ấy, em thấy tác giả muốn nhắc về những ngày loạn lạc bom rơi trước khi có cảnh thanh bình thế này. Em cũng muốn làm một bộ như thế này nhưng mà mấy cái nhà trong ảnh của em bị bom phá cả rồi...:(
 
Bên trên